Man Utd - Everton: Những điểm sáng-tối trên sân Old Trafford

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –Trong trận trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Everton ngay tại sân nhà Old Trafford, Man Utd vẫn có những điểm sáng.
Ole Solskjaer đổi mới hay phải tức tưởi ra đi? Ảnh MUFC
Ole Solskjaer đổi mới hay phải tức tưởi ra đi? Ảnh MUFC

Điểm sáng đầu tiên đó là HLV Ole Solskjaer, dù bị chỉ trích rất nhiều bởi phong độ không ổn định của mình nhưng ông vẫn dám mạo hiểm thay đổi đội hình ra sân. Gần đây, HLV Solskjaer đã xoay tua đội bóng của mình trước Young Boys và West Ham, và cả hai trận đấu đều kết thúc thất bại.

Xoay tua đội hình

Paul Pogba và Jadon Sancho cũng không tham dự trận đấu với Villarreal nhưng tiền vệ người Pháp trận này vẫn ngồi ghế dự bị. Đội hình xuất phát của Manchester United trong trận đấu với Everton vẫn không có Cristiano Ronaldo, anh chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Cánh trái, Luke Shaw đã trở lại, thay thế Alex Telles, kèm theo Fred và Aaron Wan-Bissaka.

Việc dùng Fred đá cặp với Scott McTominay ở trung tâm hàng tiền vệ đang bị chỉ trích rất nhiều nhưng Ole vẫn kiên trì. Đây lại là trận đấu Fred phải chịu trách nhiệm trong pha chống phản công không thành khiến MU mất điểm trên sân nhà. United sau đó vẫn chơi phòng ngự một cách non nớt và suýt nhận bàn thua dù có rất nhiều cầu thủ lùi về.

Việc Martial được đá chính là điều khiến nhiều người bất ngờ, bởi lần gần đây nhất tiền đạo 25 tuổi này vào sân là 5 phút cuối trận MU thắng Newcastle 4-0, cũng không để lại dấu ấn gì. Và thực sự, khi có tên trong đội hình xuất phát, anh biểu hiện sự nóng vội và kém tự tin ban đầu. Nhưng tiền đạo người Pháp khi nhận được cơ hội mà Bruno Fernandes trao cho, anh đã tận dụng rất tốt với bàn thắng đẹp mắt, khiến sân Old Trafford vang lên tiếng vỗ tay khích lệ. Sau cú đúp bàn thắng vào lưới Southampton trong chiến thắng 9-0 vào ngày 2/2/2021, đến nay Martial mới ghi bàn.

Bàn thắng đã giải tỏa tâm lý và sự tự tin của Martial tăng ngay lên sau đó. Nhưng đáng tiếc là chấn thương đã khiến anh phải rời sân ở phút 57, nhường chỗ cho Sancho. Thực ra, Ole đang giành rất nhiều sự ưu ái cho tân binh Sancho nhưng bàn thắng vẫn chưa đến và nếu Martial bắt nhịp được thì cơ hội giành cho anh đang lớn dần.

Lúng túng

MU đang gặp vấn đề về vận hành lối đá trong sơ đồ 4-2-3-1 dùng tới 2 tiền vệ có thiên hướng phòng ngự. Tưởng như thế thì khung thành sẽ bảo đảm hơn, nhưng thực ra lại không phải như vậy, khi đá thấp đội hình MU gặp khó khăn trong việc chống phản công. Điều này một phần do Ole đang quá tin vào Fred, cầu thủ thật sự đang gặp vấn đề tâm lý ở Old Trafford.

Dù bị chỉ trích sau những bàn thua của MU trong thời gian gần đây, tiền vệ này vẫn tiếp tục được Ole tin dùng, và cầu thủ người Brazil tiếp tục gây thất vọng. Chơi cùng Pgoba, Matic, hay Scott McTominay thì lưới của MU vẫn bị rung lên. Rõ ràng, chất lượng cầu thủ MU hiện nay không thể so sánh với đội tuyển Brazil, bởi Casemiro, Bruno, Gerson đều là những tiền vệ có kỹ năng chơi bóng hoàn hảo.

Cầu thủ người Brazil tiếp tục gây thất vọng. Ảnh MUFC

Cầu thủ người Brazil tiếp tục gây thất vọng. Ảnh MUFC

Đêm qua, trên sân Old Trafford, anh chuyền bóng hỏng dẫn đến cơ hội nguy hiểm của Everton trong hiệp một, sau đó cắt bóng và tranh chấp lỗi trong bàn gỡ của Everton. Fan hâm mộ MU và Donny van de Beek có lý do bất bình khi chứng kiến màn trình diễn của Fred. Với phong độ kém của Fred, người ta cho rằng Ole nên trao cơ hội cho những cái tên khác ở tuyến giữa như Van de Beek, hay chí ít là lão tướng Matic, người đã chơi rất ấn tượng trong chiến thắng trước Newcastle. Ngoài ra, việc dùng Pgoba ở vị trí tiền vệ trung tâm hay tiền vệ trái thì hiệu quả hơn Ole vẫn chưa có câu trả lời.

Man United đang trải qua chuỗi trận tệ hại khi chỉ thắng 2 trong 6 trận gần nhất. Với lịch trình thi đấu rất nặng ở phía trước, không hiểu Quỷ đỏ còn sa sút đến mức nào. Ole Solskjaer đổi mới hay phải tức tưởi ra đi?