Vô tình lọt vào mắt xanh đạo diễn, bé gái Điện Biên nổi tiếng khắp mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trần Vy Trâm (4 tuổi, Điện Biên) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh "em bé tượng đài” trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

440326448_2166391313725044_87665.jpg
Bé Trần Vy Trâm bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Gia Huy/Vnexpress.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay, một trong những hình ảnh ấn tượng, gây xôn xao cộng đồng mạng là bé gái người dân tộc Thái.

Cô bé hóa thân vào hình ảnh tượng đài Điện Biên, một điểm nhấn quan trọng trong phần mở đầu của lễ kỷ niệm.

Bất ngờ được lựa chọn

Những ngày qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, hình ảnh em bé gái trong trang phục dân tộc Thái, hoá thành hình tượng "em bé tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ" được chia sẻ đông đảo, thu hút hàng triệu lượt xem.

Bé gái có gương mặt xinh xắn với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát xuất hiện ở ngay phần biểu diễn đầu tiên.

Chia sẻ với VietTimes, chị Vương Ý Nhi, mẹ của bé Trần Vy Trâm, bày tỏ sự vui mừng, tự hào khi con gái được tham gia diễn xuất trong một chương trình có ý nghĩa đặc biệt với toàn dân tộc Việt Nam.

Chị Ý Nhi cho biết chiều ngày 25/4, khi Vy Trâm và ông nội đang dạo chơi tại sân vận động Điện Biên và xem đội nghi lễ tập luyện đã vô tình lọt vào mắt xanh của NSND Thu Hà - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Quân đội, Tổng đạo diễn điều hành xe nghi trượng tại Lễ kỷ niệm. Bắt gặp nụ cười duyên dáng, khuôn mặt tươi tắn, hồn nhiền của bé, Nghệ sĩ Thu Hà đã ngỏ lời mời bé thử vai.

438172395_10227827243325454_6506323010543687252_n.jpg
Bé Vy Trâm cùng Tổng đạo diễn, NSND Thu Hà. Ảnh: NVCC.

Chị Ý Nhi đã may cho bé một bộ váy cóm – trang phục truyền thống của người Thái. Khoác lên mình chiếc áo màu đỏ có những khuy bạc, chiếc chân váy nhung đen được điểm thêm chuỗi xà tích bạc làm nổi bật vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo của Vy Trâm. Do muốn con có thêm điểm nhấn nên chị Nhi thiết kế và đặt riêng cho con chiếc khăn Piêu đội lên đầu. Màu áo đỏ tượng trưng cho màu của dân tộc, màu của chiến thắng, màu của lòng yêu nước và tự hào dân tộc và cũng là để tô điểm thêm vẻ đáng yêu trở thành tâm điểm chú ý của sân vận động.

Chia sẻ về tính cách của Vy Trâm, cả bố và mẹ bé đều cho rằng con rất năng động, hoạt bát, tuy nhiên khi gặp người lạ con lại có phần hơi rụt rè, nhút nhát. Ban đầu khi con được chọn tham gia diễn xuất, cả gia đình vừa tự hào nhưng cũng rất lo lắng không biết con làm có tốt, có được như kỳ vọng không.

Dù còn ít tuổi nhưng Vy Trâm vẫn rất ý thức, dậy từ rất sớm tập luyện dù trời mưa hay nắng. Vy Trâm được một chú bộ đội bế trong đội hình gồm 3 chiến sĩ và một em bé, mô phỏng Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Động tác chủ yếu của bé là giơ hai tay chào, với một bó hoa và lá cờ "Quyết chiến, Quyết thắng" cầm theo.

Bắt đầu vào vai diễn, bé Trâm gạt mọi cơn ngái ngủ, nghiêm túc thực hiện, ngồi trên vai chú bộ đội, miệng luôn cười tươi, tay cầm cờ hoa vẫy cho đến hết vai diễn.

