Theo DailyMail
Theo DailyMail
Tiếc thương Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân, người dân Hà Nội và từ nhiều tỉnh thành phố đã đứng chờ dọc hai bên đường Hà Nội chờ đoàn xe nghi lễ để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ.
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang đọc Lời điếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Truy điệu ngày 26/7.
Tổ công tác do ông Trần Nam Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Tổ trưởng, các đơn vị gồm Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở làm thành viên.
Từng nét chữ của cô giáo Đặng Thị Phúc viết lên sổ tang trong tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến ai đọc cũng xúc động.
Chiều 26/7, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được cử hành trọng thể tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
Ông Trịnh Nghĩa Dũng (ở Hà Nội) đã tắt app công nghệ, đưa đón xe ôm miễn phí cho người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cô giáo Đặng Thị Phúc là người đã dạy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm lớp 4 tiểu học. Sáng 26/7, cô Phúc được người nhà đẩy xe lăn đưa tới nhà tang lễ để tiễn đưa học trò ưu tú của mình.
Sau lễ truy điệu được cử hành lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được di chuyển qua nhiều tuyến phố Thủ đô để về Nghĩa trang Mai Dịch.
Hòa vào dòng người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cô gái Maysa - nữ du học sinh đến từ Lào. Cô gái 22 tuổi liên tục đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt đượm buồn hướng về lối vào Nhà tang lễ Quốc gia.
Ông Phạm Văn Sỹ (79 tuổi, cựu chiến binh quê Hà Nam) dù mất 1 chân nhưng vẫn quyết tâm chống nạng tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Sỹ không giấu được cảm xúc tiếc thương người cộng sản kiên trung.
Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi sổ tang tưởng nhớ, bày tỏ sự xúc động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đến ngày 22/7, dự án Tổ hợp căn hộ Peninsula Đà Nẵng (đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà) do Công ty CP Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện được huy động vốn.
Nhìn dòng người bước trên con đường thoảng mùi hoa cau để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ánh mắt những người cao tuổi làng Lại Đà đong đầy niềm tiếc thương nhưng cũng hết sức tự hào.
Nhiều người dân đã vượt đường xa đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tới tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân ở mọi miền đất nước bày tỏ niềm tiếc thương nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.
Tối 25/7, người dân tiếp tục xếp hàng dài để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có dự báo diễn biến thời tiết hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (25-26/7/2024) tại khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Người dân cần mang theo thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chíp hoặc sử dụng ứng dụng VNeID khi qua các chốt kiểm soát tại nơi diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tại Việt Nam, bình quân mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi nilon mỗi tháng. Riêng Hà Nội và TP.HCM, trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn rác thải nhựa và túi nilon.
Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã lấy mẫu nước tại hồ Hoà Phú, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra các cơ sở, chủ các nguồn thải lớn xả thải vào hệ thống kênh mương dẫn về hồ.