BÀN TRÒN CUỐI TUẦN

Chờ đợi cơn mưa “bàn thắng” tại V.League

VietTimes -- Vòng đấu 17 có đến 28 bàn thắng nên người hâm mộ dành sự quan tâm cho V.League 2019 cũng tăng cao. Hai trận đấu sớm vòng 18 cũng đã có 6 bàn thắng, 5 trận đấu còn lại cũng hứa hẹn gay cấn.
Khán giả TP.HCM hạnh phúc khi sau vòng 18 đội nhà vẫn dẫn đầu BXH. Ảnh VPF.
Khán giả TP.HCM hạnh phúc khi sau vòng 18 đội nhà vẫn dẫn đầu BXH. Ảnh VPF.

Những nhận định của các BLV về vòng đấu trước tương đối chính xác. Sự am hiểu 14 đội bóng V.League đã giúp Bàn tròn cuối tuần trở nên ngày càng hấp dẫn người đọc.

MC Bóng tròn: Chúng ta hãy bàn về vòng 18, có vẻ như HLV Chu Đình Nghiêm đã bỏ qua cơ hội giành chiến thắng trên sân Thống Nhất?

BLV Khoai môn: Không hẳn thế, trước khi Công Thành của TP.HCM đánh đầu gỡ hòa 2-2 thì khung thành của thủ môn Thành Công đã vài lần chao đảo. Thể lực của các cầu thủ Hà Nội có vấn đề, họ không còn đủ sức đeo bám đối phương.

BLV Khoai lang: Đúng thế, như vậy là 3 trận đấu liên tiếp gặp S.Khánh Hòa, HAGL và TP.HCM, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đều đánh rơi chiến thắng vào phút cuối. Nhưng phải nói đây là trận đấu mà HLV 2 đội ít nhiều đã để lại dấu ấn mảng miếng tấn công. 4 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ đã nói lên tính căng thẳng của trận chung kết sớm này.

Ngày hội của CĐV Hà Nội trên sân Thống Nhất. Ảnh VPF.
Ngày hội của CĐV Hà Nội trên sân Thống Nhất. Ảnh VPF.

MC Bóng tròn: Tiến Linh đá có cú đúp bàn thắng vào lưới Hải Phòng, là tín hiệu mừng cho U22 Việt Nam. Trong khi thủ môn Tấn Trường không được B.Bình Dương đăng ký thi đấu. Liệu đó có phải bất ngờ không?

BLV Khoai môn: Thực ra phong độ sân khách của Hải Phòng không tốt, nên chỉ cần trung vệ Rabo và Đinh Hoàng Max thi đấu đúng phong độ thì đội bóng thành phố Cảng sẽ tịt ngòi. Lối đá bóng dài lên trên cho 3 ngoại binh tự xoay xở đều không thành công khi gặp các đội có 2 trung vệ người nước ngoài. Thủ môn Đức Cường đang thi đấu chắc tay thì Tấn Trường ngồi khán đài cũng không phải là điều quá lạ.

BLV Khoai lang: Chiều Chủ nhật thì SLNA và Sài Gòn lại tiếp tục chìm sâu vào cuối BXH. Trên sân Thiên Trường, nếu tiền đạo Michael Olaha và hậu vệ Damir Memovic không phải ngồi ngoài do thẻ phạt thì việc SLNA có điểm trên sân Thiên Trường chả khác gì tìm được lên trời. Vai trò chính của 2 ngoại binh này chủ yếu vẫn chỉ là phòng ngự, Olaha đang là “tiền đạo tham gia phòng ngự” hiệu quả nhất V.League 2019.

MC Bóng tròn: Tôi có chung suy nghĩ như thế. Joel Vinicius trong lần trả lời báo chí đã nói rằng: “Tôi đang thích nghi dần với đội bóng mới” còn bao giờ ghi được bàn thắng cho SLNA vẫn chưa thể xác định. Việc có 4/7 bàn thắng trên chấm penalty cho thấy đẳng cấp sút phạt của ngoại binh này khá tốt. Người xứ Nghệ chỉ còn trông chờ vào vận may, biết đâu Nam Định lại tặng quà cho khách từ chấm 11m.

BLV Khoai môn: Khó đấy. Trong thế “nội” cõng “ngoại” thì 2 cái tên Khắc Ngọc và Tuấn Tài sẽ được HLV Đức Thắng kỳ vọng nhất. Có vẻ như SLNA đang phải trả giá cho việc đưa về sân Vinh các ngoại binh kém chất lượng.

BLV Khoai lang: Chuỗi 4 trận thua, 3 trận hòa của Sài Gòn sẽ được nối dài trên sân Hòa Xuân của SHB.Đà Nẵng, tôi nhận định thế. Có vẻ như HLV Thành Công và các học trò đuối dần, sự bổ sung giai đoạn lượt về chưa phát huy tác dụng.

Đội trưởng Anh Đức đang dìu dắt đàn em Tiến Linh rất tốt. Ảnh VPF.
Đội trưởng Anh Đức đang dìu dắt đàn em Tiến Linh rất tốt. Ảnh VPF.

MC Bóng tròn: Còn trận Thanh Hóa gặp HAGL?

BLV Khoai môn: Đội bóng phố Núi vừa thắng SLNA, nhưng chủ nhà Thanh Hóa được cho là già rơ hơn, sau trận hòa 3-3 mà như thắng trước TP.HCM thì tinh thần cầu thủ xứ Thanh lên cao. HLV Vũ Quang Bảo đã có thêm thời gian để điều chỉnh lối chơi của đội bóng xứ Thanh để cổ động viên dần quên đi người tiền nhiệm. Tôi lại nghĩ đến việc Rimario sẽ ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

BLV Khoai lang: Viettel và Quảng Nam là trận đấu khó đoán, phong độ của họ đều phập phù. Tôi có chút nghiêng về đội khách Quảng Nam, bị dồn cửa tử họ sẽ biết phải làm gì. HLV Vũ Hồng Việt rất cần điểm để vượt qua HAGL và cái tên được nhắc đến nhiều nhất tất nhiên vẫn là đội trưởng Đinh Thanh Trung.

MC Bóng tròn: Vòng đấu này S.Khánh Hòa sẽ gặp Than Quảng Ninh, đội bóng vừa thua 2-3 trận đấu trước trên sân Lạch Tray. Liệu HLV Võ Đình Tân có làm thế nào để có 3 điểm?

BLV Khoai môn: Rất khó cho chủ nhà trong phận đơn cô, vòng vây thít chặt dần. HLV Phan Thanh Hùng rất hiểu “cơn khát” của chủ nhà. Nên họ mới là người dẫn dắt cuộc chơi và trong tay ông có các quân bài đang có phong độ tốt như Hải Huy, Xuân Tú, Mạc Hồng Quân. Quảng Ninh rất cần 3 điểm để đeo bám 2 đội TP.HCM và Hà Nội, đây là cơ hội tốt vì S.Khánh Hòa đang được coi là “ngân hàng điểm”.

BLV Khoai lang: Nếu hiệp 1 chủ nhà S.Khánh Hòa không ghi bàn thì việc họ bị thủng lưới ở hiệp 2 là điều được báo trước. Các đội V.League đều biết thế khó của S.Khánh Hòa nhưng họ có trong tay những nhân sự để làm được điều này hay không mà thôi.

MC Bóng tròn: Xin cám ơn nhiều các BLV!