Cuộc sống mới của cựu công chúa Nhật Bản: Thực tập sinh không lương, thuê căn hộ một phòng ngủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau lễ cưới yên tĩnh ở Tokyo vào ngày 26/10/2021, cặp đôi mới cưới Mako và Kei Komuro dường như đã ổn định cuộc sống tại New York với công việc mới và hạnh phúc tận hưởng cuộc sống khá bình dân.
Cựu công chúa Nhật Bản Mako cùng chồng Kei Komuro định cư tại Mỹ (Ảnh: Kyodo News)
Cựu công chúa Nhật Bản Mako cùng chồng Kei Komuro định cư tại Mỹ (Ảnh: Kyodo News)

Trước ngày trọng đại của mình, cả hai đã phải đối mặt với nhiều tranh cãi do Mako từ bỏ địa vị hoàng gia của mình cho tình yêu đích thực và Kei phải đối mặt với sức ép báo chí tồi tệ. Tuy nhiên, mối tình lãng mạn kéo dài nhiều năm của họ vẫn bền chặt và cả hai hiện đang mong chờ những ngày tốt đẹp hơn.

Các báo cáo cũng tiết lộ rằng cựu công chúa Nhật Bản đã từ chối chấp nhận khoản thanh toán 1,2 triệu USD mà cô được hưởng khi rời gia đình hoàng gia. Cặp vợ chồng này dường như quyết tâm sống như những người bình thường - có nghĩa là kiếm tiền và sống bằng tiền lương của họ.

Dưới đây là cái nhìn tổng quát về những gì họ đã đạt được cho đến nay:

Ngôi nhà mới ở Manhattan

Căn hộ nơi cặp đôi chung sống (Ảnh: Instagram)

Căn hộ nơi cặp đôi chung sống (Ảnh: Instagram)

Hai vợ chồng Komuro hiện sống trong một căn hộ thuê ở Manhattan, New York. Theo một báo cáo của Curbed, họ đang sống tại 525 West 52nd Street, nằm ở trung tâm của Hell's Kitchen. Chung cư 525 được xây dựng vào năm 2017 và là "tòa nhà mới nhất và đắt nhất trong khu", với phí thuê lên tới trên 5.000 USD.

Căn hộ sang trọng 1 phòng ngủ được phục vụ tốt với các tiện nghi, bao gồm trung tâm thể dục, phòng tập yoga, thư viện, phòng chiếu phim, sàn phong cảnh cũng như sân hiên để tổ chức tiệc nướng và bóng bàn. Nó có vị trí gần Công viên Trung tâm và Trung tâm Lincoln.

Mua sắm vặt và những chuyến đi dạo ở NYC

Theo dõi các động thái của họ, các phương tiện truyền thông đã phát hiện ra cựu hoàng gia thường mua sắm đồ gia dụng tại Bed Bath & Beyond. Các báo cáo tiết lộ Mako mới cưới đã mua sắm khăn tắm, móc treo áo khoác, giỏ đựng đồ và các vật dụng trang trí nội thất khác trong nhà. Cô ấy đi quanh cửa hàng một mình, trong tầm nhìn của một nhân viên an ninh.

Truyền thông cũng phát hiện cựu công chúa bị lạc vòng quanh Big Apple và phải hỏi đường mọi người. Cuối cùng, cô đã tìm được đường trở về nhà, được người chồng chào đón và giúp cô xách túi đồ vào trong.

Trang phục bình thường

Nhiều báo cáo cho thấy cả Mako và Kei dường như hài lòng với cuộc sống hiện tại và cảm thấy thoải mái khi mặc những bộ quần áo đơn giản khi họ đi vòng quanh New York. Cặp đôi trẻ thường được nhìn thấy mặc trang phục có màu sắc phối hợp, trong các tông màu trung tính như đen và xám, kết hợp với xanh denim và xanh lá cây.

Sự nghiệp luật lâu dài và khó khăn của Kei

Kei tốt nghiệp Đại học Fordham với bằng Tiến sĩ Luật và đang theo đuổi sự nghiệp luật sư.

Vài tháng trước ngày cưới, Kei đã thi lấy bằng luật sư bang New York (bar exam) cùng với 9.226 người khác. Kết quả được công bố vào cuối năm ngoái, và tiếc là anh đã không vượt qua được. Theo báo cáo của Reuters, kỳ thi cấp bằng kéo dài hai ngày từ lâu đã được biết đến là "đặc biệt khó khăn đối với các luật sư được đào tạo ở nước ngoài" và tỷ lệ đậu của kỳ thi tháng Bảy là 63%.

Hiện đang là thư ký luật tại Lowenstein Sandler, Kei đã thực hiện nỗ lực tiếp theo của mình để lấy chứng chỉ vào tháng 2 năm nay và một lần nữa thất bại. Cuộc thi chỉ được tổ chức hai lần một năm (lần tiếp theo được lên lịch vào tháng 7/2022) và Kei có thể thi lại nhiều lần, vì Bang New York không có hạn chế về số lần một người có thể tham gia.

Vai trò của Mako tại The Met

Mako, trong khi đó, đã được bổ nhiệm đảm nhận một vai trò mới tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan trong những gì được báo cáo trích dẫn là “công việc tình nguyện” hoặc “thực tập không lương”.

Theo tạp chí People, cô đang làm việc cho bộ sưu tập nghệ thuật châu Á của The Met, được giao nhiệm vụ chuẩn bị triển lãm những bức tranh lấy cảm hứng từ một nhà sư thế kỷ 13 và hành trình của ông qua Nhật Bản để giới thiệu Phật giáo.

Theo SCMP