Cận cảnh thành phố Palmyra sau khi giải phóng (ảnh + video)

VietTimes -- IS tháo chạy nhưng dấu ấn của sự man dại vẫn còn trên đường phố đã biến thành đống đổ nát. IS với sự sùng bái hủy diệt điên cuồng không chỉ tàn sát hàng chục binh sĩ và người dân ủng hộ chính quyền Syria, mà còn hủy hoại hầu hết các di sản thế giới hơn 2000 năm tuổi.
Cận cảnh thành phố Palmyra sau khi giải phóng (ảnh + video)

Những công trình cổ vật vô giá đã bị phá hủy bao gồm đền thờ, đài tưởng niệm và những hiện vật. Một trong những trung tâm du lịch khảo cổ lần hấp dẫn nhất là Bảo tàng Quốc gia Palmyra đã bị phá hủy hầu hết.

Mặc dù chính quyền Syria đã di chuyển nhiều cổ vật đến an toàn, nhưng rất nhiều hiện vật, đồ đạc đã bị IS đập phá và cướp đi.

Ngay sau khi giải phóng thành phố, các lực lượng vũ trang Syria liên lạc được với những dân thường sợ hãi và cung cấp cho họ lương thực thực phẩm.

 
Binh sĩ Syria chơi bóng trên đường phố Palmyra sau giải phóng
QA