Nhờ GPS, bà mẹ tìm được con gái mắc kẹt dưới vách núi

Một bà mẹ ở Bắc Carolina đã dùng GPS trên điện thoại để tìm con gái mất tích suốt hơn bảy tiếng sau khi chiếc xe của cô bé bị lật xuống sườn núi.

Bà Catrina Cramer Alexander sống tại Mount Airy, New York cho biết đã dùng ứng dụng Tìm kiếm bạn bè (Find My Friends) để tìm con gái, sau khi Macy Smith 17 tuổi không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ mẹ và anh trai.

“Tôi nhận ra điều bất thường ngay khi con gái không trả lời", Alexander cho biết. Ngay lập tức, cô lên xe lần theo chỉ dấu của GPS cho thấy con gái đã ở một địa điểm trong khoảng thời gian khá lâu.

"Tôi không thể tìm ra con mình ngay cả khi định vị cho thấy nó đang ở rất gần. Đột nhiên tôi nhìn thấy vết lốp xe", cô nói. Alexander phát hiện con gái bị kẹt trong gầm xe, dưới độ sâu 7,5 m so với con đường trên ngọn núi Pilot.

Macy Smith đăng ảnh với mẹ cùng dòng trạng thái "Cảm ơn mẹ, người mẹ xinh đẹp nhất thế giới của con". Ảnh: Macy Smith.

“Tôi mắc kẹt suốt 7 tiếng với cánh tay bị ép dưới xe. Tôi sẽ không bao giờ quên âm thanh lúc gia đình gọi tên mình, khi họ tìm thấy tôi vào khoảng 10h30 tối”, Macy viết trên Facebook. “Tôi bị trượt, xe chạy vào giữa 2 hàng cây rơi ra khỏi bờ kè, lộn nhào 3 lần, sau đó tiếp đất với cách tay bị kẹt giữa chiếc xe và mặt đất”.

Nhân viên y tế cho biết Smith bị gãy cổ và phải trải qua phẫu thuật chữa lành các vết sưng tấy. Cô cũng bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng ở cánh tay trái.

Smith cho hay cô không thể với tới điện thoại khi bị mắc kẹt nhưng có thể lấy được cuốn Kinh thánh. "Tôi cầm cuốn Kinh thánh và cầu nguyện rất nhiều, nhiều nhất từ trước đến nay. Tôi đáng lẽ sẽ chết nếu không có Chúa", Smith nói.

Theo Zing

http://news.zing.vn/nho-gps-ba-me-tim-duoc-con-gai-mac-ket-duoi-vach-nui-post957116.html