Dư luận Trung Quốc nổi sóng vì đội tuyển Olympic Trung Quốc thua trắng đội U22 Việt Nam

VietTimes -- Trong trận giao hữu trên sân vận động Olympic Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc chiều 8/9, đội tuyển Olympic Trung Quốc do huấn luyện viên người Hà Lan Gudd Hiddink dẫn dắt đã bị thua trắng 2 bàn trước đội U22 Việt Nam. Lướt qua các trang báo mạng của Trung Quốc như Chinanews, Sohu và Sports.163.com, có thể thấy tràn ngập các bình luận đòi giải tán đội bóng.
Trận thua đậm 0-2 của đội Olympic Trung Quốc trước U22 Việt Nam đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Ảnh: Sohu
Trận thua đậm 0-2 của đội Olympic Trung Quốc trước U22 Việt Nam đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Ảnh: Sohu

Trong bài viết nhan đề “Đội tuyển Olympic quốc gia Trung Quốc 0-2 Đội tuyển Olympic quốc gia Việt Nam - Lời Phạm Chí Nghị (Fan Ziyi) đã trở thành hiện thực”; tờ Chinanews viết: “Vào chiều ngày 8/9, tuyển Olympic Trung Quốc đã tổ chức một trận đấu khởi động tại sân nhà với đội Olympic Việt Nam. Trận đấu cho thấy đội Trung Quốc đã thua toàn diện, bị thủng lưới trong hai trường hợp giống nhau ở các phút thứ 18 và 56. Cuối cùng đã bị thua đối thủ 0 - 2, kết thúc hai trận đấu khởi động đầu tháng 9 với thành tích 1 trận hòa và 1 trận thua.

Vào cuối tháng này, cuộc bốc thăm vòng loại Olympic sẽ được tổ chức tại Thái Lan. Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ là một trong những đối thủ tiềm năng của đội Trung Quốc. Vào tháng 1 năm tới, đội tuyển chúng ta sẽ bắt đầu hành trình chinh phục để đến Đại hội Olympic.

Lời cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Phạm Chí Nghị: "Cứ thế này thì chúng ta sẽ thua Việt Nam" nay đã trở thành hiện thực. Ảnh: Sohu
Lời cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Phạm Chí Nghị: "Cứ thế này thì chúng ta sẽ thua Việt Nam" nay đã trở thành hiện thực. Ảnh: Sohu

Điều đáng nói là vài năm trước, Phạm Chí Nghị (tuyển thủ quốc gia hàng đầu Trung Quốc, người được các cổ động viên bóng đá Trung Quốc gọi là “Phạm Đại tướng quân”- NV) đã từng lo lắng: “Cứ như thế này thì chúng ta sẽ thua đội Việt Nam mất! Thua Thái Lan, thua Việt Nam rồi thua Myanmar. Tiếp nữa chắc không còn thắng nổi ai!”.

Phóng viên CCTV Lưu Tư Viễn (Liu Siyuan) đã viết trên Weibo, phân tích: “Đội tuyển Olympic thua trắng Việt Nam hai bàn không gỡ. Đây có lẽ là lứa cầu thủ của Việt Nam tốt nhất trong lịch sử! Tôi e rằng ngay cả cấp độ đội tuyển quốc gia, bóng đá Trung Quốc cũng khó thắng được Việt Nam”.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng sau khi ghi bàn, Ảnh: Sohu
Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng sau khi ghi bàn, Ảnh: Sohu

“Tuyển Olympic quốc gia thua trắng 0-2 trước đội Việt Nam, các fans bóng đá nghĩ gì?” là nhan đề một bài viết trên Sohu.com. Bài báo viết: “Vào ngày 8/9/2019, đội tuyển Olympic quốc gia thi đấu với đội U22 Việt Nam. Cuối cùng, tuyển Olympic quốc gia đã bại trận 0-2 trước đội U22 Việt Nam.

