Á hậu Hoàng My háo hức khám phá muôn vàn cảnh sắc Tây Ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Á hậu Hoàng My hào hứng khám phá muôn vàn cảnh sắc Tây Ninh, với rất nhiều địa danh đáng chú ý.
Loạt hình ảnh Á hậu Hoàng My được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử
Loạt hình ảnh Á hậu Hoàng My được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử

Á hậu Hoàng My khoe hình ảnh lộng lẫy khi đi khám phá muôn vàn cảnh sắc Tây Ninh. Trong chuyến hành trình này, nàng hậu đã tham quan Tòa thánh Cao đài Tây Ninh, chùa Thiên Lâm, vườn Quốc gia Lò Xo - Xa Mát, khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, sông Vàm Cỏ Đông và nhận được rất nhiều tình cảm của người dân hiền hòa nơi đây.

Địa điểm đầu tiên ở Tây Ninh mà Á hậu Hoàng My đặt chân đến chính là Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. Người dân địa phương hay gọi Tòa thánh bằng cái tên thân quen là “Chùa”.

Hoàng My tại Tòa Thánh Tây Ninh

Hoàng My tại Tòa Thánh Tây Ninh

Kiến trúc của Tòa thánh được đánh giá vô cùng độc đáo, thu hút du khách tìm hiểu và khám phá. Nhìn từ bên ngoài, du khách dễ dàng quan sát được những có họa tiết đặc trưng của đạo Cao Đài cùng với cách phối màu rất độc đáo, đẹp, lạ và vô cùng thu hút.

Diện trên mình thiết kế áo dài cách tân màu vàng rực rỡ, Hoàng My nhẹ nhàng khoe nhan sắc dưới ánh nắng chiều Tây Ninh. Đây cũng là một trong những shoot hình mà nàng hậu hài lòng nhất trong chuyến đi lần này.

Chùa Thiên Lâm hay còn gọi là chùa Gò Kén là một trong những ngôi chùa linh thiêng tại Tây Ninh với nhiều câu chuyện tâm linh thú vị cũng được Hoàng My ghé thăm.

Tên gọi chùa Gò Kén bắt nguồn từ việc ngôi chùa này được xây trên một nền đất cao, xung quanh mọc đầy dây kén. Tương truyền, chùa Gò Kén trước đây chỉ là một mái chùa nhỏ bé nằm giữa đồng không mông quạnh. Nhưng đến ngày nọ một vị tu hành trong khi thiền xuất hồn thì thấy rằng mình đến nơi đây. Ông đã tìm đến đây tu hành và bắt đầu xây dựng ngôi chùa bằng những vật liệu rất thô sơ.

Hoàng My ở núi Điện Bà

Hoàng My ở núi Điện Bà

Đến nay, ngôi chùa dần trở thành một nơi nguy nga tráng lệ với kiến trúc đặc sắc ấn tượng, là một trong những ngôi chùa rất linh thiêng ở Tây Ninh. Đó là lý do Hoàng My chọn cho mình chiếc áo dài tím đơn sắc, nhã nhặn, dịu dàng khi thực hiện loạt ảnh tại Chùa Thiền Lâm.

Hoàng My tại chùa Gò Kén

Hoàng My tại chùa Gò Kén

Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát là nơi bảo tồn nhiều cây gỗ, cây thuốc, chim, thú và các loài cá quý hiếm, gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hùng vĩ và thiên nhiên trong lành.

Đến với Lò Gò - Xa Mát, Á hậu Hoàng My đã có cơ hội trải nghiệm không khí trong lành khi đi trong rừng vào buổi sáng và ngắm nhìn thảm thực vật độc đáo với những cây nắp ấm bắt mồi.

Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Hoàng My chia sẻ những cảm xúc rất đặc biệt của bản thân với địa điểm này: “Đôi khi tôi cảm nhận mọi thứ trở nên rất thơ và tôi thấy mình là một nàng thơ từng bước trong khu rừng, nhảy múa dưới những tia nắng và hòa bình với vạn vật. Bạn có thể cảm nhận được một năng lượng chữa lành và một sự bình yên rất lớn đến từ thiên nhiên.”

