close Đăng nhập

Lễ hội kỳ lạ, trẻ khóc càng to, bố mẹ càng... sướng

Tại lễ hội “dọa trẻ con khóc”, em bé nào khóc càng to, càng lâu nhất, bố mẹ càng mừng. Người Nhật tin rằng, tiếng la hét của trẻ sẽ xua đuổi ma quỷ, giúp các bé càng lớn khỏe hơn.
Những em bé sơ sinh được cha mẹ đưa tới lễ hội
Những em bé sơ sinh được cha mẹ đưa tới lễ hội

Lễ hội Nakizumo là ngày lễ truyền thống của Nhật với tuổi đời hơn 400 năm. Cuối tháng 4, đầu tháng 5 hàng năm là thời điểm diễn ra lễ hội. Nổi tiếng nhất là ngày lễ diễn ra tại đền Kamitori Maekawa tại Yokohama.

Các bé trong vòng tay những võ sỹ sumo 

Trọng tài làm nhiệm vụ dọa trẻ

 Các bé sơ sinh được bố mẹ mặc đồ truyền thống, tới đền tham dự lễ hội. Tại đây, võ sỹ sumo sẽ bế trẻ nhỏ trên tay. Trọng tài là người đeo mặt nạ hình quỷ dữ, dụ cho các bé khóc. Bé nào khóc càng lớn tiếng, càng lâu sẽ là người chiến thắng. Trong khi đó, bố mẹ trẻ đứng xung quanh, vui mừng khi nghe thấy tiếng khóc lớn của con.

Bà mẹ vui mừng khi thấy con mình khóc lớn 

Một bé trai mắt ngấn nước trong vòng tay mẹ

 Theo quan niệm của người Nhật, âm thanh la hét của con trẻ giúp xua đuổi tà ma, làm các bé lớn nhanh và khỏe mạnh hơn. Chính bởi vậy, các võ sỹ sumo khuyến khích giúp trẻ sơ sinh khóc nhiều hơn.

Đây là một trong những lễ hội kỳ lạ ở xứ sở hoa anh đào

 Ngày hội năm nay diễn ra vào thời điểm “ngày trẻ em” ở Nhật, ngày 5/5. Mức phí tham dự khoảng 2,3 triệu đồng.

Theo Dân trí

Xã hội

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng chúc mừng nhưnhx hành khách đầu tiên đến xông đất Đà Nẵng trong ngày đầu năm 2026.

Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên năm 2026

Sáng 1/1, đồng loạt tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không quốc tế Chu Lai, ngành du lịch Đà Nẵng đã tổ chức đón chuyến bay và hành khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm 2026.