close Đăng nhập

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba trong vụ sập cầu Phong Châu

Khi trục vớt ô tô đầu kéo rơi xuống sông trong vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người đàn ông.

459372803_1214347659898759_197360282333309552_n.jpg
Lực lượng chức năng trục vớt ô tô đầu kéo. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Chiều 20/9, lực lượng cứu hộ đã trục vớt ô tô đầu kéo biển số 19H-004.19, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 19R-011.11 gặp nạn khi sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình trục vớt, lực lượng chức năng đã phát hiện trong cabin ô tô đầu kéo có thi thể anh H.Q.C. (sinh năm 1986, ở xã Chu Hoá, TP Việt Trì, Phú Thọ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm thi thể.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 3 thi thể mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Trước đó, thi thể hai vợ chồng ông L.X.T., và bà N.T.H. (khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Các nạn nhân còn mất tích đang được cơ quan chức năng tìm kiếm gồm: Nguyễn Thị Lan (19 tuổi, trú ở huyện Tam Nông, Phú Thọ); Nguyễn Thị Bích Hằng (36 tuổi, Việt Trì, Phú Thọ); Dương Công Chiến (43 tuổi, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ); Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ).

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng cùng với các phương tiện, xe máy chuyên dụng... tiến hành san gạt mặt bằng, đặt cẩu chuyên dụng vào vị trí thuận lợi để trục vớt.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 9/9, cầu Phong Châu thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ bất ngờ bị sập, khiến 2 mố cầu rơi xuống lòng sông Hồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, thiệt hại vụ sập cầu có 1 ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, 6 mô tô, 1 xe máy điện và 8 người mất tích.

Xã hội số

Bờ sông Hàn kín người xem gala "Tổ quốc bình yên"

Bờ sông Hàn kín người xem gala "Tổ quốc bình yên"

Gala “Tổ quốc bình yên” là “thước phim” sân khấu sống động, tái hiện chặng đường 80 năm chiến đấu, hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam. Hàng chục nghìn người dân đã tập trung ven bờ sông Hàn để theo dõi chương trình.

Những đứa trẻ K8 và "ngôi nhà bom" giữa rừng Quảng Trị

Những đứa trẻ K8 và "ngôi nhà bom" giữa rừng Quảng Trị

Giữa không gian xanh ngút của rừng Quảng Trị, ngôi nhà đặc biệt được dựng lên từ vỏ bom đạn Mỹ. Với những “đứa trẻ K8” từng đi sơ tán để giữ nòi giống năm nào, khát vọng hòa bình lại được nhắc tới khi tụ họp dịp kỷ niệm đất nước thống nhất.