Choáng nặng với những tay đua tồng ngồng đạp xe dạo phố

Hôm qua 28/2, cuộc đua đạp xe khỏa thân thế giới 2016 đã diễn ra tại thành phố Melbourne của Australia. Hàng trăm người đã trút bỏ quần áo để tham gia lễ hội này. Đây là lễ hội đã được tổ chức vài năm tại nhiều thành phố trên thế giới, nhưng đây là lần cuối sự kiện này diễn ra.
Tất cả các tay đua đều ở trong trạng thái... trần như nhộng
Tất cả các tay đua đều ở trong trạng thái... trần như nhộng

Không có gì trên người ngoài nón bảo hiểm và giày, những người tham gia đã cho người qua đường một phen mãn nhãn khi họ hoàn tất lộ trình dài 9.3 dặm quanh công viên Albert và St Kilda.Mặc dù được phép mặc quần áo, những người tham gia vẫn được khuyến khích “trần truồng nếu dám”.

Một số thông điệp được vẽ nguệch ngoạc trên cơ thể họ nói về tầm quan trọng của các vấn đề môi trường, chủ nghĩa khỏa thân và an toàn của người đi xe đạp. Tuy nhiên, số khác thì vẽ nhiều thông điệp hài hước hơn trên người.Lễ hội đạp xe này đã được tổ chức vài năm tại nhiều thành phố khắp thế giới, nhưng đây là lần cuối sự kiện này diễn ra.Nhà tổ chức Dallas Goldburg thừa nhận nguyên nhân là do sự kiện này đòi hỏi rất nhiều công sức.

Một số người vẽ thông điệp liên quan đến môi trường, khỏa thân và an toàn của người đi xe đạp

Các tay đua đưa ra thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường, về với thiên nhiên.

Những khẩu hiệu hài hước được các tay đua viết lên lưng hoặc mông.
Sự hồn nhiên này không phải ai cũng dám thể hiện.

Một số người vẽ thông điệp liên quan đến môi trường, khỏa thân và an toàn của người đi xe đạp

Có cả thông điệp hài hước như "bỏ đồng xu vào khe" này

T.P