Cơ hội ngắm nhìn thảm thực vật độc đáo với những cây nắp ấm bắt mồi

Cơ hội ngắm nhìn thảm thực vật độc đáo với những cây nắp ấm bắt mồi

Đặt chân đến Núi Bà Đen, Hoàng My đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ga Bà Đen - nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới trước khi lên núi. Nàng hậu thật sự ấn tượng với lối kiến trúc gam màu xám kết hợp hài hòa cùng vàng. Hoàng My chia sẻ: “Có thể nói đây là nhà ga cáp treo đẹp nhất mà tôi từng đi trên thế giới.”

Nàng thơ giữa thiên nhiên

Nàng thơ giữa thiên nhiên

Hoàng My khởi hành từ sáng sớm, di chuyển nhanh chóng lên đỉnh núi để để săn những đám mây bềnh bồng bay lượn dưới chân. Cảnh đẹp kỳ ảo làm cho những người đam mê sự xê dịch như Hoàng My vô cùng thích thú. Nàng hậu khẳng định chắc chắn du khách đến với núi Bà Đen phải thức dậy sớm để lên đỉnh núi chiêm ngưỡng cảnh đẹp thơ mộng này một lần.

Hòa mình cùng cảnh sắc tuyệt đẹp

Hòa mình cùng cảnh sắc tuyệt đẹp

Sau khi mây tan, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, cô thấy được những cánh đồng xanh bạt ngàn và xa ngút ngàn. Hoàng My chia sẻ: “Tôi thầm biết ơn những người đã giữ được khoảng xanh này”.

Tại đây, Hoàng My và ê-kíp đã cùng nhau ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp khi nàng hậu diện trên mình thiết kế váy xếp ly bồng bềnh, nữ tính. Nét rạng rỡ của nàng hậu, phong cảnh thanh bình, xanh mát trong loạt ảnh như thôi thúc người xem đến với Tây Ninh.

Trên sông Vàm Cỏ Đông

Trên sông Vàm Cỏ Đông

Màu xanh của thiên nhiên hoang sơ

Màu xanh của thiên nhiên hoang sơ

Nàng hậu ghi lại những hình ảnh đẹp lộng lẫy

Nàng hậu ghi lại những hình ảnh đẹp lộng lẫy

Chuyến đi đến với Vàm Cỏ Đông của Hoàng My thật đặc biệt. Nữ giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 di chuyển bằng thuyền và tận hưởng vẻ đẹp nên thơ của dòng sông đã nhiều lần đi vào thơ ca.

Không để lỡ mất những khoảnh đẹp kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng, Á hậu Hoàng My và ekip đã cùng nhau đã ghi lại bức hình với bộ váy xếp ly màu cam vô cùng rực rỡ.

Xa xa là núi Bà Đen. Chụp tại cánh đồng phía trước Chùa Gò Kén
Xa xa là núi Bà Đen. Chụp tại cánh đồng phía trước Chùa Gò Kén

Á hậu Hoàng My thích thú chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Tây Ninh, tôi vô cùng ngạc nhiên vì có một nơi tuyệt đẹp và xanh ngát gần với Thành phố Hồ Chí Minh đến như vậy. Nếu như lái xe chỉ mất hơn 2 tiếng. Có lẽ nhiều người biết đến bánh tráng Tây Ninh, muối tôm Tây Ninh nhưng không nhiều người biết rằng cảnh ở Tây Ninh cũng rất đẹp và say đắm lòng người, con người Tây Ninh thì hết sức đáng yêu, hiền hoà. Có thể họ sẽ không nói nhiều nhưng họ có sự kết nối với chúng ta ở một chiều sâu.”

Hoàng My hy vọng rằng Tây Ninh sẽ giữ được nét hiền hòa của mình, những khung cảnh thiên nhiên hoang sơ ấn tượng. Hoàng My bày tỏ cô sẽ sớm mang gia đình và bạn bè đến đây trải nghiệm những loại hình nghỉ dưỡng tại Tây Ninh để chữa lành tâm hồn, kết nối với thiên nhiên và kết nối với thế giới bên trong chính mình.

Hoàng My hy vọng thiên nhiên nơi đây mãi giữ được sự hoang sơ

Hoàng My hy vọng thiên nhiên nơi đây mãi giữ được sự hoang sơ

Hòa Bình - Photographer: Quỷ Cốc Tử