Lá thăm đưa đội tuyển Trung Quốc cùng bảng B với Việt Nam, người mê bóng đá Trung Quốc nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á đã đưa hai đội Việt Nam và Trung Quốc vào cùng bảng đấu. Giới mê bóng đá Trung Quốc rất quan tâm và bàn luận sôi nổi về cục diện bảng này.
Đội tuyển Trung Quốc - đối thủ được trông chờ của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2021 (Ảnh: Sohu).
Đội tuyển Trung Quốc - đối thủ được trông chờ của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2021 (Ảnh: Sohu).

Trang thể thao Sohu có lượng bạn độc đông đảo hàng đầu Trung Quốc chiều nay đăng bài viết nội dung như sau: Vào lúc 15 giờ chiều ngày 1 tháng 7 theo giờ Bắc Kinh lễ bốc thăm chia bảng top 12 giai đoạn thứ ba của Vòng loại World Cup 2022 Qatar đã được tổ chức tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê út, Oman và Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lễ bốc thăm không mời đại diện của Liên đoàn bóng đá và các đội tuyển tham gia bốc thăm; ông Lý Thiết (Li Tie) Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Trung Quốc đã chứng kiến ​​quá trình bốc thăm thông qua cầu truyền hình trực tuyến. Về kết quả bốc thăm chia bảng, quan điểm sơ bộ của Lý Thiết là: "Kết quả thế này là rất tốt, vô cùng tốt, đội Trung Quốc sẽ cố gắng hết sức để chơi tốt từng trận đấu".

Ông Lý Thiết tham gia lễ bốc thăm qua cầu truyền hình (Ảnh: Sohu).

Ông Lý Thiết tham gia lễ bốc thăm qua cầu truyền hình (Ảnh: Sohu).

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Trung Quốc sẽ đá trận đầu tiên vào ngày 2 tháng 9 gặp Australia trên sân khách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của điều kiện kiểm soát dịch bệnh trong nước, đội tuyển bóng đá quốc gia có khả năng sẽ phải chuẩn bị và thi đấu trong trạng thái đóng cửa từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 11. Theo quan điểm của Lý Thiết, vấn đề lớn nhất đối với đội Trung Quốc là không thể sắp xếp đá khởi động với các đối thủ có trình độ cao. "Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chúng tôi đã không thể chơi một số giải giao hữu có chất lượng ở nước ngoài trong hai năm qua. Đây là vấn đề lớn nhất. Vì vậy, hy vọng rằng trước khi bước vào các trận đấu bảng của top 12, bao gồm cả trong giai đoạn tập trung huấn luyện, chúng tôi có thể thu xếp một vài trận đấu khởi động để rèn luyện cho đội".

Ngoài ra, trong một cuộc trả lời phỏng vấn AFC, Lý Thiết cũng nói: "Đội tuyển Trung Quốc có rất nhiều cổ động viên và họ đã dành cho chúng tôi sự ủng hộ rất lớn. Đây cũng là động lực rất lớn để chúng tôi thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia".

Sohu đăng ảnh chụp ý kiến của Bùi Tiến Dũng trên VnExpress

Sohu đăng ảnh chụp ý kiến của Bùi Tiến Dũng trên VnExpress

Cũng trang Sohu ngay sau khi có kết quả bốc thăm đã đăng bài “Tuyển Việt Nam: Thích chung bảng với tuyển Trung Quốc, bóng đá Trung Quốc đang xuống dốc”. Bài báo viết, giới truyền thông Việt Nam tỏ thái độ rất lạc quan khi cùng bảng với đội Trung Quốc, thậm chí đội trưởng Bùi Tiến Dũng còn bày tỏ anh ta rất vui khi được chung bảng với đội Trung Quốc.

Sohu viết, báo chí Việt Nam đưa tin, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đang xuống dốc, dù mới đây đội tuyển Việt Nam đã để thua liên tiếp 6 trận trước tuyển Trung Quốc. Bùi Tiến Dũng cho biết: “Tôi thích được đấu với đội Trung Quốc, Trung Quốc là một nước lớn, nhưng bóng đá phát triển không bằng các nước châu Á khác, tôi rất mong được thi đấu với họ. Tôi cũng đã gặp Syria và Oman vài lần, không có gì lạ cả. Chúng tôi cũng đã từng đánh bại Syria!”.

Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh của tuyển Việt Nam cho biết: “Top 12 đội chắc chắn sẽ chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Không cần phải nói, trận đấu được mong đợi nhất đối với tôi là gặp đội tuyển Trung Quốc. Đây cũng sẽ là trận đấu mà tất cả người hâm mộ đều mong chờ. Chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt để có được một kết quả khả quan trước đội tuyển Trung Quốc”.

Ông Lý Thiết, đương kim huấn luyện viên tuyển bóng đá Trung Quốc (Ảnh: IFeng).
Ông Lý Thiết, đương kim huấn luyện viên tuyển bóng đá Trung Quốc (Ảnh: IFeng).

