Vòng 16 V.League 2019: Nhiều “biến” ngoài sân cỏ

VietTimes -- Bốn đội chủ nhà S.Khánh Hòa, TP.HCM, Than Quảng Ninh, Nam Định hưởng niềm vui chiến thắng, chủ nhà SLNA và Hà Nội đánh rơi chiến thắng vào phút cuối, riêng đội chủ sân Tam Kỳ trắng tay. Đây là  vòng đấu có khá nhiều biến cố ngoài sân cỏ của khán giả, cầu thủ và BHL.
Khán giả thủ đô đã biến khán đài thành sân khấu. Ảnh VietTimes.
Khán giả thủ đô đã biến khán đài thành sân khấu. Ảnh VietTimes.

Hai đội chủ sân Vinh và Hàng Đẫy đều đánh rơi chiến thắng vào những phút cuối cùng. Hàng công SLNA vụng về trước khung thành Sài Gòn đã kéo theo trung vệ Văn Khánh giật mình, phạm lỗi trong vòng 16,5m để Pedro gỡ hòa 2-2 trong một trận cầu họ đá trên cơ. Khán giả thành Vinh đã bắt đầu tốt ruột khi cặp ngoại binh của SLNA chỉ có 3 lần phối hợp với nhau trong suốt cả trận đấu.

Dấu ấn 2 tuyển thủ quốc gia

Trong khi đó, Lương Xuân Trường thi đấu mờ tịt cả trận, rồi bất ngờ phút cuối cùng đã có 1 đường chuyền dài 40m để Văn Toàn, thực hiện cú nước rút kiểu “Gareth Bale Việt Nam” sút tung lưới thủ thành Văn Công gỡ hòa 1-1.

Lương Xuân Trường thi đấu mờ tịt cả trận, rồi bất ngờ phút cuối cùng đã có 1 đường chuyền dài 40m để Văn Toàn, thực hiện cú nước rút kiểu “Gareth Bale Việt Nam” sút tung lưới thủ thành Văn Công gỡ hòa 1-1.  Ảnh VPF.
Lương Xuân Trường thi đấu mờ tịt cả trận, rồi bất ngờ phút cuối cùng đã có 1 đường chuyền dài 40m để Văn Toàn, thực hiện cú nước rút kiểu “Gareth Bale Việt Nam” sút tung lưới thủ thành Văn Công gỡ hòa 1-1. Ảnh VPF.

Khán giả truyền hình và cổ động viên Hà Nội vẫn không hiểu vì sao có đến 3 cái bóng áo xanh mà vẫn không sao đuổi kịp “đứa con của thần gió phố Núi”. Ngồi trên khán đài do án phạt của BTC, chắc HLV Chu Đình Nghiêm sẽ hiểu không phải trọng tài mà chính các học trò của ông bất cẩn khiến lần thứ 2 liên tiếp bị cướp mất chiến thắng đúng vào phút cuối cùng của trận đấu.

Than Quảng Ninh thắng Viettel 1-0 không ai ngạc nhiên. Điều mà khán giả phấn khích là Nghiêm Xuân Tú có bàn thắng tuyệt vời. Từ người chuyền bóng, những bước chạy thoăn thoắt và cú ra chân của tiền vệ này đều đáng được ghi vào sách giáo khoa bóng đá.

Hà Nội chỉ tăng cường cho Quảng Nam tiền đạo Hoàng Samson nghĩa là chỉ có thể có thêm bàn thắng còn việc phòng thủ vẫn phải dựa vào sự nỗ lực của hậu vệ Đào Duy Khánh, Trịnh Văn Hà. Khi họ không kèm được Fagan, Xuân Hùng để thủng lưới trước 2-0 thì bàn gỡ của Hoàng Samson chỉ đơn thuần là cải thiện thành tích cá nhân của cầu thủ nhập tịch này. Thi đấu sân nhà quá bi bét là điều HLV Vũ Hồng Việt vẫn chưa tìm ra phương án khả dĩ nào.