“Bình thường còn không thích diễn xuất, thỉnh thoảng tôi nói mãi con mới múa, hát cho một bài. Nhưng mà không hiểu sao lần này con rất hăng hái, thích thú với việc được cô Thu Hà giao cho. Vy Trâm cùng các chú tập luyện trong khoảng chục ngày. Ngày 25 thì con có đi thử vai rồi ngày 26 bắt đầu tập luyện cùng các chú. Hôm nào con cũng háo hứng dậy từ 5h30 sáng để đi tập luyện dù trời nắng hay mưa”, mẹ Vy Trâm chia sẻ.

439575673_3919762758269564_3652813228776608605_n.jpg
Hình ảnh Vy Trâm trong một buổi tập luyện. Ảnh: NVCC.

Chị Vy cho biết sau mỗi buổi đi tập, bé trở về nhà rất vui vẻ, lúc nào cũng líu lo và kể về các chú bộ đội. Trâm được các cô chú trong ban tổ chức rất quan tâm, ưu ái. Hôm nào tập lâu bé sẽ được các cô chú đưa vào phòng nghỉ ngơi, cho bé ăn uống, còn những hôm tập xong sớm sẽ được ưu tiên đón về trước.

Vì không có cơ hội đến trực tiếp xem con gái mà chỉ có thể xem qua màn ảnh nhỏ, mẹ Vy Trâm chia sẻ rất hồi hộp mong được xem con gái biểu diễn. Mặc dù chỉ được ngắm nhìn con gái qua tivi hay những video mọi người gửi về chị vẫn rất xúc động, tự hào về con gái vì dù mưa to vẫn luôn tươi cười, hoàn thành tốt vai diễn của mình.

“Khi bà nội vừa đưa con về, điều đầu tiên Vy Trâm hỏi mình là có thấy con cười tươi không, có thấy con làm tốt không”, chị Nhi xúc động.

Bồi đắp tình yêu đất nước

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ có 3 chiến sĩ đứng, lưng tựa vào nhau, bế em bé dân tộc Thái trên tay cầm một bó hoa, trên cùng là lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng".

Trong đó, chiến sĩ phất cao lá cờ tượng trưng cho các đại đoàn tham gia chiến dịch năm xưa. Chiến sĩ bế em bé dân tộc Thái trên tay tượng trưng cho những văn nghệ sĩ quân đội đang ngợi ca chiến thắng, để chiến thắng mãi mãi đi vào sử sách. Chiến sĩ thứ ba nắm chắc tay súng thể hiện tinh thần luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu của bộ đội Việt Nam. Hình ảnh em bé dân tộc Thái tượng trưng cho sự nối tiếp thế hệ, góp phần xây dựng quê hương Tây Bắc phồn vinh, hạnh phúc.

439195209_10227827250805641_1183716122908102879_n.jpg
Thông qua hoạt động này Vy Trâm có thể rèn luyện sự tự tin trước đám đông. Ảnh: NVCC.

Chị Nhi chia sẻ: “Điều gia đình thấy vui nhất khi bé tham gia các hoạt này sẽ giúp bé bồi đắp thêm tình yêu nước, hiểu biết thêm về lịch sự, ghi nhớ công ơn của các vị anh hùng đã ngã xuống. Đây cũng là cơ hội giúp bé rèn luyện phong thái tự tin trước đám đông, năng động, cởi mở hơn”.

Khi được hỏi về việc có muốn con theo nghệ thuật không chị Nhi bày tỏ gia đình làm kinh doanh, không có ai theo nghệ thuật nên chưa từng nghĩ đến việc hướng con theo ngành này. Tuy nhiên, trong tương lai nếu Vy Trâm có mong muốn theo nghệ thuật, bố mẹ sẽ đều ủng hộ sở thích của con.

Chị Nhi bày tỏ sự vui mừng, biết ơn khi hình ảnh của Vy Trâm được nhiều người biết đến, yêu quý và lan tỏa được nhiều giá trị. Mẹ Vy Trâm hy vọng thông qua hình ảnh của con sẽ giúp các bạn nhỏ khác thêm yêu đất nước, yêu lịch sử Việt Nam hơn.