Rất nhiều bạn đọc đã để lại lời bình phía dưới hai bài viết. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đe dọa “đã đến lúc cho đội Việt Nam bài học”, “Đội tuyển Trung Quốc không ra gì cũng không đến lượt đội Việt Nam chà đạp!”, “5-0 nhé”...

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra tôn trọng tuyển Việt Nam. Bạn đọc Kale viết: “Vấn đề của bóng đá là nền tảng! Bóng đá Việt Nam mấy năm nay tiến bộ nhờ có nền tảng tốt. Cụ thể là số lượng cầu thủ chuyên nghiệp”.

Bạn đọc Suizhongtiaoshan: “Phạm Chí Nghị nói thật đúng, điều đó nay đã thành sự thật!” (Ý nói sẽ đến lúc đội tuyển Trung Quốc có thể thua cả đội Việt Nam). Bạn đọc Hulai1: “Đội Việt Nam cười vì rút được lá thăm may mắn”...

Bạn đọc Daseniu viết: “Liệu Lý Thiết kiên trì được mấy trận thì mất chỗ?”. Bạn đọc Suizhongtiaodan trả lời: “Tới trận thứ 3, ngày 7/10, sân nhà bị Việt Nam cho phơi áo 0-2, 3 trận 0 điểm, Lý Thiết sẽ ra đi!”. Một bạn đọc “Mong ông ấy kiên trì được đến trận cuối”.

Kết quả bốc thăm chia bảng top 12 đội được vào vòng 3 (Ảnh: Sohu).

Kết quả bốc thăm chia bảng top 12 đội được vào vòng 3 (Ảnh: Sohu).

Cư dân mạng có nick Dushi Niuzi viết: “11 đội còn lại đều mừng húm khi coi đội Trung Quốc là món quà lớn”. Suyou viết: “Lý Thiết sẽ tè ra quần!”.

Một bạn đọc khác: “Giải Tứ cường Đông Á, đội tuyển quốc gia của Lý Thiết thua của cả đội hình 2 trẻ Nhật Bản mà đòi giành vé đi tiếp sao?”...

Bạn đọc Chenczi: “Về cơ bản đừng hòng có điểm trước Ả Rập Xê-út, Australia và Nhật Bản! Không tin cứ đợi mà xem!”.

Một cư dân mạng Tứ Xuyên lạc quan: “Đội Trung Quốc lấy trọn 12 điểm từ Việt Nam và Oman, 4 điểm từ Ả Rập Xê-út, 3 điểm từ Australia, tổng cộng 19 điểm, đứng thứ 2 bảng B, chính thức giành vé. Nếu là UAE đổi chỗ cho Ả Rập Xê-út thì tốt hơn...”. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị một số bạn đọc giễu cợt: “Bạn đang nằm mơ giữa ban ngày à?”; “Ha ha! Lấy trọn 12 điểm? Các đội khác đều muốn lấy trọn điểm từ đội Trung Quốc thì có!”...

Một bạn đọc giấu tên viết: “Mỗi trận cầu đều là một trận ác chiến, chúng ta phải chiến đấu như Thụy Sĩ chống lại Pháp!”. Bạn đọc Hcyuyu: “Phải coi mỗi trận đều là tử chiến, tranh giành từng đối thủ, kiếm điểm chứ đừng để mất điểm”. Tianxiadiyishuai: “Muốn đi tiếp, chỉ có 5 chữ: Luyện thể lực kĩ năng! Luyện thể lực kĩ năng! Luyện thể lực kĩ năng!”.

Zujishou phân tích: “Bảng A mạnh hơn hẳn. Bảng B thực lực Nhật vượt trội hẳn; còn Trung Quốc , Australia và Ả Rập Xê-út thực lực có thể tranh vị trí thứ 2. Sách lược của Trung Quốc là tranh vị trí thứ 2. Đá với Nhật sân nhà nếu kiếm được điểm thì Ok; với các đội khác thì phải thắng sân nhà, hòa sân khách. Xét tình hinh trước nay, giành 7 phần ở sân nhà, 5 phần sân khách là có thể đi tiếp”.

Một bạn đọc lạc quan: “Lần này đội tuyển Trung Quốc có hy vọng. Đừng quên là 5 đội còn lại cũng tàn sát lẫn nhau, chúng ta có thể thừa cơ đi tiếp”. Bạn đọc Benben Lucia: “Lá thăm tuyệt với. Tránh được Hàn Quốc và Iran. Nhật Bản xứng đáng đầu bảng. Chỉ cần đội tuyển phát huy tốt thì vị trí thứ 2 không thành vấn đề. Đội tuyển cố lên!”.

Nhìn chung, phần lớn các cổ động viên Trung Quốc đều mong đội nhà có thể vượt qua 4 đội Australia, Ả Rập Xê-út, Việt Nam và Oman để đứng thứ 2 bảng B, chính thức đi tiếp.