“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên

VietTimes – Thành thị tấp nập và ồn ào với tiếng còi xe inh ỏi hay khói bụi mịt mùng luôn khiến con người ta cảm thấy bí bách. Vậy thì tại sao bạn không thử xách ba lô lên và đi khám phá vùng quê vừa yên bình lại thoáng đãng. Hãy cùng Bright Sight khám phá 15 ngôi làng cổ tích tuyệt đẹp và độc đáo khiến bạn quên cả lối về.

1.  Làng chài Cửa Vạn, Việt Nam

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 1

Nằm trong lòng Vịnh Hạ Long, làng chài Cửa Vạn đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Ngôi làng chài nổi này là một trong những làng đánh cá lớn nhất trên thế giới. Du khách chỉ có thể đến đó bằng thuyền. Đến với làng chài Cửa Vạn, du khách không chỉ được đắm mình trong không gian êm ả, thanh bình, quyến rũ đến kỳ lạ, mà còn được những thôn nữ làng chài trực tiếp hướng dẫn tham quan, chỉ dẫn cách chèo thuyền, giăng lưới, thả câu bắt tôm cá…

2.  Làng đánh cá, Kaliningrad, Nga

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 2

Về mặt vị trí địa lý, Làng đánh Cá nằm gần trung tâm lịch sử của Kaliningrad - nhà thờ chính tòa trên đảo Kant. Đây được xem là một khối nhà được xây dựng theo phong cách Đức và được cách điệu như kiến trúc của Königsberg trước chiến tranh. Ngày nay, Làng đánh Cá trở thành một khu liên hợp văn hóa và dân tộc học, trung tâm thương mại, điểm thu hút khách du lịch của thành phố và là viên ngọc của thành phố Kaliningrad.

3.  San Gimignano, Tuscany, Ý

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 3

San Gimignano được người Etruscan thành lập vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Ban đầu, nó từng là một ngôi làng rất nhỏ, nhưng nó đã trở thành một thị trấn vào thế kỷ thứ 10 sau Công nguyên. Điểm đặc biệt của thành phố này là những ngôi nhà tháp. Thật không may, ngày nay chỉ còn lại 14/72 ngôi tháp và tháp canh như vậy. San Gimignano là ngôi làng Trung cổ đẹp nhất toàn vùng Tuscany và được mệnh danh là "Manhattan thời Trung cổ”.

4.  Làng Gásadalur,  quần đảo Faroe, Đan Mạch

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 4

Làng Gásadalur nằm trong một thung lũng đẹp tuyệt vời giữa các vách đá cao nhất của đảo Vagar, một phần của Quần đảo Faroe. Quần đảo có nhiều đồi núi với rất ít cây cối này thuộc lãnh thổ Vương quốc Đan Mạch. Làng Gásadalur chỉ có 16 người vào năm 2002. Vào thời điểm đó, để đi được vào làng gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Do đó, vào năm 2004, một đường hầm đặc biệt đã được xây dựng, số lượng du khách đến đây thăm quan cũng tăng lên rất nhiều.

5.  Bibury, Anh

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 5

Bibury là ngôi làng tuyệt đẹp nằm bên con sông Coln thơ mộng, ở vùng Cotswold, nước Anh. Vẻ đẹp của nó đã được chính phủ Anh in lên mặt trong của tấm hộ chiếu cho công dân nước này.

6.  Giethoorn, Venice, Hà Lan

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 6

Sở hữu vẻ đẹp bình dị nhưng vẫn cuốn hút, không khó để hiểu vì sao Giethoorn luôn là điểm du lịch nổi tiếng nhất nhì Hà Lan. Ngôi làng này được gần 100 tuổi. Có thể thấy, bao quanh khắp Giethoorn là hệ thống kênh rạch dày đặc cùng hàng ngàn lớp cây xanh râm mát. Chính vì thế, người dân không phải lo về cảnh không khí ô nhiễm hay còi xe ồn ào, người dân ở Giethoorn thường chỉ đi lại bằng thuyền, bè thay vì các phương tiện hiện đại khác. Sẽ chẳng ngoa nếu ví đây chính là ngôi làng cổ tích giữa đời thực

7.  Làng Pariangan, Tây Sumatra, Indonesia

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 7

Nằm đối diện với ngọn núi lửa Marapi lừng lững mờ xa, ngôi làng trông vô cùng tao nhã, đẹp mắt, được bao quanh bởi những dòng suối nước nóng ấm áp quanh năm. Pariangan là ngôi làng có chiều sâu văn hóa, cổ xưa nhất ở Indonesia và là nơi bảo tồn quốc gia.

Hãy khám phá kiểu nhà mẫu mực với mái nhà truyền thống của người Indonesia. Kiểu nhà 300 năm tuổi này có vách tường được làm bằng mây, gỗ chạm trổ đa dạng.