Trời thương ai, kẻ đó thắng

Hai lần dẫn trước nhưng rốt cuộc SHB.Đà Nẵng đã bị chủ nhà TP.HCM gỡ hòa và bị chủ nhà lội ngược dòng thắng lại 3-2. Trận đấu trong bối cảnh trời mưa, sân trơn, bóng ướt thì chẳng cần có mảng miếng chiến thuật gì, cầu thủ 2 đội đều bằng mọi cách chuyền dài bóng lên trên. Trời thương ai, kẻ đó thắng!

Thể lực của các cầu thủ TP.HCM tốt hơn, nhất là các ngoại binh đã giúp họ có 3 bàn thắng, cùng 1 tình huống bóng trung cột dọc. Quan trọng nhất là họ đã bỏ xa Hà Nội, đứng nhì 3 điểm trong cuộc đua vô địch.

Trời thương ai, kẻ đó thắng! Ảnh VPF.
Trời thương ai, kẻ đó thắng! Ảnh VPF.

Trên sân Thiên Trường, bộ đội ngoại binh người Brazil GustavoDiogo Pereira của Nam Định đã quảng bá tốt nhất cho nền bóng đá xứ sở Selecao. Thi đấu mạnh mẽ, hoạt động rộng, họ đã khiến cho hàng phòng thủ Thanh Hóa sau khi Đinh Tiến Thành ra đi trở nên mong manh.

Trong khi đó cặp tiền đạo người Jamaica Stevens – Rimario đã bị anh em nhà Văn Sỹ hóa giải bởi bộ đội trung vệ trung vệ E. Agbaji, Lê Văn Phú. Không có mảng miếng gì đáng kể, cầu thủ thay thế cho bộ đôi tiền vệ Văn Thắng, Trọng Hùng là Thanh Bình, Đình Tùng chỉ dùng những cú tạt tầm xa thì không gây khó khăn cho thủ thành Xuân Việt.

Trận thua 4-2 khiến cho HLV Vũ Quang Bảo phải suy nghĩ nhiều, không phải là đứt mạch 10 trận bất bại mà là sức ép từ khán giả xứ Thanh sẽ tăng, nếu Thanh Hóa cứ đá như thế này.

Vì sao trọng tài, giám sát ngồi im?

Chiến thắng 1-0 của chủ nhà S.Khánh Hòa không được người hâm mộ chú ý bằng clip HLV Thanh Sơn và đội trưởng Anh Đức của B.Bình Dương cứ chực đi tìm trọng tài Nguyễn Đình Thái, giám sát trọng tài Hồ Huy Hồng và giám sát trận đấu Hoàng Ngọc Tuấn để nói chuyện phải trái.

Nhìn các tổ trọng tài và mấy giám sát ngồi im bất động trong phòng, bên ngoài là HLV, đội trưởng B.Bình Dương to tiếng đòi gặp người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng, với 3 điểm có được thì S.Khánh Hòa vẫn đứng chót bảng nhưng khoảng cách giữa họ với HAGL, đội đứng trên chỉ còn là 3 điểm. Không hiểu VPF sẽ giải quyết như thế nào khi clip này được tung lên mạng?

Khán đài nổi sóng

Trên sân Hàng Đẫy thì khán giả Hà Nội và HAGL đang có 2 biểu cảm trái ngược nhau. Nếu khản giả thủ đô đang biến khán đài bóng đá thành sân khấu sống động thì những cổ động viên trẻ tuổi của HAGL lại đưa đến thông điệp phản ứng thái độ thi đấu của đội cũng như phát ngôn "đá cho vui" của ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

CĐV HAGL đưa đến thông điệp phản ứng thái độ thi đấu của đội cũng như phát ngôn
CĐV HAGL đưa đến thông điệp phản ứng thái độ thi đấu của đội cũng như phát ngôn "đá cho vui" của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Ảnh VietTimes

Hành động bịt khẩu trang và ngồi bất động của cổ động viên HAGL lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Mọi việc có vẻ vượt qua khuôn khổ của 1 trận bóng đá và có vẻ như VPF phải bắt đầu lo nghĩ.

Bóng đá, nói cho cùng chỉ là trò chơi. Ban tổ chức, trọng tài, giám sát và các đội bóng cũng như khán giả cần thấu hiểu điều đó và tuân thủ luật chơi, đừng đi quá xa.