Nhà sản xuất Apex Legends đau đầu vì lỗi hitbox

Vấn đề hitbox (vùng nhận sát thương ở nhân vật) đang tạo nên rất nhiều bức xúc cho các game thủ trong Apex Legends và khiến nhà phát hành phải đau đầu.

Hiệu ứng và sự thành công của Apex Legends trong những ngày qua là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, các lỗi (bug) trong game đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Quản lý cộng đồng của Respawn Entertainment xác nhận đội ngũ phát triển tỏ rõ sự quan ngại và đã có những cuộc thảo luận sau khi thấy được nhiều phàn nàn về vấn đề hitbox từ game thủ.

Lỗi hitbox nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ game thủ. Ảnh: EA

Cụ thể, hitbox các legend trong Apex Legends được mô phỏng dựa trên tạo hình nhân vật. Điều này được chứng minh bởi YouTuber SookieSpy và anh đã vẽ ra hitbox từng legend theo thứ tự từ nhỏ đến lớn nhất.

Với ngoại hình to con, không khó hiểu khi Gibraltar có hitbox lớn hơn rất nhiều cô nàng Wraith. Tuy nhiên, anh chàng robot Pathfinder cao và gầy lại có hitbox lớn nhất game. Trên một bài viết ở Reddit về sự chính xác của hitbox, quản lý cộng đồng của Respawn Entertainment đã lưu ý vấn đề này. Anh ta nói rằng sẽ có những sự điều chỉnh từ phía đội ngũ phát triển.

Việc hitbox chưa tương xứng của các nhân vật dẫn đến mất cân bằng. Một số legend sở hữu hitbox quá lớn do đó họ dễ bị trúng đạn (như Gibraltar lớn hơn Wraith đến 140%).

Thêm vào đó, cơ chế hitbox trong game đôi khi không thật sự chính xác. Bạn có thể bắn lọt giữa 2 chân của Bloodhound nhưng với Pathfinder, viên đạn bay vào người và gây mất máu.

YouTuber SookieSpy giải thích hitbox nhân vật Hitbox không tương xứng ở các legend tạo ra phản ứng trái chiều trong cộng đồng game thủ.

Hiện Respawn Entertainment chưa có thông báo chính thức và từ chối đưa ra nhận xét về lỗi trên. Bên cạnh đó, Apex Legends từng dính bug nhân vật có thể di chuyển xa hơn bằng cách nhảy thẳng xuống từ các tòa nhà nhưng hãng cũng nhanh chóng tung bản vá để sửa lỗi nhằm cải thiện chất lượng của game.

Theo Zing

http://news.zing.vn/nha-san-xuat-apex-legends-dau-dau-vi-loi-hitbox-post920591.html