Vợ ngất xỉu khi thấy cảnh ô tô chồng cầm lái rơi xuống sông cùng cầu Phong Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bà Dương Thị Hoa cho biết, em trai bà là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. Vợ của em trai đã ngất xỉu khi xem lại clip khoảnh khắc chồng gặp nạn.

"Chiếc xe tải em ấy lái đã bị rơi xuống cầu"

Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, chiều 9/9, có mặt tại khu vực xảy ra sự cố, bà Dương Thị Hoa bật khóc, ngóng trông lực lượng chức năng tìm kiếm, trục vớt em trai.

Bà Hoa cho biết, em trai bà tên Cường, 44 tuổi, làm lái xe lâu năm cho một công ty trên địa bàn huyện Tam Nông.

Sáng 9/9, khi bà đang ở nhà thì nhận tin cầu Phong Châu bị sập, em trai bà không thể liên lạc.

Anh 1.jpg
Bà Hoa bật khóc kể lại sự việc.

"Công ty định vị chiếc xe tải em ấy lái đã bị rơi xuống cầu. Bây giờ không biết em ấy ra sao, còn chút hi vọng, tôi vẫn mong em trai bình an”, bà Hoa bật khóc nói.

Cầu Phong Châu.jpg
Cầu Phong Châu nằm trên Quốc lộ 32C, kết nối huyện Lâm Thao với huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Google Maps.

Lấy tay gạt vội giọt nước mắt lăn trên má, bà Hoa nói, chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng mà camera hành trình ô tô ghi lại bị rơi xuống sông Hồng là xe em trai bà cầm lái.

“Vợ nó xem xong đã ngất, giờ đang nằm ở trung tâm y tế gần nhà. Anh em họ hàng ở đây hết", bà Hoa nói và cho biết, dù mong manh nhưng ai cũng mong có phép màu xảy ra.

Cách bà Hoa chừng 10m là chị Hồng đang ngồi thất thần ở một nhà dân gần cầu Phong Châu. Chị nói chị Yến (chị dâu chị) gặp nạn khi cầu Phong Châu bị sập.

Anh 1.jpeg
Hiện trường cầu Phong Châu bị sập.

Theo chị Hồng, chị Yến có 3 con nhỏ, thường ngày chị đi chợ buôn bán. Hằng ngày, chị Yến phải đi qua cầu Phong Châu để tới chợ. Khi nghe tin cầu sập chị Hồng đã gọi cho chị Yến nhưng thuê bao.

"Tôi gọi cho các bạn cùng buôn bán ở chợ cho chị ấy cũng không được, gọi cho gia đình cũng không được", chị Hồng kể.

Nghĩ chuyện chẳng lành,chị Hồng đi xe sang bên cầu nghe ngóng thông tin từ lực lượng chức năng. Qua clip ghi lại được chị thấy hình ảnh chị Yến đang đi trên cầu khi cầu sập.

Người phụ nữ nhìn về hướng cầu Phong Châu bị gãy đứt nước mắt không ngừng rơi.

"Nước lũ chảy xiết như này, chị ấy lại là con gái yếu ớt, sao có thể qua khỏi. Còn 3 con nhỏ của chị giờ phải sao?”, chị Hồng thở dài nói.

Mong phép màu đến với nữ sinh 19 tuổi

Ngồi chờ tin cháu gái từ lực lượng chức năng, bà Đinh Thị Mai (ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết cháu ruột bà đang là một trong những nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Theo bà Mai, cháu bà 19 tuổi, ở Đắk Nông mới về Phú Thọ (quê nội) chơi được mấy ngày. Sáng 9/9, cháu được một người bạn ở huyện Tam Nông qua đón sang TP Việt Trì chơi lúc 9h sáng để hôm sau về lại Đà Nẵng học tập.

Anh 2.jpg
Nhiều người thân của các nạn nhân mất tích có mặt tại cầu Phong Châu để ngóng chờ thông tin.

Đến khoảng hơn 10h, bà Mai lên mạng thì thấy có thông tin cầu Phong Châu bị sập. Bà gọi cho cháu gái nhưng không thể liên lạc được, đến giờ điện thoại không có tín hiệu.

Bà Mai cho hay, khi được xem camera hành trình từ công an cung cấp xác định cháu bị ngã xuống lúc sập cầu. Bà hy vọng cháu gái sẽ trôi dạt vào đâu và được người dân cứu, mẹ của cháu cũng đang bay từ miền Nam ra.

Ông Hà Ngọc Anh, Trưởng phòng bác sĩ chuyên khoa 2, Trung tâm y tế huyện Tam Nông, cho biết khoảng 10h30 đơn vị nhận thông tin sập cầu Phong Châu.

Theo bác sĩ Hà, sau đó, đơn vị đã huy động 2 xe cứu thương cùng đội ngũ y bác sỹ có mặt tại hiện trường. Trung tâm Y tế huyện Tam Nông tiếp nhận 2 nạn nhân và đưa về đơn vị điều trị. Đến nay, sức khỏe của 2 nạn nhân này cơ bản ổn định.

Anh 2.jpg
Ông Hà Ngọc Anh, Trưởng phòng bác sĩ chuyên khoa 2, Trung tâm y tế huyện Tam Nông.

Đến khoảng 10h45, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông tiếp nhận thêm một nạn nhân Nguyễn Trường Sơn (ở huyện Tam Nông, Phú Thọ).

Bác sĩ Hà cho hay, trong lúc cầu sập, anh Sơn đi xe máy bị rơi xuống sông Hồng. Trong lúc đang bơi trên sông, anh bám vào được cây chuối rồi được người dân đi thuyền ra cứu giúp. Hiện anh Sơn sức khoẻ ổn định.

Khoảnh khắc cầu Phong Châu bị sập. (Hình ảnh người dân cung cấp)

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, vào khoảng 10h10 ngày 9/9, cầu Phong Châu tại km18+300 quốc lộ 32C (kết nối 2 huyện Tam Nông, Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ) bị sập.

Vụ việc xảy ra đã cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Hiện trường vụ sập cầu Phong Châu

Sơ bộ xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 8 phương tiện gặp nạn (trong đó có 1 xe tải, 1 xe con, 5 xe máy, 1 xe đạp điện). Hiện lực lượng chức năng và người dân đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Công an tỉnh Phú Thọ đã có thông báo khẩn tìm người bị nạn, tung tích, thông tin nạn nhân liên quan vụ sập cầu Phong Châu.

Công an tỉnh Phú Thọ thành lập Tổ tiếp nhận thông tin khẩn cấp 24h/24h tại 3 địa chỉ sau:

1. Công ty quản lý đường bộ tỉnh phú Thọ, số 115, khu 22, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại cán bộ tiếp nhận: 0913.282.825 (đồng chí Trung tá Trần Phương).

2. Trạm xăng dầu Công ty TNHH Huy Hoàng, địa chỉ: khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại cán bộ tiếp nhận: 0989.246.129 (Đại úy Nguyễn Mạnh Hưng)

2. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, số 216 đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại cán bộ tiếp nhận: 0919.333.689 (Thiếu tá Nguyễn Xuân Kha).