UAE-Việt Nam: Cuộc chiến không khoan nhượng nơi đường biên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với sự tỏa sáng của cầu thủ nhập tịch người Brazil Fabio Lima (15) thì có vẻ “lão tướng” Trọng Hoàng sẽ có một trận đấu vất vả.
Tiền vệ cánh Fabio Lima (15) sẽ khiến “lão tướng” Trọng Hoàng có một trận đấu vất vả. Ảnh AT
Tiền vệ cánh Fabio Lima (15) sẽ khiến “lão tướng” Trọng Hoàng có một trận đấu vất vả. Ảnh AT

Thành công lớn nhất của HLV người Hà Lan Bert van Marwijk trong lần ngồi lại ghế nóng chính là tìm ra được các vệ tinh chơi xoay quanh chân sút số 1 của lịch sử bóng đá nước này, số 7 Ali Mabkhout. Ông vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng lối đá của UAE biến hóa hơn rất nhiều, các đòn đánh “hư thực, thực hư” khiến cho đối phương không biết đâu mà chống đỡ.

Nhìn từ trận đấu của Thái Lan

Malaysia và Indonesia không phải là đối thủ của UAE. Đội bóng vùng Vịnh chỉ dạo chơi mà cũng có những chiến thắng đậm đà 4-0, 5-0. Thậm chí, Thái Lan dù chuẩn bị rất kỹ, cầm bóng được 44% nhưng vẫn thể hiện một trình độ thấp hơn đối phương rất nhiều.

Ông Nishino Akira là một cựu cầu thủ bóng đá người Nhật Bản, từng thi đấu cho đội tuyển Nhật Bản, và hiện là huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan là người có chuyên môn tốt nhưng đành bó tay thúc thủ 3-1.

Đây là trận đấu mà hai ngôi sao gốc Brazil Fabio Lima (15), Caio Canedo (11) đã làm lu mờ hàng tiền vệ Thái Lan với những ngôi sao quen mặt M.Suphanat (17), Ekanit (18), Supachai (22). Đội tuyển Thái Lan tấn công trung lộ không xong bởi lớp phòng ngự 3 tầng trong đó có Caio Canedo đứng tuyến đầu chặn lối.

Sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của ông Bert van Marwijk. Đồ họa BĐP

Sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của ông Bert van Marwijk. Đồ họa BĐP

Dạt ra biên thì Fabio Lima với lối đá cực kỳ khó chịu, đảo người đổi hướng, tăng-giảm tốc độ đến chóng mặt khiến cho HLV Nishino Akira đã tung hết quân bài trong tay những đành chấp nhận. Dù ông biết, có thể trận thua 1-3 này sẽ khiến mình mất chiếc ghế HLV trưởng, nhưng quả tình lực bất tòng tâm.

Có Fabio Lima, khả năng ghi bàn của trung phong số 7 Ali Mabkhout lại càng đáng sợ hơn. Bộ đôi số 15 và số 7 này đã ghi được 9 bàn thắng trong tổng số 12 bàn của đội tuyển UAE trong 3 trận đấu gặp Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Nên nhớ nếu 4 trận đấu đầu tiên của vòng loại World cup 2022, hàng công của UAE chỉ có 8 bàn thắng thì mới có 3 trận đấu mới đây, họ đã có 12 bàn thắng.

Điều quan trọng là Ali Mabkhout, cầu thủ vắng mặt ở trận lượt đi tuyên bố: “Mọi thứ giờ đây mới bắt đầu, chúng tôi quyết đòi lại món nợ để chiếm ngôi đầu bảng”. Người dẫn đầu hàng công của đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất bảng G gửi lời tuyên chiến đến đội tuyển Việt Nam, đội bóng có hàng thủ tốt nhất bảng đấu.

Bộ đôi “sát thủ” của đội tuyển UAE. Ảnh SP5
Bộ đôi “sát thủ” của đội tuyển UAE. Ảnh SP5

Tam giác tấn công của UAE

Quan sát 3 trận đấu vừa qua, HLV người Hà Lan Bert van Marwijk chưa tung hết bài. Các hậu vệ UAE chưa leo biên tấn công, ông thầy 69 tuổi này vẫn chưa sử dụng hết các quyền thay người ngoại trừ trận đấu với Indonesia, chót bảng ông cho trụ cột nghỉ ngơi để tiếp Việt Nam.

Rõ ràng, Ali Mabkhout đá cao nhất vẫn là con át chủ bài của đội chủ nhà nhưng Fabio Lima với 5 bàn thắng sau 3 trận đấu là hộ công không tồi. Chắc chắn, khi quyết lấy 3 điểm thì ông Bert van Marwijk sẽ cố gắng cầm bóng càng nhiều càng tốt và tìm cách đẩy xa các tiền vệ Việt Nam về phần sân nhà. Nhìn bộ đôi Văn Toàn và Trọng Hoàng, những cầu thủ có tốc độ nhất phía đội khách thì ông thầy người Hà Lan biết phải làm gì.

Với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, khi mà bộ đôi tiền vệ trung tâm Hassan và Khamis của UAE đã khóa chặt các đường bóng tấn công của Malaysia, Thái Lan và Indonesia thì ông Park có lẽ cũng phải tính đến miếng đánh biên. Tam giác tấn công của UAE còn một đỉnh nữa, chính là hộ công Caio Canedo (11), chắc chắn 3 số áo 7,11 và 15 sẽ được ông Park đánh dấu sao.

Fabio Lima với lối đá cực kỳ khó chịu, đảo người đổi hướng, tăng-giảm tốc độ đến chóng mặt. Ảnh AFC

Fabio Lima với lối đá cực kỳ khó chịu, đảo người đổi hướng, tăng-giảm tốc độ đến chóng mặt. Ảnh AFC

Liệu chúng ta sẽ chấp nhận chơi đôi công với đối phương hay nén chặt phòng thủ chờ bung lên đúng lúc để ghi bàn?. Trọng Hoàng với tư cách là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất đội tuyển Việt Nam sẽ có dịp đối đầu với tiền vệ cánh nguy hiểm nhất của chủ nhà. Một trận chiến không khoan nhượng mà cầu thủ nào giành chiến thắng thì lợi thế sẽ nghiêng về đội bóng của cầu thủ đó.