Người đàn ông đầu tiên được cấy ghép tim lợn trên thế giới đã qua đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trung tâm Y tế Đại học Maryland cho biết ông David Bennett, người đầu tiên được cấy ghép tim lợn trên thế giới, đã qua đời hôm 9-3 sau 2 tháng phẫu thuật thành công.
Ông David Bennett, người đầu tiên được cấy ghép tim lợn, chụp hình cùng con trai sau ca phẫu thuật "đầy đột phá". Ảnh: NPR
Ông David Bennett, người đầu tiên được cấy ghép tim lợn, chụp hình cùng con trai sau ca phẫu thuật "đầy đột phá". Ảnh: NPR

Các bác sĩ cho biết tình trạng ông David đã bắt đầu chuyển xấu đi vài ngày trước đó, mặc dù nguyên nhân cái chết chưa được biết rõ.

Trước đó, ông Bennett bị bệnh tim giai đoạn cuối, không đủ điều kiện cấy ghép tim truyền thống. Gia đình ông Bennett đã đồng ý để bác sĩ cấy tim lợn cho ông, vì đó là sự lựa chọn cuối cùng để cứu sống Bennett. Và sau đó ca phẫu thuật thành công, ông trở thành người đầu tiên trên thế giới được cấy ghép một quả tim lợn đột biến gen vào ngày 7/1/2022. Sức khỏe ông Bennett đã có những chuyển biến tích cực, ông có thể xem giải Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) vào tháng trước, có thể ngồi dậy, tự đứng, và nói chuyện bình thường sau 5 tuần phẫu thuật.

“Chúng tôi biết ơn mọi khoảnh khắc mà bố tôi được sống khỏe trở lại, như một giấc mơ điên rồ vậy, chúng tôi đã đưa ra quyết định lịch sử như vậy sau nhiều đêm không ngủ” - anh David Bennett Jr. chia sẻ sau cái chết của cha mình.

Trong một tuyên bố, ông Bartley Griffith, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tim lợn cho biết ông Bennett là một bệnh nhân dũng cảm và cao thượng, người đã chiến đấu đến cùng. Bệnh viện xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình ông Bennett.