Phá nhanh băng nhóm khủng bố gây sốc doanh nhân ở Sài Gòn

Không có tiền tiêu xài, băng nhóm này bàn cách tống tiền một vị giám đốc doanh nghiệp. Chúng dùng chiêu chặn đường đánh người để… “dằn mặt”, rồi nhắn tin đe dọa, ném “bom xăng” sát hại nhằm gây áp lực cưỡng đoạt số tiền 200 triệu đồng.
Tang vật 200 triệu đồng chúng cưỡng đoạt của ông Việt.
Tang vật 200 triệu đồng chúng cưỡng đoạt của ông Việt.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã cử trinh sát tinh nhuệ, phối hợp Công an quận 5, TP.Hồ Chí Minh khám phá nhanh vụ án, bắt giữ 3 đối tượng băng nhóm tống tiền.

Hành trình gây án…

Vào trưa 28 giáp Tết Ất Mùi 2015 (tức ngày 16.2), ông Đỗ Quốc Việt (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh, giám đốc một DNTN ở địa bàn xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) đang yên đang lành bỗng nhận được một tin nhắn “khủng bố” với lời lẽ đầy hăm dọa. Nội dung tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến điện thoại ông Việt rằng, “mày là kẻ lừa đảo, nếu mày không đưa tiền cho tụi tao thì tụi tao sẽ đốt nhà… giết hết cả nhà mày…”. Cho rằng, đây có thể là tin nhắn trêu chọc của ai đó, chứ trước giờ không thù oán hay gây sự gì với ai, vì vậy ông Việt cũng không để tâm đến nội dung mẩu tin nhắn “khủng bố” nọ.

Bất ngờ, sau khi nhận mẩu tin nhắn được một hôm, đến trưa 17.2, ông Việt đang điều khiển xe lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh thì bất ngờ có 2 đối tượng lạ mặt cùng đi trên một xe gắn máy đeo bám theo sau. Ông Việt vẫn bình tĩnh lưu thông trên đường, đến một đoạn ít người qua lại, 2 đối tượng chặn xe ông Việt, tên ngồi sau dùng gậy sắt quất thẳng vào lưng nạn nhân gây thương tích, rồi chúng rồ ga tẩu thoát.

3 đối tượng đe dọa tống tiền sa lưới.
3 đối tượng đe dọa tống tiền sa lưới.

Trước chuyển biến nghiêm trọng, ông Việt xâu chuỗi lại sự việc và nhận thấy đây là dấu hiệu của băng nhóm tội phạm nhằm vào cá nhân ông, cũng như đe dọa tính mạng của cả gia đình. Ông Việt tức tốc đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Hồ Chí Minh trình báo toàn bộ sự việc vào đúng ngày cuối năm âm lịch và chuẩn bị bước sang năm mới Ất Mùi. Nhận trình báo của ông Việt, lãnh đạo PC45 xác định, đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức, chúng thực hiện kế hoạch khá táo tợn và manh động.

Từ việc nhắn tin đe dọa ông Việt, cho đến đeo bám nạn nhân trên đường và ra tay đánh nạn nhân theo kiểu dằn mặt, hăm dọa. Các trinh sát giỏi của đội phòng chống tội phạm có tổ chức vào cuộc và truy xét trong suốt thời gian Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Tuy nhiên, băng nhóm tội phạm này im lặng suốt thời gian tết, chúng không nhắn tin đe dọa ông Việt nữa. Tưởng mọi việc đã đi vào quên lãng, song bất ngờ vào ngày 27.2, ông Việt lại hoảng sợ khi nhận được tin nhắn với nội dung băng nhóm này tự xưng là giang hồ quận Tân Phú, yêu cầu ông Việt chuẩn bị số tiền 200 triệu đồng, nếu không chúng sẽ kéo đến đập phá trụ sở doanh nghiệp của ông Việt. Thậm chí, bọn tội phạm còn nhắn tin là sẽ phóng hỏa đốt nhà, giết hết gia đình nạn nhân nếu không thực hiện theo lời yêu cầu của chúng.

Ném “bom xăng” đe dọa… tống tiền!

Vào đêm 27.2, sau tin nhắn đe dọa nêu trên, gia đình ông Việt lại một phen hoảng hốt khi bị chúng ném chai đựng xăng đốt cháy vào nhà. Do phát hiện kịp thời, gia đình ông đã kịp dập tắt, không để cháy lan. Vừa dập được lửa, thì điện thoại ông Việt rung lên, lại thêm một cái tin nhắn khủng bố "bay" đến: “Đây chỉ là màn mở đầu, cả nhà mày sẽ thành heo quay hết…!. Kể từ bây giờ, nếu mày chậm đưa tiền thì cứ một ngày, tụi tao sẽ tính thêm 100 triệu nữa”.