Sau trận hòa 1-1 với Triều Tiên mấy hôm trước, tuyển Olympic đã có sự điều chỉnh đội hình lớn. Thủ môn Trần Uy (Chen Wei) là người đầu tiên giữ khung thành. Cả Trương Ngọc Ninh (Zhang Yuning) và Hồ Tĩnh Hàng (Hu Jinghang) ra sân từ đầu ở trận trước, hôm nay đều ngồi ghế dự bị, không được ra sân trong đội hình xuất phát.

Hàng thủ Việt Nam chơi rất chặt chẽ. Ảnh Sohu
Hàng thủ Việt Nam chơi rất chặt chẽ. Ảnh Sohu

Ngay phút thứ 18 của hiệp một, trong một đợt phản công nhanh, đội Việt Nam đã dễ dàng công phá cầu môn, 3 cầu thủ phòng ngự trong vòng cấm đã bị 1cầu thủ đối phương qua mặt, Nguyễn Tiến Linh ghi bàn đầu tiên.

4 phút sau, dội Olympic Trung Quốc lại bị giáng một đòn. Trong khi tranh bóng, Lưu Nhược Phiến (Liu Ruofan) đã va chạm với thủ môn và ngã xuống đất. đội Trung Quốc bị mất một cầu thủ chủ chốt.

Trước đó, Lâm Lương Minh (Lin Liangming) người ghi bàn gỡ hòa trận trước và Hoàng Tử Xương (Huang Zichang), Quách Điền Vũ (Guo Tianyu), đều đã đã bỏ lỡ trận đấu này vì chấn thương.

Các cầu thủ Trung Quốc to cao hơn nhưng thường thua trong các pha tranh chấp bóng bổng. Ảnh: Sohu
Các cầu thủ Trung Quốc to cao hơn nhưng thường thua trong các pha tranh chấp bóng bổng. Ảnh: Sohu

Điều đáng nói là trận đấu này được tổ chức tại Trung tâm thể thao Olympic Hoàng Thạch (Huangshi) ở Hồ Bắc. Trước đó, ở đây đã tổ chức trận đấu sân nhà giải bóng đá nữ của đội Bắc Kinh. 15.000 người hâm mộ đến sân là một kỷ lục của bóng đá nữ, trận đấu hôm nay cũng thu hút được lượng người đến sân đông không kém.

Đến phút 58, Việt Nam tại tái diễn pha ghi bàn ở hiệp một. Nguyễn Tiến Linh dễ dàng hạ gục thủ môn Trung Quốc để hoàn thành cú đúp cho bản thân.

Cuối cùng, đội tuyển Olympic quốc gia đã thua 0-2 trước đội U22 Việt Nam. HLV Gudd Hiddink rõ ràng không hài lòng về kết quả này. Những người hâm mộ cảm thán: chúng ta không thể thắng được U22 Việt Nam và bóng đá Trung Quốc ngày nay đã đứng vào nhóm thứ ba ở châu Á”.

Ông Gudd Hiddink (giữa) và Tôn Kế Hải (phải) bất lực trước màn trình diễn tồi của các học trò, Ảnh: Sohu
Ông Gudd Hiddink (giữa) và Tôn Kế Hải (phải) bất lực trước màn trình diễn tồi của các học trò, Ảnh: Sohu

“Tuyển Olympic thua Việt Nam: không có hệ thống chiến thuật, giữa sân hỗn loạn!” là nhan đề một bài báo khác trên Sohu.com. Bài báo viết: “Tuyển Olympic thua U22 Việt Nam 0-2 không thể coi là “ngoài ý muốn”. Dù sao họ cũng là một đội mạnh trong giải vô địch U23 châu Á năm tới, nhưng ông Hiddink từ khi cầm quân đến nay chưa thấy hình thành hệ thống chiến thuật nào. Đó mới là “ngoài ý muốn”. Chả lẽ như lời đồn, ông thầy người Hà Lan chỉ là “bù nhìn”, còn thực tế thao túng nhân sự và chỉ huy chiến thuật đội tuyển Olympic quốc gia lại là người khác? Tuy người thỉnh thoảng đứng ra truyền lệnh là Tôn Kế Hải (Sun Jihai), nhưng sự tập trung của Gudd Hiddink trong suốt trận đấu có vẻ không giống như một “bù nhìn”. Thế thì thật đáng thất vọng với ông thầy này. Thua trong trận giao hữu không đáng sợ, điều đáng sợ là không thấy sự thay đổi và tiến bộ nào!

