Cúp quốc gia: Liệu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có đi xa được không?

VietTimes – Khán giả Hà Tĩnh rất thích khi ông thầy trẻ Minh Đức khẳng định: “Cúp Quốc gia là cơ hội để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện mình cho đấu trường V.League với mục tiêu Top 8 ở giai đoạn lượt đi”.
Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã dạn dày kinh nghiệm trận mạc hơn. Ảnh VPF
Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã dạn dày kinh nghiệm trận mạc hơn. Ảnh VPF

Thực tình, không nhiều nhà cầm quân V.League tự tin  như HLV Minh Đức dù Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là tân binh của V.League 2020. Ngay cả SLNA, đội bóng láng giềng có bề dày cũng âm thầm thi đấu chứ không đặt mục tiêu Top 8 của lượt đi. Nhất là khi họ lại là 1 trong 3 đội trắng tay sau 2 vòng đấu và hàng phòng ngự của đội bóng này vẫn thường xuyên mắc những lỗi cá nhân.

Điểm cộng cho tinh thần thi đấu

Điều đầu tiên phải khẳng định, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã dạn dày kinh nghiệm trận mạc hơn nên dù bị thủng lưới trước nhưng vẫn lật ngược được thế cờ, giành thắng lợi 2-1 trước F.Tây Ninh. Rõ ràng, kể cả khi đội trưởng Tấn Tài rời sân thì các cầu thủ trẻ chủ nhà Hà Tĩnh vẫn duy trì được sức ép với đội chủ nhà. Bàn thắng của hậu vệ Hữu Quý càng làm cho HLV Minh Đức có nhiều phương án tấn công hơn.

Các cầu thủ Hà Tĩnh thi đấu lăn xả. Ảnh VPF
Các cầu thủ Hà Tĩnh thi đấu lăn xả. Ảnh VPF

Đối thủ tại vòng 1/8 Cúp quốc gia của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là chủ nhà Quảng Nam. So với nhánh đối diện có mặt nhà vô địch Hà Nội FC, TP.HCM thì nhánh của đội bóng Núi Hồng có phần nhẹ cân hơn, chỉ có Quảng Ninh và Viettel là 2 đội bóng được cho là nổi trội hơn.

Nhưng bù lại ngoại trừ An Giang (hạng nhất) các đội còn lại đều đang đá V.League, trình độ không quá chênh lệch và hứa hẹn bất ngờ khi chơi thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa các đội nhánh này đều được quyền dùng ngoại binh và một điều bất lợi là các ngoại binh của đội bóng bờ nam sông Lam này không được đánh giá cao.

Nếu thắng được Quảng Nam thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ gặp đội thắng Quảng Ninh gặp Nam Định. Rõ ràng, với lực lượng hiện nay, vượt qua 2 cửa ải này đã là điều quá sức với thầy trò HLV Minh Đức. Bởi bất cứ nhà cầm quân nào đều hiểu, không ai lại tung hết lực lượng cho trận gặp Quảng Nam khi mà phải gặp Quảng Ninh (sân khách) và Hà Nội FC (sân nhà) sau đó.

Con tính của ông thầy

Với tư cách là tân binh, lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, chắc chắn HLV Minh Đức sẽ không thể có quá nhiều tham vọng. Cúp quốc gia đang là nơi để các cầu thủ rèn giũa, nhưng không phải bằng mọi cách để có chiến thắng, đó không phải là mục tiêu chính mùa giải này của đội bóng Hà Tĩnh non trẻ. Thực tình qua 2 trận đấu tại V.League 2020 và trận thắng có phần chật vật tại Cúp quốc gia với đội hạng Nhất F.Tây Ninh thì làm thế nào lọt vào Top 8 vẫn là câu hỏi quá khó cho Núi Hồng.

Với lực lượng hiện nay, vượt qua 2 cửa ải này đã là điều quá sức với thầy trò HLV Minh Đức. Ảnh VPF
Với lực lượng hiện nay, vượt qua 2 cửa ải này đã là điều quá sức với thầy trò HLV Minh Đức. Ảnh VPF

Trong bối cảnh đang trắng tay sau 2 trận V.League 2020 thì việc bằng mọi cách để có điểm trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) là điều thiết thực nhất. Ngay trận đấu với F.Tây Ninh, HLV Minh Đức đã tìm cách giữ sức cho đội trưởng Tấn Tài thì chả có lý gì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ “tất tay” với chủ nhà Quảng Nam trên sân Tam Kỳ. Nhiều khả năng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn sẽ gồng mình đá 45 phút hiệp 1 để biết mình là ai và làm thế nào để trụ lại V.League.

Mục tiêu Top 8 của HLV Minh Đức thì còn phải chờ, nhưng khả năng phải chia tay Cúp quốc gia ngay sau vòng 1/8 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được xem là tương đối lớn. Điều quan trọng nhất của trận đấu này chính là “lắp ráp” các ngoại binh, nhất là tân binh Mansaray vừa mới gia nhập đội bóng. Làm thế nào để bộ đôi Santos và Mansaray kết hợp với Tuấn Hải ghi bàn mới là điều quan trọng nhất.

Giới chuyên môn vẫn gọi ông thầy của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Đức “nổ” nhưng nếu họ có chiến thắng tại sân Tam Kỳ và sau đó có điểm trên sân Cẩm Phả thì nhiều người phải nghĩ lại. Nhưng quân trẻ, thì tướng phải thế!

ĐỘI HÌNH RA SÂN
HL Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Hữu Quý, Đức Nam (Văn Tám, 55’; Đức Trung, 82’), Tuấn Hải, Văn Hiệp, Tấn Tài (Hoàng Anh, 66’), Văn Nam, Văn Đức (Ngọc Hào, 66’), Văn Vĩ, Văn Công (Lê Văn Nam, 82’), Trung Học.
F.Tây Ninh: Minh Toản, Thanh Nam, Văn Đức (Duy Khang, 90’), Thái Học, Văn Ngoan (Thanh Lâm, 90’), Anh Thi, Dương Thái (Văn Chung, 64’), Quốc Thắng, Ngọc Tín (Văn Quốc, 46’), Xuân Quý, Cao Danh (Thanh Quang, 74’). 

Tỷ số: 2-1