Lúc này, các trinh sát PC45 đã khoanh vùng những đối tượng nghi vấn, một số tên đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Tuy nhiên, hành tung của băng nhóm gây án đối với ông Việt và gia đình lại càng bí ẩn. Sau những tin nhắn đầy hăm dọa và việc ra tay ném "bom xăng" thì mọi sự lại rơi vào im lặng đầy huyền bí. Nhiều ngày không thấy động tĩnh gì, bỗng đến chiều 5.3, gia đình ông Việt lại một phen hoảng sợ khi phát hiện đối tượng lạ tiếp tục ném chai xăng đốt cháy ngay đối diện nhà mình. Rồi sau ít phút ném “bom xăng”, điện thoại của ông Việt tiếp tục nhận được tin nhắn khét mùi côn đồ “19 giờ tối nay mày mang 200 triệu đồng đến quán càphê… nếu không thì…”.

Các trinh sát PC45 phối hợp Công an quận 5 đã lên phương án bắt quả tang ngay tại trận đối với băng nhóm tống tiền doanh nhân tại quán càphê Rita (số 211, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 3, quận 5) - điểm hẹn mà bọn tội phạm yêu cầu ông Việt mang 200 triệu đồng để giao nộp cho chúng. Khi các trinh sát ém quân tại quán càphê, 19h tối 5.3, ông Việt mang theo bọc tiền 200 triệu đồng bước vào quán. Tuy nhiên, thời điểm ông Việt đến quán càphê, bọn tội phạm vẫn chưa xuất hiện, có thể do chúng đang quan sát xem có bị theo dõi hay không… Một lúc sau, các trinh sát vòng ngoài phát hiện 3 đối tượng xuất hiện bên ngoài quán càphê, tuy nhiên chỉ một đối tượng đi vào, áp sát ông Việt nhận bọc tiền và giao một mẩu giấy ghi “Có nhận tiền thay anh D... Nhận đủ số tiền 200 triệu đồng. Từ nay về sau không làm phiền gia đình anh Việt nữa”. Khi đối tượng vừa quay người bước đi, thì các trinh sát đồng loạt lao vào khống chế, bắt cả 3 đối tượng cùng tang vật.

Tại Cơ quan CSĐT, 3 đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” gồm: Dương Sầm Phách (SN 1991, thường gọi là Cường, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận Bình Tân, TPHCM), Nguyễn Văn Tình (SN 1990, ngụ tỉnh Bạc Liêu, tạm trú huyện Hóc Môn, TPHCM) và Lê Thanh Hùng (SN 1984, ngụ tỉnh Bến Tre, qua truy xét, Hùng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”).

Băng nhóm này khai nhận, đầu tháng 1.2015 và chuẩn bị Tết Nguyên đán Ất Mùi, do không có tiền tiêu xài nên cả bọn cùng với tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) bàn tính gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa khủng bố tinh thần ông Việt - một doanh nhân mà Tuấn là người biết khá rõ gia đình ông Việt. Tuy nhiên, do ông Việt không đồng ý đưa tiền nên bọn chúng đã nhiều lần chặn đánh ông Việt, dùng “bom xăng” tự chế ném vào nhà ông Việt gây áp lực. Khi ông Việt đồng ý hẹn gặp tại quán càphê Rita để đưa tiền cho bọn chúng, ba tên Phách, Tình, Hùng đến điểm hẹn, nhưng chỉ có Hùng đi vào gặp ông Việt để nhận bọc tiền, còn Phách và Tình đứng ngoài.

Hơn 40 người bao vây cưỡng đoạt tài sản gần tỉ đồng giữa banngày                                                                                        Ngày 10.3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, vẫn đang phối hợp Công an quận 2, TPHCM điều tra làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản giá trị gần một tỉ đồng. Vụ án nghiêm trọng này xảy ra ngay giữa ban ngày và số người tham gia uy hiếp cưỡng đoạt lên đến hơn 40 người. Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Mạnh Khanh (51 tuổi, Việt kiều) là Giám đốc Cty TNHH Chuẩn - Tinh - Khanh, có trụ sở tại số 6/39A đường 12, phường Bình An, quận 2 đến Công an quận 2 trình báo vụ án. Vào lúc 13h30 chiều 5.3, do mâu thuẫn trong làm ăn giữa ông Khanh và T.T.T.L (35 tuổi, ngụ quận 1, là giám đốc một Cty có trụ sở trên đường Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, quận 2), L cùng ông T.D (58 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), N.H.A (30 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) và 40 người khác kéo đến Cty của ông Khanh cưỡng đoạt nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ (trị giá khoảng 40.000USD) rồi vận chuyển về nhà ông T.D.

Theo Lao động