Phút đoàn tụ xúc động ở nhà ga ngày cận Tết

Ông ôm cháu rạng ngời hạnh phúc, bà hôn cháu thỏa ngày dài mong nhớ... tạo nên những phút đoàn tụ xúc động của người xa quê và thân nhân ở nhà ga Quảng Ngãi ngày cận Tết.
Ông Trần Thẩm (70 tuổi, ngụ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) mừng vui ôm cháu ngoại theo mẹ vừa về cho thỏa nỗi nhớ mong sau một năm dài xa cách. "Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng mỗi dịp xuân về, vợ chồng tôi đều đi xe máy vượt hơn 15 km từ quê ra
Ông Trần Thẩm (70 tuổi, ngụ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) mừng vui ôm cháu ngoại theo mẹ vừa về cho thỏa nỗi nhớ mong sau một năm dài xa cách. "Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng mỗi dịp xuân về, vợ chồng tôi đều đi xe máy vượt hơn 15 km từ quê ra
Liên tục ba ngày qua, hàng nghìn người làm ăn, học tập xa lên tàu lửa, xe khách về các tỉnh miền Trung đón Tết Đinh Dậu cùng gia đình. Ngày 23/1, hơn 1.000 người dân làm ăn, học tập ở TP HCM và các tỉnh phía Nam đi tàu lửa về đến ga Quảng Ngãi trong niềm vui, hạnh phúc sum họp gia đình.Liên tục ba ngày qua, hàng nghìn người làm ăn, học tập xa lên tàu lửa, xe khách về các tỉnh miền Trung đón Tết Đinh Dậu cùng gia đình. Ngày 23/1, hơn 1.000 người dân làm ăn, học tập ở TP HCM và các tỉnh phía Nam đi tàu lửa về đến ga Quảng Ngãi trong niềm vui, hạnh phúc sum họp gia đình.

