Thanh Hóa thua vì “kém may mắn” chăng?

VietTimes -- Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng của CLB Thanh Hóa Fabio Lopez cho rằng đội bóng của ông đã thất bại trước Hải Phòng trong trận ra quân vì kém may mắn. Liệu có đúng như vậy không, hãy cùng VietTimes phân tích sâu về trận đấu này. 
HLV Fabio Lopez có màn ra mắt không hoàn hảo tại V.League 2020. Ảnh VPF.
HLV Fabio Lopez có màn ra mắt không hoàn hảo tại V.League 2020. Ảnh VPF.

Trong hơn 1 thập kỷ qua, bất cứ cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa – Hải Phòng lúc nào cũng được cổ động viên 2 bên chờ đợi. Đó là vì không hiểu lý do gì mà cầu thủ 2 đội rất hay trao qua, đổi lại và nó làm cho các cuộc đối đầu trở nên quyết liệt hơn mức cần thiết.

Quá khứ lặp lại

Trong quá khứ, CLB Thanh Hóa đã “rút ruột” hàng loạt cầu thủ đất Cảng như trung vệ Lê Bật Hiếu, Ngô Anh Tuấn, thủ môn Nguyễn Thanh Thắng… Theo chiều người lại, những cầu thủ Thanh Hóa từng chuyển đến chơi cho Hải Phòng bao gồm Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng, Nguyễn Vũ Hoàng Dương… và gần đây nhất là Lê Xuân Hùng, Trịnh Văn Lợi, Lê Văn Sáu…Trong đó Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng thì sau khi bôn ba sân Lạch Tray đã trở về thi đấu cho quê nhà.

Thanh Hóa lại không thể có chiến thắng Hải Phòng trên sân nhà. (Ảnh VPF)
Thanh Hóa lại không thể có chiến thắng Hải Phòng trên sân nhà. (Ảnh VPF)

Để chuẩn bị cho mùa giải V.League 2020, Thanh Hóa cũng tranh thủ “khoảng lặng” của Hải Phòng để dang tay đón về hầu hết các cầu thủ gốc xứ Thanh. Đó chính là Lê Xuân Hùng, Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Vũ Hoàng Dương, Lê Ngọc Nam và cả tiền vệ trẻ Lê Phạm Thành Long. Trong khi đó, Hải Phòng cũng kịp thời có được tiền vệ Nguyễn Thế Dương sau khi chia tay CLB Thanh Hóa.

Ngoài ra, đây cũng là trận đấu nhà cầm quân mới với Fabio Lopez (người Italia) của Thanh Hóa và Phạm Anh Tuấn của Hải Phòng trình làng. Nếu như sự xuất hiện của ê kíp người Italia gồm HLV trưởng Fabio Lopez và trợ lý Orofino Salvatore cùng bộ khung 4 “tây” gồm chân sút Hoàng Vũ Samson, trung vệ Epassi, tiền vệ Balic, tiền đạo Grace Tanda thì Hải Phòng cũng không kém cạnh. Ngoài 3 ngoại binh thì họ còn có Hoàng Vissai, Martin Lo ra sân, trên ghế dự bị còn các Việt kiều Schmidtd, Michal Nguyễn.

Được thông báo đội bóng đất Cảng nhiều mùa giải gần đây luôn được xem là đối thủ kỵ dơ với Thanh Hóa, HLV Fabio Lopez muốn cải thiện điều này. Khán giả xứ Thanh đều nhớ trong 2 mùa giải gần đây nhất đối đầu với Hải Phòng ở cả đấu trường V.League lẫn Cúp quốc gia, Thanh Hóa chưa giành được trận thắng nào. Mùa giải năm 2019, thậm chí Thanh Hóa đều thua Hải Phòng ngay trên sân nhà ở V.League và Cúp quốc gia.

Thanh Hóa có lợi thế sân nhà và HLV Fabio Lopez đã tung ra đội hình chính giống như trận giao hữu gặp FC Phù Đổng trước đó. Với đội hình chiến thuật 4-3-3, ba mũi nhọn trên hàng công của Thanh Hóa vẫn là Hoàng Vũ Samson – Văn Thắng – Tanda trong đó chân sút Tanda được giao nhiệm vụ đá trung phong cắm.

Đội khách Hải Phòng (áo đỏ) cầm bóng 58% thời gian. Ảnh VPF
Đội khách Hải Phòng (áo đỏ) cầm bóng 58% thời gian. Ảnh VPF

Quà ra mắt của HLV Anh Tuấn

Nhưng ông thầy xứ Nghệ đã khéo léo dùng Thế Dương, cầu thủ năm ngoái đá cho Thanh hóa để phá lối chơi của chủ nhà. Ngay từ đầu trận đấu thì Thanh Hóa đã tỏ ra lép vế ở khu trung tuyến so với đối thủ khi tiền vệ Balic không cầm được bóng. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của Hải Phòng là Martin Lò và Thế Dương đã gần như “làm chủ” tuyến giữa khi không cho Hữu Dũng dâng lên cao.

Lối đá có phần cứng rắn đã giúp đội khách ép sân trong những phút đầu trận đấu. Có nhiều thời điểm, đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn khi lên bóng tấn công, hàng tiền vệ dùng rất nhiều đường chuyền ngang và chuyền về.

Cầu thủ 2 đội chơi "ăn miếng, trả miếng". Ảnh VPF
Cầu thủ 2 đội chơi "ăn miếng, trả miếng". Ảnh VPF

Trên sân Thanh Hóa, người ta chứng kiến chủ nhà chọn phương án phòng ngự phản công, nhường sân nhưng không nhường bóng. HLV Fabio Lopez chọn lối đá thấp, để cho Hải Phòng cầm bóng 58% nhưng tổ chức áp sát trước khi Diego, Mpande và các cầu thủ tung cú sút.

Một trận đấu khá lạ, đội cầm bóng thì không có nhiều tình huống nguy hiểm, đội chủ nhà lại túng được nhiều cú sút đe dọa khung thành Văn Toản hơn. Thanh Hóa đã nhận được 8 tình huống đá phạt góc trong khi đó, đội khách Hải Phòng chỉ có 3. Chỉ tiếc Hữu Dũng không thể biến các cơ hội đó thành bàn thắng vì các đường thực hiện quá lành, Hoàng Vissai thì lại không chiến tốt.

Khi Hải Phòng đưa Văn Hạnh và Thế Cường vào thay Lo Martin và Thế Dương để đưa thế trận vào việc nhì nhằng, kiếm 1 điểm khi rời sân Thanh hóa thì cuối trận Mpande đã có pha xử lý đẳng cấp. Anh dùng đùi khống chế bóng rồi ra chân vẽ một quỹ đạo tuyệt đẹp, bóng găm thẳng vào góc cao khung thành thủ môn Thanh Diệp.

Không nhiều cầu thủ châu Á có thể làm được điều tương tự từ cự ly 30m nên khó có thể trách hàng phòng ngự của Thanh hóa do đội trưởng Văn Đại chỉ huy. Có điều nó báo hiệu cho HLV Fabio Lopez sự khó khăn của đấu trường V.League như thế nào. “Thanh Hóa không may mắn”, điều đó không sai nhưng bàn thắng của Hải Phòng chỉ đến khi họ dám tấn công, gây áp lực cho chủ nhà.

Trận thua 0-1 trước Hải Phòng cho thấy vì sao đầu tư khá nhiều tiền nhưng đội bóng của bầu Đệ vẫn không được xếp vào nhóm ngựa ô của mùa giải. Không nhiều HLV ngoại thành công tại V.League!