Nghệ sĩ Lê Bình chia tay cơn đau ung thư về cõi thiên thu

VietTimes – Nghệ sĩ Lê Bình đã về cõi thiên thu vào sáng nay, 1/5, bỏ lại những cơn đau khủng khiếp mà căn bệnh ung thư phổi hành hạ ông hơn một năm nay.
Gia đình cho biết nghệ sĩ Lê Bình đã về cõi thiên thu vào sáng ngày 1/5
Gia đình cho biết nghệ sĩ Lê Bình đã về cõi thiên thu vào sáng ngày 1/5

“Ông già đau khổ” đã về với đất phương Nam 

Có đến hơn 60 bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó nhiều phim nổi tiếng từng để lại dấu ấn của nam diễn viên mà anh em trong giới văn nghệ sĩ quen gọi là “ông già đau khổ”, như: Mùa len trâu, Cô gái xấu xí, Đất phương nam, Người đàn bà không hóa đá, Vịt kêu đồng, Vùng đất không yên tĩnh, Người đẹp Tây Đô, Đợi tàu, Dưới cờ đại nghĩa... Một phim 4 tập vai chính với cái tên dễ thương là Tết nầy có Tía (chiếu Tết trên VTV1), một phim truyền hình 30 tập của VTV3 bấm máy vào ngày 20/1/2018…

Lê Bình từng thủ diễn nhiều vai với nhiều tạo hình độc đáo trong hơn 16 phần loạt phim Cổ tích Việt Nam của hãng phim Phương Nam. Ông cũng là diễn viên quen mặt trên sân khấu kịch TP.HCM. Bộ phim cuối cùng ông tham gia là Hai Phượng của “đả nữ” Ngô Thanh Vân, vừa ra rạp đã gây sóng gió trên màn ảnh rộng dịp Tết nguyên đán vừa rồi.

Nghệ sĩ Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, quê cha gốc ở Sa Đéc, quê mẹ Đồng Tháp nhưng Lê Bình sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Khởi nghiệp là một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền ở phòng Văn hóa thông quận Tân Bình (TP.HCM), nhưng ông lại nổi tiếng ở vai trò diễn viên, soạn giả và là đạo diễn của hơn 10 vở kịch nói khắp các sân khấu lớn nhỏ trong thành phố.

Nghệ sĩ Lê Bình để lại dấu ấn trong rất nhiều phim điện ảnh, truyền hình, và cả sân khấu kịch TP.HCM
Nghệ sĩ Lê Bình để lại dấu ấn trong rất nhiều phim điện ảnh, truyền hình, và cả sân khấu kịch TP.HCM

Lê Bình là khuôn mặt quen thuộc trong chương trình Trong nhà ngoài phố trên mản ảnh HTV, từng chiến thắng đề cử Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất HTV Awards 2010 cho vai ông Bảy trong Vùng đất không yên tĩnh. Năm 2011, ông tiếp tục chiến thắng đề cử này cho vai Năm Na trong Vịt kêu đồng

Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, nam diễn viên đình đám này cũng từng nhận ba huy chương vàng và ba huy chương bạc tại các Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp và quần chúng, một Bằng khen của Bộ Quốc phòng. 

Lê Bình lâm trọng bệnh từ hồi đầu năm 2018 nhưng giấu bạn bè, người thân, những tháng cuối cùng, ông đau đớn tới mức không thể chịu đựng được. Căn bệnh ung thư phổi đã di căn qua xương, rồi đến tủy, khiến ông liệt nửa thân dưới. Lê Bình từng tự sự nhói lòng: “Những người mắc căn bệnh này, chỉ sợ nỗi đau nhức xương nó gây ra, hơn cả sợ chết. Ước mơ cuối cùng của tôi, là được ra đi nhẹ nhàng, thanh thản”.

Cách đây ít lâu, khi nghệ sĩ Trung Dân, Nhật Cường, Trịnh Kim Chi… tới viện thăm, nghệ sĩ Lê Bình còn đang truyền thuốc nên rất mệt, nói chuyện khó khăn và không thể ăn uống gì được. Thậm chí, phần hông của ông bị hoại tử nghiêm trọng do ngồi lâu trong điều kiện thời tiết vào hè trở nên quá nóng bức.

Nghệ sĩ Lê Bình trong vở
Nghệ sĩ Lê Bình trong vở "Nhà trọ tình yêu" (Ảnh: Gia Tiến)

“Có lâm bệnh, mới hiểu sức khỏe là quý giá. Ai còn mạnh khỏe, hãy biết quan tâm đến chính  mình và gia đình, người thân!” – Nghệ sĩ Lê Bình từng nhắn gửi những lời khiến người xem rơi lệ, khi ngồi trên xe lăn nhưng vẫn cố gắng mở laptop, mong hoàn thành cuốn hồi ký. Ông cũng đã ráng hết sức tham gia những khoảnh khắc diễn xuất cuối cùng của cuộc đời.

