15 bức ảnh thời thơ ấu hiếm hoi của Công nương Diana

VietTimes – Công nương Diana được coi là biểu tượng của tài năng và sắc đẹp, không chỉ trong Hoàng gia Anh mà còn trên khắp thế giới. Nhưng ít ai biết rằng trước thời sống trong Hoàng gia, bà chỉ đơn giản là cô gái Diana Spencer giống như hầu hết bé gái bình thường trên thế giới.
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Từ những hoạt động từ thiện đến phong cách thời trang đầy mê hoặc, Công nương Diana đã truyền cảm hứng cho mọi phụ nữ khắp thế giới, là chân lý cho đến ngày nay. Những sự thật tò mò về thời thơ ấu của bà gắn liền với những bức ảnh ít được công bố và những câu chuyện chưa kể.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Trong cuốn sách hồi ký Diana: Her True Story in Her Own Words, Diana đã kể lại những ký ức đầu tiên của đời mình. “Đó là mùi của bên trong chiếc xe đẩy đầu tiên, thậm chí có thể nhớ lại mùi của phần vải chụp phía trên của chiếc xe”.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Trong ngày sinh nhật thời thơ ấu, Diana luôn mong ước được tặng chiếc xe đẩy và búp bê. Công nương cũng thích truyện cổ tích và những điều nhỏ bé đáng yêu. Bà thích sưu tầm những món đồ chơi nhỏ ngay từ khi còn bé.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Diana và em trai Charles rất thân thiết dưới một mái nhà. Trên thực tế, Diana đã đảm nhận vai trò của một người chị từ rất sớm chăm sóc, bảo vệ em trai nhỏ. Tuy nhiên, Diana cũng rất sợ bóng tối như nhiều trẻ em khác, vì vậy cô bé Diana lúc bấy giờ không đủ can đảm bước ra khỏi giường vào ban đêm.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Nụ cười rạng rỡ thường trực phản chiếu tính cách vui tươi thường thấy của công nương Diana. Cô thích được đi học ở trường và tự nhận mình là học sinh khá nghịch ngợm trong lớp. Những vở kịch ở trường cũng là niềm đam mê với Diana ngay từ khi còn nhỏ.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Chú chuột lang Peanuts là một trong những con thú cưng được yêu thích của Diana. Với tình yêu động vật, không ngạc nhiên khi cô gái nhỏ chọn một chú chuột làm thú cưng của mình.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Bên cạnh đó, thể thao là một điều không thể thiếu trong cuộc đời của Diana. Ở trường, công nương thường chơi tennis, khúc côn cầu và là đội trưởng của đội bóng rổ. Chính vì vậy, việc Diana là học sinh cao nhất trong các bạn bè đồng trang lứa ở trường cũng không phải là một điều quá lạ lùng.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Theo BrightSide