8.  Ruộng bậc thang Terraces Longji, Trung Quốc

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 8

Người dân Trung Quốc luôn tự hào coi Longji Rice Terraces là là một trong những nơi đẹp nhất ở đất nước của họ. Các ruộng bậc thang ở đây nằm ở độ cao từ 300 – 1110 m, đẹp trong cả bốn mùa. Hình ảnh những ngôi nhà cổ ẩn mình giữa những thửa ruộng bậc thang, những người phụ nữ dân tộc khom lưng bên ruộng lúa trong vạt nắng chiều thu làm say lòng bao du khách đến Quế Lâm.

9.  Lâu đài Uchisar, Thổ Nhĩ Kỳ

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 9

Có nhiều ngôi làng trong khu vực này, nhưng Uchisar vẫn là một trong những địa điểm hút khách nhất. Phần lớn người dân của thành phố đều sống trong một ngôi làng trông khá hiện đại và nằm cạnh kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng này. Tuy nhiên, việc trải nghiệm cuộc sống trong những hang đá cổ vẫn khiến nhiều du khách mê đắm, thích thú khi đến đấy.

10. Làng Monsanto, Bồ Đào Nha

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 10

Nằm ở phía đông nam, nép mình trên sườn núi dốc của dãy núi Serra da Estrela thuộc Bồ Đào Nha, ngôi làng cổ Monsanto được xây dựng giữa những tảng đá khổng lồ với những ngôi nhà ngói đỏ chen chúc nhau, làm nổi bật cả một góc trời.

11. Thị trấn Alberobello, Ý

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 11

Thị trấn nhỏ bé Alberobello giống như một ngôi làng bước ra từ truyện cổ tích với khoảng 11.000 dân và là một trong những thắng cảnh đẹp nhất miền Nam nước Ý. Ngôi làng này đẹp và thanh bình đến mức bạn sẽ có cảm giác mình đang đặt chân vào miền cổ tích xa thật xa. Thành phố đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới năm 1996.

12. Thị trấn Hallstatt, Áo

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 12

Tọa lạc giữa hai thành phố Salzburg và Graz ở khu hồ Salzkammergut nước Áo, Hallstatt là một thị trấn nhỏ nổi tiếng khắp thế giới bởi vẻ đẹp thơ mộng và yên bình. Từ trên sườn núi, bạn sẽ tìm thấy những ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi một hồ nước xanh vắt, nơi có những con thiên nga rực rỡ trôi nổi trên sông, bao quanh bởi dãy núi Alps mờ sương.

Thị trấn này với dân số không đến 1000 người được ưu ái mệnh danh là hòn ngọc của nước Áo. Hallstatt cũng được đánh giá là một trong 20 thị trấn đẹp nhất châu Âu.

13. Làng Simiane-La-Rotonde ở Provence, Pháp

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 13

Tất cả mọi thứ bạn cần để thư giãn ở đây là: bầu trời xanh, những cánh đồng hoa oải hương thơ mộng, dãy núi Alps, những món ăn Địa Trung Hải, các kỳ nghỉ hè của âm nhạc cổ đại, và sự quyến rũ không thể nào quên của Provence. Một trong những điểm tham quan chính của nơi này là Château des Agoult - lâu đài được xây dựng vào thế kỷ 12. Simiane-La-Rotonde được đặt tên theo một mái vòm hình chóp 2 góc trong lâu đài.

14. Làng Cầu Vồng, Đài Loan

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 14

Ẩn mình trong cái xa hoa đô thị của thành phố Đài Trung, có 1 ngôi làng khiêm tốn, bé nhỏ của những cựu chiến binh vào những năm 40, 50 của thế kỷ trước. Cả ngôi làng được vẽ bởi một người lính già đã nghỉ hưu với mục đích ban đầu là phản đối chính sách di rời, phá hủy ngôi làng của chính quyền thành phố. Với những họa tiết đơn giản nhưng hình thù đặc biệt, kết hợp với nhau vô cùng ngẫu nhiên và đầy màu sắc. ngôi làng đã chuyển mình trở thành một trong những địa điểm du lịch ấn tượng nhất Đài Loan.

15. Làng Shirakawa, Nhật Bản

“Đưa nhau đi trốn” với những ngôi làng đẹp như cõi thần tiên ảnh 15

Shirakawa là một trong hai ngôi làng cổ nhất Nhật Bản, có kiến trúc độc đáo, tập trung hơn 30 ngôi nhà, mái lợp tranh, mang hình chóp dốc đứng, nhìn như hai bàn tay chụm vào nhau. Tồn tại hơn 300 năm, làng cổ Shirakawa vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu của kiến trúc cũng như lối sinh hoạt và phong tục truyền thống.