Vụ cháy làm 4 người tử vong: Ám ảnh bàn tay vẫy cầu cứu từ tầng 6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Tôi nhìn thấy bàn tay vẫy ở tầng 6 và chiếc đèn pin soi ra từ đó. Đến giờ vẫn ám ảnh”, chị Hạnh kể lúc lửa chuẩn bị bùng phát ở căn nhà trên phố Định Công Hạ.

w-z5544828852661-abc6b888c7ba63a.jpg
Ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội ở hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Ngày 17/7, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Danh tính nạn nhân tử vong gồm: bà N.M.H. (53 tuổi) và 3 cháu nhỏ N.Đ.Đ.S. (11 tuổi), N.T.A. (6 tuổi), N.D.K. (2 tuổi).

Ở gần ngôi nhà bị cháy, anh Trần Văn Định cho biết khoảng 18h15 ngày 16/6, anh nhận được điện thoại của người thân báo tin nhà hàng xóm bị cháy. Lúc này, anh trai anh Định leo lên tầng 3 của căn nhà bị cháy để cứu người nhưng bất thành. Thời điểm đó, ngọn lửa chưa bùng phát, chỉ có khói bốc lên ở tầng 5 của ngôi nhà.

Khói dày đặc nên không ai có thể di chuyển lên tầng 4. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chủ ngôi nhà nói bên trong còn một người già và 3 cháu nhỏ.

“Người dân cố gắng di chuyển sang mái tôn nhà bên cạnh để cứu 4 người mắc kẹt nhưng không được”, anh Định kể.

Anh 2.jpeg
Anh Định kể lại khi xảy ra vụ cháy.

Cũng ở gần căn nhà xảy ra hỏa hoạn, khi nghe tiếng hô hoán, chị Nguyễn Thị Hạnh chạy ra ngoài thì lửa đã bốc cháy dữ dội. Nhiều tiếng kêu cứu thất thanh vang lên.

“Tôi nhìn thấy bàn tay vẫy ở tầng 6 và chiếc đèn pin soi ra từ đó. Đến giờ vẫn ám ảnh”, chị kể.

Muốn cứu những nạn nhân đang bị mắc kẹt nhưng mọi người cũng bất lực. Lúc này, ngọn lửa bốc cháy dữ dội ở tầng 3 và tầng 4. Tường bị nứt ra, lực lượng cứu hộ không thể di chuyển lên phía trên.

Anh 6.jpeg
Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Ở đối diện ngôi nhà xảy ra cháy, anh H. nghe thấy tiếng nổ. Những người bán hàng ở tầng 1 vội vàng tháo chạy ra ngoài. Bên trên, còn 3 trẻ con, 1 người lớn bị kẹt lại.

Khu vực xảy ra cháy là tại khu vực tầng 4 của ngôi nhà 6 tầng, 1 tum. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội. 100 chiến sĩ cảnh sát cùng các phương tiện chữa cháy được điều đến hiện trường. Lửa cháy quá to khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

“Lực lượng cứu hỏa đến chữa cháy rất nhanh nhưng không có phép màu nào xảy ra. Trong chiều tối đổ mưa, 4 bà cháu đã ra đi mãi mãi”, anh H. nói.

Anh 3.jpeg
Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.