Tuyên án tử hình Tạ Duy Khanh - kẻ sát hại cô gái 17 tuổi phi tang ở sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

 Sau nửa ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Tạ Duy Khanh.

Anh 1.jpeg
Bị cáo Tạ Duy Khanh tại phiên tòa. (Ảnh: Nguyễn Dung)

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tạ Duy Khanh (39 tuổi, trú xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình) về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Bị hại trong vụ án này là chị H.Y.N. (17 tuổi, á khôi một cuộc thi hoa khôi áo dài).

Tại tòa, bà Trần Thanh T. (40 tuổi) - mẹ nạn nhân H.Y.N. (17 tuổi) - ngồi ở hàng ghế đầu chăm chú theo dõi diễn biến phiên xử. Vẻ mặt hiện rõ đau đớn khi nghe cáo trạng thể hiện tội ác của kẻ gây ra cái chết thương tâm cho con gái.

Tại toà, bị cáo Khanh thừa nhận tất cả tội trạng và hành vi của mình như trong cáo trạng truy tố.

Trả lời Hội đồng xét xử, Khanh khai mình quen nạn nhân ở trong 1 nhóm zalo của những người làm nghề tiếp rượu. Hai người liên hệ với nhau vì “công việc”. Tháng 4/2022, nạn nhân vay Khanh 60 triệu. Nạn nhân mới chỉ trả Khanh 5 triệu, sau đó khi Khanh đòi tiền nạn nhân thường không nghe hoặc tắt máy.

Về cách thức cho vay, Khanh khai lần đầu tiên Khanh đưa cho nạn nhân 15 triệu tiền mặt, còn 45 triệu Khanh chuyển khoản từ tài khoản techcombank của mình sang 1 tài khoản của người khác, theo yêu cầu của nạn nhân.

Sau đó, Khanh gọi điện đòi nợ nhưng bị hại không nghe máy. Do đó, Khanh nói dối có khách cần tiếp rượu tại nhà mình và gọi N. đến.

Khi nạn nhân đến nơi, Khanh rủ đi ăn uống cùng bạn. Bị cáo trình bày, khi có men rượu trong người đã không làm chủ được bản thân, ra tay sát hại chị H.Y.N.

Đứng trước tòa, bị cáo Khanh nói bản thân rất ăn năn, hối hận để xảy ra vụ án nghiêm trọng, mọi việc diễn ra quá nhanh.

Theo lời bị cáo Khanh, sau khi gây án, Khanh không trao đổi bàn bạc với ai, không liên hệ với vợ con. Sau khi phi tang thi thể nạn nhân ở sông Hồng, Khanh vứt hết đồ đạc, tài sản của nạn nhân rồi về nhà bố mẹ tại xã Hồng Thái (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

"Khi về nhà bị cáo chỉ muốn chết vì xấu hổ. Bị cáo sai quá nhiều nên chỉ tìm cách chết", Khanh trình bày.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định, tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương cho gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận.

Sau khi thực hiện hành vi giết người, bị cáo còn chiếm đoạt tài sản, phân xác nạn nhân và phi tang. Do đó, HĐXX cho rằng cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội quyết định tuyên án bị cáo Tạ Duy Khanh, tử hình về tội giết người; 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt của bị cáo phải chấp hành chung cho hai tội là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện bị hại tổng cộng 334 triệu đồng, xác nhận bị cáo đã bồi thường 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2022, Khanh cho chị N. vay 60 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày. Đến cuối năm 2022, chị N. trả cho Khanh được 5 triệu đồng. Khanh nhiều lần đòi tiền nhưng chưa được.

Với mục đích đòi nợ, chiều 10/10/2023, Khanh gọi cho N., nói dối là có khách muốn gặp nên cô gái đã đồng ý. Sau khi ăn tối, Khanh bắt đầu đòi nợ và hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khanh đạp chị N. ngã vào chiếc bàn khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi lôi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, chị N. tỉnh lại thì bắt đầu la hét, Khanh đã cầm dao sát hại nạn nhân rồi thực hiện hành vi phi tang xuống sông Hồng.

Trưa 13/10/2023, người dân phát hiện mảnh thi thể của chị N. nên đã trình báo với cơ quan công an. Chỉ một thời gian ngắn sau, Khanh bị bắt.