Từ ngày 27/4/2019 tình hình sức khỏe của ông bắt đầu chuyển biến xấu, buộc phải đưa vào phòng hồi sức tích cực, phải có sự hỗ trợ của máy thở. Dù biết cha đã rất yếu nhưng con gái út của nghệ sĩ Lê Bình vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh và cho biết dù chỉ còn một hy vọng cuối cùng, gia đình cũng sẽ cố gắng cùng ông chiến đấu hết sức với căn bệnh hiểm nghèo để đủ sức, đủ tinh thần vượt bệnh lo cho cuốn hồi ký – tâm nguyện cuối cùng của nghệ sĩ.

Nhưng không kịp nữa. Gia đình cho biết lúc 7h19 sáng nay, ngày 1/5, nghệ sĩ Lê Bình đã qua đời tại Bệnh viên 175 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 67 tuổi. 

Theo di nguyện của nam diễn viên Lê Bình, thi thể của ông được quàn tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM). Nghệ sĩ Lê Bình sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa vào ngày 4/5 tới. 

Rất nhiều bạn bè nghệ sĩ, diễn viên, đặc biệt là các diễn viên trẻ đã vào thăm ông trong những tháng ngày cuối cùng chống chọi với căn bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình trong bệnh viện 175
Rất nhiều bạn bè nghệ sĩ, diễn viên, đặc biệt là các diễn viên trẻ đã vào thăm ông trong những tháng ngày cuối cùng chống chọi với căn bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình trong bệnh viện 175 
 

Nghệ sĩ xót thương người bạc phận

Diễn viên Ngọc Lan đăng ảnh lúc sinh thời của nghệ sĩ Lê Bình và tỏ lòng thành kính phân ưu: "Vĩnh biệt chú, người nghệ sĩ tài năng"Từng thăm hỏi Lê Bình và liên tục cập nhật tình hình sức khỏe của ông, ca sĩ Nam Cường bàng hoàng khi nhận tin dữ: "Chú ơi! Chú đi nhé! Ở bên kia thế giới thật bình an, không còn đau đớn nha chú. Con ở xa không kịp về tiễn chú rồi"

Chung nỗi lòng xót xa là nữ diễn viên Cát Phượng chia sẻ: "Nghiệp đời Anh đã trả xong. Ra đi thanh thản để lòng an yên. Em chào ông anh yêu quý của em! Anh đã chiến đấu hết sức mình rồi, thanh thản ra đi anh nhé. Sẽ không còn đau đớn nào hành hạ anh được nữa. Chúng em sẽ nhớ về anh, người anh bình dị, chân chất, miệng luôn cười và luôn dí dỏm...". 

Đạo diễn Quốc Thuận nghẹn ngào nói lời tiễn biệt: “Vậy là từ nay không còn đau đớn, cô đơn phiền muộn rồi phải không chú? Chào vĩnh biệt nghệ sĩ Lê Bình”.

“Vĩnh biệt chú, người con luôn kính trọng, an nghỉ chú ạ”, Thân Thúy Hà chia sẻ. Khả Hân viết: “Vĩnh biệt chú, một đời nghệ sĩ, một tuổi thơ cổ tích của con. Chú yên nghỉ nhé, đau đớn qua rồi, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của chú, cầu nguyện chú bình an”.

“Khóc cười, cười khóc người ơi, màn nhung khép kín, đời ta như tằm”- nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền nghẹn ngào viết khi nghệ sĩ Lê Bình qua đời. 

Á hậu Trịnh Kim Chi trước đó từng nhiều lần ghé thăm người đàn anh đáng kính trong nghề
Á hậu Trịnh Kim Chi trước đó từng nhiều lần ghé thăm người đàn anh đáng kính trong nghề

Á hậu Trịnh Kim Chi buồn bã chia sẻ: "Vĩnh biệt nghệ sĩ Lê Bình. Vậy là đã qua một kiếp người. Anh ra đi thanh thản và nguyện cầu linh hồn anh an lành nơi chín suối"

Diễn viên - ca sĩ Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM bùi ngùi trước tin dữ: “Gửi cho anh Bình những tình yêu thương để mong anh về nơi cực lạc được an yên, không còn muộn phiền của cuộc đời buồn và những cơn đau hành hạ. Trái tim nghệ sĩ luôn chỉ mong nhận được sự đồng cảm mà phải không anh?”