Khách Tây lội cống thối ở Hà Nội để vớt rác

Với khoảng từ 10 đến 20 thành viên thường trực, nhóm của James Joseph Kendall cuối tuần nào cũng lên kế hoạch làm sạch các khu vườn, cống rãnh, bãi chứa đầy rác ở TP.Hà Nội.
Khách Tây lội cống thối ở Hà Nội để vớt rác

Ngày 15.5, trên Facebook thành viên có nickname M.T, xuất hiện bài đăng ghi lại cảnh nhiều người nước ngoài lội xuống cống thải đen ngòm để dọn sạch rác, đoạn cuối ngõ 381/55/4 Nguyễn Khang (nối sang Thành Thái), quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Loạt ảnh trên nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận khen từ dân mạng Việt. Được biết, tất cả họ là thành viên của nhóm "Keep Hanoi Clean" tại Hà Nội. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với mục tiêu làm sạch cảnh quan, môi trường sống ở Thủ đô.

Khách Tây lội cống thối ở Hà Nội để vớt rác ảnh 1

Bức ảnh người nước ngoài và bạn trẻ Việt cùng tham gia dọn sạch rác đô thị nhận được nhiều lời khen từ dân mạng.

Anh James Joseph Kendall, đại diện nhóm chia sẻ: “Tôi là một người Mỹ, đã sống ở Việt Nam được 3 năm. Tôi đang giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại một trường học trong thành phố. Trên đường đi làm hằng ngày, tôi nhận thấy thực trạng: vẫn còn nhiều rác thải bị người dân vứt xuống cống rãnh xung quanh nhà dân, gây tắc nghẽn và hôi thối”.

“Ngày 1.5 vừa qua, tôi lập nhóm ‘Keep Hanoi Clean’ và kêu gọi bạn bè ngoại quốc tham gia với mong muốn dùng những hành động thiết thực, làm sạch môi trường sống xung quanh. Sau đó, các bạn trẻ Việt khác cũng hào hứng gia nhập nhóm và chung tay dọn vệ sinh cùng chúng tôi. Hiện tại, nhóm đã có hơn 1.400 thành viên, trong đó, có khoảng 10 đến 20 thành viên thường trực. Chúng tôi thường gặp gỡ nhau để trao đổi và lên kế hoạch dọn vệ sinh các khu vực vườn, cống rãnh, bãi chứa vào mỗi cuối tuần”, James nói thêm.

Việc làm của James cùng bạn bè anh đang được nhiều người biết đến và lan tỏa. Nhiều bạn trẻ Việt tìm đến nhóm và bày tỏ thiện chí: “Tôi là người Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã giúp môi trường sống của chúng tôi xanh, sạch hơn. Hãy cho chúng tôi tham gia!”.

Cống sạch - thành quả sau nửa ngày lao động cật lực của bạn trẻ.

James Joseph Kendall nói về mục tiêu của nhóm: “Trong tương lai, chúng tôi không chỉ làm sạch rác đô thị mà còn muốn khôi phục lại sự sống cho những con sông ‘chết’ tại Hà Nội. Tôi biết, đây là một mục tiêu lớn và cần nhiều thời gian. Song với sự giúp sức của tất cả các bạn, tôi tin rằng mong muốn này sẽ sớm biến thành hiện thực”.