Sự sai sót liên tiếp của hàng thủ đã trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua, hai hậu vệ bên Diêu Đạo Cương và Ôn Gia Bảo liên tiếp phạm sai lầm thì quá rõ; nhưng sự sai sót bỏ người của trung vệ và tiền vệ phòng thủ cũng rất nghiêm trọng...

Nguyễn Tiến Linh (số 9) người ghi cả hai bàn thắng cho U22 Việt Nam và đồng đội ăn mừng. Ảnh: Sohu
Nguyễn Tiến Linh (số 9) người ghi cả hai bàn thắng cho U22 Việt Nam và đồng đội ăn mừng. Ảnh: Sohu

Tấn công thì chệch choạc, không ra làm sao. Điểm mặt các cầu thủ hàng công toàn là những hảo thủ, nhưng đá một trận kém cỏi như thế là trách nhiệm của ai? Chủ soái và cả ban huấn luyện khó thoái thác được trách nhiệm. Hy vọng chấn thương của Lưu Nhược Phiến không quá nghiêm trọng.

Trận “đại quyết chiến”ở Thái Lan tháng 1 sang năm ngày càng gần, chúng ta cũng không hy vọng trong một thời gian ngắn, Gudd Hiddink có thể nhanh chóng thành hình được chiến thuật cho đội tuyển Olympic, nhưng cứ cố hy vọng mọi thứ sẽ tốt dần lên”.

Dưới tiêu đề: “Các nhà bình luận nói về việc tuyển Olympic quốc gia thua Việt Nam: tuyến phòng thủ liên tiếp sai sót, đây là lứa cầu thủ hay nhất trong lịch sử của Việt Nam”, bài báo ký tên “Xạ môn Trung Quốc” trên trang Sohu viết: “Trong một trận giao hữu vừa kết thúc, đội Olympic do Gudd Hiddink dẫn đầu đã thua một bàn trong hiệp một và một trong hiệp hai, cuối cùng thua 0-2 trước đội Olympic Việt Nam. Những người làm công tác truyền thông đã bày tỏ quan điểm của họ về sự thất bại của đội tuyển Olympic quốc gia.

Các cầu thủ Việt Nam nhỏ con hơn tả xung hữu đột qua các cầu thủ Trung Quốc. Ảnh: Sohu
Các cầu thủ Việt Nam nhỏ con hơn tả xung hữu đột qua các cầu thủ Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Nhà bình luận bóng đá nổi tiếng Đổng Lộ (Dong Lu) nói: Olympic quốc gia  Trung Quốc 0 - 2 Olympic quốc gia Việt Nam! Liên quan đến khả năng và nhận thức cá nhân của hậu vệ! Triệu Chấn (Zhao Zhen) cũng nói thêm: trong cả hai bàn thua, hậu vệ trái đã bỏ vị trí phòng ngự và trung vệ thì chỉ nhìn bóng mà không nhin người.

Bình luận gia bóng đá Khắc Hàn (Ke Han) thì nhìn nhận từ góc độ vĩ mô hơn: bóng đá Trung Quốc là như thế. Trước khi đi lên, chúng ta còn phải đi xuống trong một thời gian dài. Vội vã cũng vô dụng. Quy luật khách quan phải được tuân thủ. Quy luật khách quan mà tôi nói trước nay luôn là: thành tích bóng đá căn bản không phải là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Có hàng ngàn thứ còn quan trọng hơn.

Nhà báo Cơ Vũ Quang (Ji Yuyang) của tờ Oriental Sports Daily đã thẳng thắn nói: Đội tuyển Việt Nam trong độ tuổi này là một đội mạnh ở châu Á. Olympic quốc gia Trung Quốc hiện nay đã quá muộn để được nhập tịch. Hiddink chỉ có thể làm hết sức mình.

