Đội tuyển Việt Nam quyết tái hiện ác mộng “sân Mỹ Đình”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 23 giờ ngày 15/6/2021 Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đấu với đội chủ nhà UAE trên SVĐ Zabeel, tại Dubai. Mục tiêu của ông Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam là có ít nhất 1 điểm.
Tất cả đã sẵn sàng- Ảnh VFF.
Tất cả đã sẵn sàng- Ảnh VFF.

Ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam đã 6 lần đối đầu với UAE, trong đó thắng 2 và thua 4. Lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại UAE 1-0 ở trận lượt đi ngay trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu mà HLV Bert van Marwijk không có chân sút số 1 Ali Mabkhout vì bị thẻ phạt và khi vào trận Al Hammadi (12) bị thẻ đỏ ngay ở phút 37 nên đã thua trận tức tưởi.

Chủ nhà cửa trên

Ông thầy 69 tuổi người Hà Lan Bert van Marwijk đã tiến hành “thay máu” gần như toàn bộ đội hình để chuẩn bị cho 4 trận đấu cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2022 được tổ chức trên sân nhà. Đối với hàng phòng ngự, ông Bert van Marwijk chỉ còn giữ lại duy nhất trung vệ đội trưởng Abbas 36 tuổi, sau trận thua trên sân Mỹ Đình. Trung vệ này đã có 13 năm chinh chiến tại giải VĐQG UAE trong màu áo Al Ahabab và Ahabab Al Ahli là những đội bóng hàng đầu của quốc gia này.

Hàng công của đội tuyển UAE được “làm mới” bởi chính sách nhập tịch bởi các cầu thủ Nam Mỹ. Hai ngôi sao gốc Brazil Fabio Lima (15), Caio Canedo (11) và Tagliabue (20)- đồng hương với Messi. Trong đó, trung phong Tagliabue đá dự bị cho Ai Mabkhout chính là tác giả đã ghi bàn trong chiến thắng 5-0 trước Indoneisa.

Cuộc đối đầu Ngọc Hải - Ali Mabkhout sẽ quyết định đến kết quả trận đấu. Ảnh AT.

Cuộc đối đầu Ngọc Hải - Ali Mabkhout sẽ quyết định đến kết quả trận đấu. Ảnh AT.

Đáng kể nhất phải kể hộ công Lima (15) người đã có 5 bàn thắng sau 3 trận đấu gặp Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Tiền vệ Fabio Lima thuận chân trái nhưng có thể ghi bàn bằng cả 2 chân, mọi tự thế và mọi cự ly. Với nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, Fabio Lima có thể vừa làm nhiệm vụ quấy rối, kiến tạo và ghi bàn. Fabio Lima phối hợp khá tốt với chân sút số 1 Ali Mabkhout phía trên hàng công. Bộ đôi này đã ghi 9 trong số 12 bàn thắng của UAE trong 3 trận đấu vừa qua là con số nói lên tất cả.

Cầu thủ nhập tịch Caio Canedo (11) thì khác, Caio thường được ông Bert van Marwijk sử dụng như một phụ công. Khi đối phương phải tập trung đối phó với Fabio Lima và Ali Mabkhout thì số 11 này sẽ xuất hiện, áp sát khung thành. Hàng phòng thủ Thái Lan đã phải trả giá khi không để ý cầu thủ này.

Ngôi sao sáng nhất và đá cao nhất trên hàng công trong đội hình 4-2-3-1 của chủ nhà UAE chính là tiền đạo 30 tuổi Ali Mabkhout là chân sút số 1 của ông Bert van Marwijk. Thực ra, số 7 này cũng là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước này với 59 bàn thắng sau 82 trận khoác áo đội tuyển UAE trong khoảng thời gian từ năm 2009.

Thầy Park đã chuẩn bị cho trận quyết đấu- Ảnh VFF.

Thầy Park đã chuẩn bị cho trận quyết đấu- Ảnh VFF.

Ngôi sao này đang thi đấu cho CLB Al Jazira, nhà vô địch quốc gia UAE đang có phong độ rất ấn tượng, 2 trận đấu gần đây cho đội tuyển, anh đều có cú đúp bàn thắng. Số 7 này di chuyển rất rộng, sẵn sàng cầm bóng xộc thẳng vào vòng 16,5m. Ali Mabkhout có thể sút bóng cả hai chân và có cú bay người đánh đầu giống cầu thủ Nguyễn Anh Đức. Việc anh không được ra sân trong trận lượt đi khiến UAE bế tắc trong tấn công và đây là thời điểm Ali Mabkhout muốn đòi lại món nợ.

Việc chưa cần chơi hết bài mà chủ nhà UAE đã có 3 chiến thắng, ghi được 12 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 1 bàn cho thấy đoàn quân của HLV Bert van Marwijk rất mạnh. Hàng công của UAE luôn giữ bóng vờn cho đối phương mệt lử rồi trao cơ hội cho các cá nhân có tốc độ, kỹ thuật ghi bàn. Một lối đá của đội cửa trên, không tốn sức nhưng lại hiệu quả và Malaysia, Thái Lan, Indonesia biết được nhưng cũng rất khó chống đỡ.

Khách sẽ chơi chiêu

Đây là trận đấu mà chúng ta vẫn không có sự phục vụ của cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Hùng Dũng và thủ môn Văn Lâm như lượt đi. Do bị 2 thẻ vàng nên ông Park cũng phải ngồi trên khán đài chỉ đạo các học trò. Chưa kể, những người Việt Nam đang làm ăn và sinh sống tại Dubai cho biết, việc ban tổ chức sân Zabeel tổ chức bán vé ngay sau trận đấu với Malaysia, khiến họ trở tay không kịp. Chủ nhà UAE đã làm mọi cách để những lá cờ đỏ sao vàng không thể xuất hiện trên khán đài sân Zabeel.

Liệu Tiến Linh có tiếp tục vượt qua được trung vệ Walid Abbas- Ảnh AT

Liệu Tiến Linh có tiếp tục vượt qua được trung vệ Walid Abbas- Ảnh AT

Trận đấu này khiến cho giới truyền thông, chuyên môn nhớ đến lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam đối đầu UAE là tại vòng chung kết Asian Cup 2007. Đây là trận đấu được tổ chức trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam do HLV Alfred Riedl dẫn dắt và được đánh giá thấp hơn UAE.

Khi đó đội tuyển Việt Nam đã gây "chấn động" khi đánh bại UAE với tỉ số 2-0 trong trận khai mạc, với các pha lập công của Quang Thanh và Công Vinh. Thắng lợi này đã góp phần đưa Việt Nam lần đầu tiên vào đến tứ kết Asian Cup và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Việt Nam trước UAE.

Hơn lúc nào hết, chúng ta muốn thầy trò ông Park Hang-seo tại hiện lại 2 lần chiến thắng UAE trên sân Mỹ Đình. Bởi tuy UAE được đánh giá cao hơn, nhưng những cú bẻ người của Quang Thanh và Công Vinh (2007) hay Tiến Linh (2019) mới đây vẫn là miếng đánh sở trường của chúng ta. Ông Park sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công với 5 hậu vệ để chống lại chủ nhà UAE có lợi thế cả về thể hình, thể lực lẫn phong độ đang cao để kiếm ít nhất 1 điểm.

Tất cả đã sẵn sàng!