Nữ sinh Hà Tĩnh mất tích bí ẩn với lời nhắn buồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo Vietnamnet, một nữ sinh người Hà Tĩnh bất ngờ gửi cho gia đình những dòng tin nhắn buồn trước khi mất tích một cách bí ẩn.
Nữ sinh Hà Tĩnh mất tích bí ẩn trước khi để lại lời nhắn buồn
Nữ sinh Hà Tĩnh mất tích bí ẩn trước khi để lại lời nhắn buồn

Được biết, em C.T.N.A. (sinh năm 2006, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) mất tích vào ngày 15/ 3 sau khi đi học về và ăn bữa cơm tối cùng với gia đình. Bà Lê Thị Hồng (mẹ của A.) cho hay, gia đình đã cố gắng liên lạc với em nhiều lần nhưng đều không thành công.

Đến 9 giờ tối cùng ngày, gia đình A. bất ngờ nhận được lời nhắn buồn như "xin lỗi mẹ", "đến lúc con phải đi rồi",... từ em. Cụ thể:

"Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa".

Sáng ngày 16/ 3, gia đình đã nhanh chóng đăng tải thông tin lên mạng xã hội tìm kiếm em A và trình báo cho cơ quan chức năng. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục.