Hành trình Đỏ 2019 thu về 85.000 đơn vị máu sau hơn 2 tháng tổ chức

VietTimes -- Hành trình Đỏ năm 2019 có chủ đề “Kết nối dòng máu Việt” đã đi qua 39 tỉnh, thành phố, thu về hàng chục nghìn đơn vị máu để kịp thời phục vụ nhu cầu chữa bệnh của người dân.
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho đại diện các tỉnh, thành phố tại sự kiện.
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho đại diện các tỉnh, thành phố tại sự kiện.

Chiều 26/7, Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2019 phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội khai mạc ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ của chương trình Hành trình Đỏ lần thứ VII – năm 2019.

Tới tham dự sự kiện có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” là sự kiện trọng tâm của Hành trình Đỏ năm nay. Sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày 27/7, dự kiến thu về hơn 3.000 đơn vị máu, là hạt nhân thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện. 

Trong khuôn khổ của ngày hội, các hoạt động dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chào cờ tại Cột cờ Hà Nội, chương trình xếp hình "Hành trình Đỏ - 7 năm kết nối” và nhảy đồng diễn Chachacha, diễu hành cổ động hiến máu, Gala "Dấu ấn Hành trình Đỏ”, nhạc hội "Mùa hè sôi động”… cũng được tổ chức.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) nở nụ cười tươi tắn mặc dù phải vượt gần 10km để tham gia hiến máu.
Chị Nguyễn Thị Mai Hương (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) nở nụ cười tươi tắn mặc dù phải vượt gần 10km để tham gia hiến máu.

Mặc dù thời tiết đột ngột chuyển nắng nóng, hàng trăm người dân Hà Nội đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tham gia hiến máu từ trước khi lễ khai mạc bắt đầu.

Vượt gần 10 km từ Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội để đi hiến máu, chị Nguyễn Thị Mai Hương không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại rất háo hức khi được tham gia hiến máu. Chị bảo: “Phải vất vả lắm tôi mới duy trì thói quen tham gia hiến máu định kỳ 3 tháng một lần, nên khi sắp xếp được thời gian tôi sẽ đi ngay. Hiến máu có thể giúp ích cho cộng đồng và giúp cơ thể thêm khỏe mạnh nên dù có phải đi xa một chút tôi cũng không ngại”.

Còn một người công nhân xin giấu tên (40 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội) cho hay ông đã biết tới hoạt động hiến máu tình nguyện từ lâu, nhưng phải tới khi sự kiện “Giọt hồng tri ân 2019” tổ chức ngay bên cạnh khu vực làm việc, ông mới có thể tham gia. Lần đầu tiên tham gia hiến máu khiến người đàn ông bị choáng nhẹ nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn.

Người công nhân tranh thủ đi hiến máu
Người công nhân tranh thủ đi hiến máu

TS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương bày tỏ lòng biết ơn tới sự tham gia tích cực của những người dân tham gia hiến máu, họ đã góp phần tạo nên sự thành công, đưa Hành trình Đỏ lan tỏa sâu sắc trong cộng đồng những năm vừa qua.

Ước tính, Hành trình Đỏ 2019 đã tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu từ 39 tỉnh, thành trên toàn quốc. Trong đó, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Hà Nội… thu về tới hơn 1.500 đơn vị máu; 4 tỉnh lần đầu tiên tham gia chương trình cũng thu về kết quả rất ấn tượng gồm Lào Cai (1.878 đơn vị máu), Đắk Nông (1.712 đơn vị máu), Hưng Yên (1.469 đơn vị máu), Lai Châu (1.339 đơn vị máu).

Những túi máu đầu tiên thu về chỉ sau 2 giờ đồng hồ khai mạc sự kiện
Những túi máu đầu tiên thu về chỉ sau 2 giờ đồng hồ khai mạc sự kiện

Số lượng máu thu về phần nào khắc phục tình trạng khan hiếm máu ở nhiều địa phương, đồng thời, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện chia sẻ,
“Hành trình Đỏ đã bước sang năm thứ 7. Chương trình không chỉ dừng lại là một chiến dịch thiện nguyện mà còn là đợt sinh hoạt chính trị xã hội lớn về lòng yêu nước, thương người, vì cộng đồng của đồng bào cả nước từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến miền biển, từ các khu phố tấp nập đến các buôn làng xa xôi, đâu đâu cũng thắm đượm sắc màu nhân ái”.