Vụ không tặc máy bay Egypt Air: Đã bắt được hung phạm

VietTimes --18g45 giờ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Cyprus thông báo: vụ không tặc đã kết thúc và tên không tặc đã bị bắt. Trướcđó, tên không tặc yêu cầu nạp nhiên liệu cho chiếc Airbus A320 và đòi máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực chiếc máy bay hạ cánh.
Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực chiếc máy bay hạ cánh.

Hãng tin NTV (Nga) dẫn nguồn từ hãng hàng không Egypt Air (Ai Cập) cho biết máy bay chở 82 hành khách của hãng này đã bị bắt cóc khi đang thực hiện chuyến bay nội địa. Reuter cho biết tên của không tặc là Ibrahim Samaha, có vợ cũ sinh sống tại Cyprus và muốn được tị nạn tại đây.

Video đồ họa mô phỏng lộ trình chuyến bay:

Máy bay chở khách đang thực hiện chuyến bay nội địa từ Alexandria đến Cairo (Ai Cập), đã một nhóm không tặc khống chế.

Theo thông tin từ Reuters, máy bay này là loại Airbus A320 thuộc hãng EgyptAir đã bị buộc phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Larnaca, Cyprus lúc 8h46 (giờ địa phương).

Khi bị cướp, trên máy bay hiện có 82 hành khách và giới chức Cyprus cho rằng nhiều khả năng có bom trên máy bay.

Theo thông tin từ hãng hàng không EgyptAir, trên máy bay có 55 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Trước đó, đài phát thanh Cyprus đưa tin có 81 người trên máy bay, chỉ một người đàn ông vũ trang khống chế máy bay.

14h10: Bộ hàng không dân dụng Ai Cập cho biết, một người đàn ông đeo chất nổ trên người đã đe dọa các thành viên phi hành đoàn. 

Cảnh sát địa phương đã phong tỏa toàn bộ khu vực sân bay Larnaca, nơi chiếc máy bay hạ cánh.

Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực chiếc máy bay hạ cánh.

14h15: Không tặc đồng ý cho toàn bộ phụ nữ, trẻ em rời máy bay. Họ được di chuyển bằng xe bus đến nơi an toàn.

14h25: 

Máy bay bị không tặc khống chế vẫn đang đỗ trên đường băng tại sân bay Larnaca (Larnaca, Cyprus)

14h27: 3 nguồn tin an ninh tại sân bay Alexandria cho biết trong số hành khách có mặt trên máy bay EgyptAir bị không tặc tấncoong có 8 người Anh, 10 người Mỹ.

14h30: Toàn bộ hành khách trên máy bay đã được thả, ngoại trừ phi hành đoàn và 5 người nước ngoài gồm 1 người Italy,1 người Ireland và 3 người Anh.

14h40: 

Các hành khách trên chuyến bay được thả tự do.

15h: Thông tin từ chính quyền Ai Cập tiết lộ, họ tên của tên không tặc là Ibrahim Samaha.

Tên không tặc đòi gửi một bức thư cho vợ cũ, cũng là một người đang sinh sống tại Cyprus. Được biết, cô là người gốc Hi Lạp.

Tên không tặc tự nhận là người Lybia, hiện hơn 20 tuổi.

Tuy nhiên, truyền thông Ai Cập lại thông tin, tên không tặc là người Ai Cập.

15h10: Vợ cũ của tên không tặc đang được đưa đến sân bay.

15h20: Tên khủng bố muốn được tị nạn tại quốc đảo Cyprus và muốn có người phiên dịch để nói rõ hơn yêu cầu.

15h40: Không tặc thả thêm 5 người, nhiều khả năng là thành viên tổ bay.

Quan chức Bộ Ngoại giao Ai Cập xác nhận tên không tặc xin tị nạn tại Cyprus, loại bỏ nghi ngờ về một cuộc khủng bố.

Chưa có thông tin cuối cùng về khả năng tên không tặc có thể mang theo chất nổ theo người.

16h10: Tổng thống Cyprus Nikos Anastasiades xác nhận vụ không tặc "không liên quan đến chủ nghĩa khủng bố", theo AFP.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được thả. Tên không tặc đang ở trên máy bay một mình. 

Giới chức Ai Cập đang chuẩn bị họp báo chính thức công bố thông tin về sự việc này.

Các hoạt động tại Cyprus bắt đầu trở lại bình thường