Phút đoàn tụ xúc động ở nhà ga ngày cận Tết ảnh 2

Ông Trương Đình Hiển, Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt và dịch vụ tổng hợp Quảng Ngãi, cho hay từ ngày 20/1 đến 12/2, ngoài những đôi tàu chạy thường xuyên, ga này lập thêm đôi tàu SE25, SE26 chạy hai chiều từ TP HCM đi Quảng Ngãi và ngược lại. Ngoài ra, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn lập thêm đôi tàu SQ5, SQ6 phục vụ người dân các tỉnh miền Trung trước, trong và sau Tết Đinh Dậu.
Chiều 23/1, ga Quảng Ngãi chật kín dòng người từ phương Nam đổ về quê ăn Tết cùng gia đình. Nhiều cặp vợ chồng không quản ngại đường xa hàng chục cây số đến ga Quảng Ngãi đón con, cháu về quê đón tết. Trung bình mỗi ngày ga Quảng Ngãi đón khoảng 3.500 người làm ăn xa về.
Chiều 23/1, ga Quảng Ngãi chật kín dòng người từ phương Nam đổ về quê ăn Tết cùng gia đình. Nhiều cặp vợ chồng không quản ngại đường xa hàng chục cây số đến ga Quảng Ngãi đón con, cháu về quê đón tết. Trung bình mỗi ngày ga Quảng Ngãi đón khoảng 3.500 người làm ăn xa về.
Ông Trần Thẩm (70 tuổi, ngụ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) mừng vui ôm cháu ngoại theo mẹ vừa về cho thỏa nỗi nhớ mong sau một năm dài xa cách. "Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng mỗi dịp xuân về, vợ chồng tôi đều đi xe máy vượt hơn 15 km từ quê ra ga Quảng Ngãi đón con, cháu từ TP.HCM về vui Tết đoàn viên cùng ông, bà", ông Thẩm nói.
Ông Trần Thẩm (70 tuổi, ngụ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) mừng vui ôm cháu ngoại theo mẹ vừa về cho thỏa nỗi nhớ mong sau một năm dài xa cách. "Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng mỗi dịp xuân về, vợ chồng tôi đều đi xe máy vượt hơn 15 km từ quê ra ga Quảng Ngãi đón con, cháu từ TP.HCM về vui Tết đoàn viên cùng ông, bà", ông Thẩm nói.
Gặp người thân từ xa ở ga Quảng Ngãi, cô gái này một tay kéo vali, tay cầm tấm lịch "Chào mừng năm mới xuân Đinh Dậu 2017" rạng ngời hạnh phúc.
Gặp người thân từ xa ở ga Quảng Ngãi, cô gái này một tay kéo vali, tay cầm tấm lịch "Chào mừng năm mới xuân Đinh Dậu 2017" rạng ngời hạnh phúc.
Ông Nguyễn Ới (phải, ngụ xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa) vượt đường xa hơn 10 km đến nhà ga đón các con từ TP.HCM trở về. "Biết con về đến nơi khoảng 13h30 nhưng tôi có mặt ở ga lúc 12h lòng cứ nôn nao chờ mong giây phút mấy cha con đoàn tụ. Sau một năm xa cách, ngày về thấy đứa nào cũng khỏe mạnh là tôi mừng vui, hạnh phúc nhiều lắm", ông Ới xúc động chia sẻ.
Ông Nguyễn Ới (phải, ngụ xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa) vượt đường xa hơn 10 km đến nhà ga đón các con từ TP.HCM trở về. "Biết con về đến nơi khoảng 13h30 nhưng tôi có mặt ở ga lúc 12h lòng cứ nôn nao chờ mong giây phút mấy cha con đoàn tụ. Sau một năm xa cách, ngày về thấy đứa nào cũng khỏe mạnh là tôi mừng vui, hạnh phúc nhiều lắm", ông Ới xúc động chia sẻ.
Chị Phạm Thị Dương Hồng (ngụ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) cùng hai đứa con sinh đôi Phạm Tường Vy và Phạm Quốc Vy (8 tuổi) hân hoan khi đặt chân về đến quê nhà. "Mấy ngày vừa qua các con rộn ràng ngày nào cũng mong ngóng ngày về quê sum họp đón Tết cùng ông, bà mà lòng mình cũng bồi hồi, nôn nao theo", chị Hồng bộc bạch.
Chị Phạm Thị Dương Hồng (ngụ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) cùng hai đứa con sinh đôi Phạm Tường Vy và Phạm Quốc Vy (8 tuổi) hân hoan khi đặt chân về đến quê nhà. "Mấy ngày vừa qua các con rộn ràng ngày nào cũng mong ngóng ngày về quê sum họp đón Tết cùng ông, bà mà lòng mình cũng bồi hồi, nôn nao theo", chị Hồng bộc bạch.
Ông Vũ Thanh Minh, Trưởng tàu SE4, cho biết thêm so với các tỉnh miền Trung, người dân Quảng Ngãi làm ăn, học tập ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam chiếm số lượng tương đối lớn. Mỗi chuyến tàu Tết đưa bà con từ TP.HCM ra Hà Nội thì có khoảng 200 đến 300 là người dân Quảng Ngãi. "Toàn thể các bộ, nhân viên ngành đường sắt làm việc xuyên Tết trên tàu nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp trước, trong và sau Tết Đinh Dậu", ông Minh thổ lộ.
Ông Vũ Thanh Minh, Trưởng tàu SE4, cho biết thêm so với các tỉnh miền Trung, người dân Quảng Ngãi làm ăn, học tập ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam chiếm số lượng tương đối lớn. Mỗi chuyến tàu Tết đưa bà con từ TP.HCM ra Hà Nội thì có khoảng 200 đến 300 là người dân Quảng Ngãi. "Toàn thể các bộ, nhân viên ngành đường sắt làm việc xuyên Tết trên tàu nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp trước, trong và sau Tết Đinh Dậu", ông Minh thổ lộ.

Theo Zing