Nhà báo Lưu Tư Viễn của CCTV viết trên Weibo: Olympic quốc gia thua kém hơn đội Việt Nam.Lứa cầu thủ này của đội Việt Nam này thực sự là những người chơi hay nhất trong lịch sử! Tôi sợ rằng ngay cả ở đẳng cấp đội tuyển quốc gia, thì đội Trung Quốc cũng chưa chắc thắng được Việt Nam.
Nhà báo Lưu Tư Viễn của CCTV viết trên Weibo: Olympic quốc gia thua kém hơn đội Việt Nam.Lứa cầu thủ này của đội Việt Nam này thực sự là những người chơi hay nhất trong lịch sử! Tôi sợ rằng ngay cả ở đẳng cấp đội tuyển quốc gia, thì đội Trung Quốc cũng chưa chắc thắng được Việt Nam.

Phóng viên CCTV Lưu Tư Viễn (Liu Siyuan) cũng giữ quan điểm tương tự: Olympic quốc gia Trung Quốc thua đội Việt Nam hai bàn trắng. Lứa cầu thủ này của đội Việt Nam này thực sự là những người chơi hay nhất trong lịch sử! Tôi sợ rằng ngay cả ở đẳng cấp đội tuyển quốc gia, thì đội Trung Quốc cũng chưa chắc thắng được Việt Nam.

Quan điểm của phóng viên Thân Hạo (Shen Hao) của Nhật báo thể thao Thiên Tân là: xem đội Olympic quốc gia thi đấu, chí ít là trong độ tuổi này, có một khoảng cách với đội Việt Nam. Tất cả họ đều nói rằng đào tạo trẻ là quan trọng. kỳ thực, nhìn thấy sự kém hơn này cũng biết là làm như thế nào.

Lý Toàn (Li Quan), người phụ trách vấn đề trong nước của tờ Bóng Đá (Zu Qiu), bình luận: “Lại thua bàn nữa! Để cầu thủ Việt Nam sút vào lưới thì chả còn gì để nói. Bóng đá quyết định là ở thực lực. Chỉ có Trung Quốc thích làm điều này, động một tí là “phúc địa”. Đó chẳng qua là chiến thắng một cách may mắn tình cờ. Phúc địa ở đâu? Olympic quốc gia vẫn thua 0-2, liệu Hiddink có còn lòng tin để tạo ra phép màu?”. (Có lẽ ông ta nói về khẩu hiệu lớn trên sân hôm nay “Hoàng Thạch – Phúc địa (nơi may mắn) của bóng đá Trung Quốc” chăng?- NV).

Đội Olympic Trung Quốc thay tới 7 cầu thủ nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế, Ảnh: Sohu
Đội Olympic Trung Quốc thay tới 7 cầu thủ nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế, Ảnh: Sohu

Trong khi đó trang Sports.163.com đã đăng bài tường thuật lại diễn biến trận đấu, nhấn mạnh Olympic quốc gia Trung Quốc đã thua toàn diện Olympic quốc gia Việt Nam. Nhưng đáng chú ý là hàng trăm ý kiến comment bên dưới bài viết. Bên cạnh những lời bày tỏ hoài nghi về khả năng cầm quân của ông Gudd Hiddink, chê trách lối chơi của đội Trung Quốc, dành những lời khen ngợi các cầu thủ trẻ Việt Nam, là rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải nhập tịch cầu thủ để tạo cú hích cho bóng đá Trung Quốc phát triển xứng tầm nước đông dân nhất thế giới.

Thậm chí có ý kiến đề nghị nhập tịch tất cả đội tuyển là các cầu thủ Brazil, Argentina...Cũng có một số ý kiến không đồng tình, cho rằng đội hình toàn lính đánh thuê như thế thì có thắng cũng không đáng tự hào, nhưng nhìn chung, các ý kiến kêu gọi nhập tịch cầu thủ (Trung Quốc gọi là “quy hóa”) vẫn chiếm số đông. Điều này cho thấy xu hướng “cấp công cận lợi” (ăn xổi, muốn có thành tích nhanh) đang là xu thế chủ đạo ở Trung Quốc hiện nay, sau khi người lãnh đạo mới của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFC) đưa ra chủ trương này./.