Phát hiện bia đá, lọ ghi tên liệt sĩ trong quá trình khai quật
Quá trình khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến (Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã phát hiện một số di vật mang thông tin về các liệt sĩ.
Quá trình khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến (Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã phát hiện một số di vật mang thông tin về các liệt sĩ.
Những mẫu sinh phẩm ADN mang theo hy vọng của biết bao gia đình về việc đưa các liệt sĩ đã ngã xuống trở về quê hương sau hàng thập kỷ xa cách.
Chiều 17/7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng ở TP.HCM.
6 tháng qua, Dự án "Sáng kiến tìm kiếm Người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" đã phân tích hơn 200 hồ sơ lưu trữ, phát hiện thông tin liên quan hơn 1.500 bộ đội Việt Nam, mở thêm hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ.
Trước trận đánh mở màn chiến dịch MB84 ở Vị Xuyên tháng 7/1984, 5 người lính Hà Nội rủ nhau xăm hình con thuyền lên vai để nếu hy sinh còn nhận ra nhau. Sau trận đánh khốc liệt ấy, 4 người mãi mãi nằm lại chiến trường, chỉ còn Trần Côn Sơn sống sót mang theo nỗi day dứt suốt hơn 40 năm.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người có công và giữ trọn nghĩa tình với những người đã hy sinh.
Có những cuộc gặp không chỉ gợi nhắc về mất mát chiến tranh mà còn thắp lên niềm tin vào sức mạnh chữa lành của lòng nhân ái. Cuộc hội ngộ giữa gia đình Anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và cựu binh Mỹ Carl W. Greifzu là một câu chuyện như thế.
Sau khi Trung tâm Marin đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã có chỉ đạo.
Trên những điểm cao từng diễn ra các trận chiến ác liệt ở Vị Xuyên, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy. Để đưa họ trở về với gia đình và đồng đội, những người lính Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang bám núi tìm kiếm.
Lực lượng chức năng đã tìm được 13 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như nhẫn, bút, dầu gió... tại Công viên Lê Thị Riêng.
Sáng 9/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, liệt sĩ Dương Trung Dũng mới được xác định đúng danh tính để trở về quê hương. Từ câu chuyện ấy, hành trình khớp nối hồ sơ không chỉ khép lại nỗi chờ đợi của một gia đình, còn mở ra hy vọng gọi đúng tên liệt sĩ.
Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quán triệt "tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ", phấn đấu đạt và thậm chí vượt các chỉ tiêu đặt ra...
Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quán triệt "tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ", phấn đấu đạt và thậm chí vượt các chỉ tiêu đặt ra...
Ngày 6/7, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ triển khai lấy mẫu sinh phẩm đối với 1.324 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn để phục vụ giám định ADN.
Sau Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) sáng 6/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy thêm một số hài cốt liệt sĩ.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, khi dấu vết ADN ngày càng mai một và nhân chứng dần vắng bóng, các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để xác định danh tính liệt sĩ, giúp những người lính vô danh được gọi đúng tên.
Tại khu vực thăm dò đầu tiên ở Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25 m, rộng 3 m. Sau hai ngày khai quật, bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật.
Theo Đại tá Lê Văn Sơn, đến nay, toàn chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang.
Hiện cả nước vẫn còn hơn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 ngôi mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin.