Bàn tròn cuối tuần

Bóng đá Thái Lan: “Quá tam ba bận”

VietTimes -- Bàn tròn cuối tuần- chuyên mục bình luận chuyên sâu các vấn đề thể thao cuối tuần của VietTimes do MC Bóng tròn phụ trách.

Bàn tròn cuối tuần- chuyên mục bình luận chuyên sâu các vấn đề thể thao cuối tuần của VietTimes do MC Bóng tròn phụ trách
Bàn tròn cuối tuần- chuyên mục bình luận chuyên sâu các vấn đề thể thao cuối tuần của VietTimes do MC Bóng tròn phụ trách

Sau trận thua 0-1, HLV đội tuyển Thái Lan ông Sirisak Yodyarthai vẫn chưa chịu thừa nhận sức mạnh của Việt Nam. Các video highlight trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Thái Lan cũng ‘bất ngờ’ biến mất trên nền tảng YouTube. Hãy cùng “Bàn tròn cuối tuấn” tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra với  bóng đá Thái Lan.

MC Bóng tròn: Xin chào mọi người! Chủ đề của chúng ta hôm nay là King’s Cup 2019, dù chỉ là giải đấu giao hữu nhưng có vẻ người Thái vẫn chưa tiêu hóa nổi trận thua tức tưởi 0-1 trước thầy trò HLV Park Hang –Seo?

BLV Khoai Lang tím: Đúng thế, nếu để ý đến thành phần khách mời thì thấy đội tuyển Việt Nam chính là người soán ngôi vô địch AFF Cup 2018 của họ, còn Ấn Độ là đội từng thắng họ 4-1 tại Asian Cup 2019. Người Thái muốn dùng King’s Cup 2019 để đòi lại món nợ này, kiểu một công đôi việc. Nên không biết họ có thắng được Ấn Độ trong trận tranh giải ba hay không nhưng việc thua đội tuyển Việt Nam đã khiến cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chịu rất nhiều sức ép của dư luận.

BLV Khoai Môn: Thực ra, lâu nay đường đường là nền bóng đá đứng đầu khu vực Đông Nam Á nhưng trong vòng chưa đầy 4 tháng, bắt đầu từ U23 Thái Lan, rồi đến U19 và giờ đây là đội tuyển quốc gia đều thất bại trước Việt Nam, theo kiểu “ba keo mào cắm cổ” như thế này thì đúng là FAT đang đứng trước búa rìu của dư luận là đúng thôi.

MC Bóng tròn: Trong quá khứ Thái Lan từng thống trị bóng đá Đông Nam Á, trong đó có tới bốn năm liên tiếp (2014, 2015, 2016, 2017) họ đoạt chức vô địch cả AFF Cup lẫn SEA Games khiến cho người Thái nhàm chán sân chơi này. FAT nhận định trình độ bóng đá xứ Chùa Vàng đã đạt đẳng cấp châu lục ngang bằng với Nhật Bản, Hàn Quốc và tính dần đền “vượt biển lớn” để có mặt tại World Cup. Nhưng điều gì đã khiến họ tụt dốc không phanh, lâm vào cảnh "xôi hỏng, bỏng không".

BLV Khoai Lang tím: Việc họ quyết tâm tiến ra “biển lớn” là không sai, không chỉ FAT mà bóng đá nước nào cũng sẽ làm như thế. Nhưng tôi cho rằng, khi thất bại ở chiến dịch vòng loại World Cup 2018, thay vì ngồi lại đánh giá lại thực lực, quan chức bóng đá Thái Lan lại chủ quan cho rằng đó chỉ là sai lầm cá nhân của HLV Kiatisuk. Họ khăng khăng cho rằng chỉ cần thay Kiatisuk bằng HLV giỏi khác là được, đó là sai lầm đầu tiên.

BLV Khoai Môn: Sau đó, bóng đá Thái Lan không tiếc tiền mời HLV Milovan Rajevac (người Serbia) người từng giúp Ghana có mặt tại VCK World Cup 2010 lên nắm đội tuyển. Nhưng chính từ đó, bóng đá Thái Lan đã thụt lùi, thụt lùi không phanh, cả đội tuyển lẫn các đội trẻ… Dù Chủ tịch Liên FAT ông Somyot Poompunmuang cho rằng, nếu có HLV đủ tầm thì Thái Lan sẽ có mặt tại VCK của kỳ World Cup 2022.

MC Bóng tròn: Đúng là “sai 1 ly, đi 1 dặm” hiện tại ở tầm châu lục họ đang bị Nhật Bản và Hàn Quốc bỏ xa, còn tại khu vực Đông Nam Á họ vừa bị chính Việt Nam soán ngôi.

BLV Khoai Lang tím: Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan cũng chỉ vào đến vòng 1/8, dù mục tiêu trước đó là phấn đấu vào bán kết. Thực ta, Thái Lan còn suýt bị loại sau vòng bảng, sau trận thua đầy ám ảnh 1-4 trước Ấn Độ, một đội bóng trung bình của châu Á, khiến dư luận Thái Lan choáng váng.

Các cầu thủ chủ nhà dùng cả võ Muay Thái để tìm kiếm chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam (ảnh Vietnamfootball)
Các cầu thủ chủ nhà dùng cả võ Muay Thái để tìm kiếm chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam (ảnh Vietnamfootball)

BLV Khoai Môn: Tại cấp độ tuyển trẻ, Thái Lan lại tiếp tục thất bại thảm hại ở vòng loại giải U23 châu Á 2020. Nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Brunei, đội bóng đất Chùa Vàng chỉ thắng được Indonesia và Brunei, nhưng lại để thua U23 Việt Nam đến 4-0.

MC Bóng tròn: Khác xa với VCK U23 châu Á năm 2018, mặc dù với tư cách chủ nhà họ đã có sẵn vé tại  trong túi nhưng vòng loại giải U23 châu Á 2020 lần này, vẫn quyết cử binh hùng tướng mạnh quyết tâm đè bẹp U22 Việt Nam, rốt cuộc lại chuốc phải thất bại 4-0 đầy thảm hại.

BLV Khoai Lang tím: Có vẻ như các nhà quân quân đẳng cấp trên thế giới đến nay đã không còn thiết tha với chiếc ghế HLV trưởng Thái Lan. Niềm tin của họ với các nhà quản lý bóng đá Thái Lan giảm sút nghiêm trọng. Đến giờ đội tuyển quốc gia Thái Lan vẫn chưa có HLV chính thức, ông Sirisak Yodyarthai chỉ là HLV tạm quyền vì chưa đủ điều kiện về bằng cấp.

BLV Khoai Môn: Mới đây, HLV Alexandre Gama người Brazil đang dẫn dắt U23 Thái Lan cũng bất ngờ từ chức dù hợp đồng còn hơn 1 năm nữa. Trong bối cảnh U23 Thái Lan còn phải tham gia 2 giải đấu quan trọng nữa, đó là SEA Games 30 diễn ra vào tháng 11 ở Philippines và  sau đó là VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 năm sau trên chính đất Thái Lan.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Pumpanmuang đang chịu nhiều sức ép dư luận (ảnh Siam Sport)

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Pumpanmuang đang chịu nhiều sức ép dư luận (ảnh Siam Sport)

MC Bóng tròn: Một điều khá trùng hợp là khi Thái Lan- “ông vua” sân cỏ Đông Nam Á càng thụt lùi bao nhiêu thì bóng đá Việt Nam càng tiến bộ bấy nhiêu. Dưới bàn tay dẫn dắt của ông Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái thành công ở mọi  cấp độ đội tuyển trong vòng 2 năm qua.

BLV Khoai Lang tím: Với cách làm bài bản, bóng đá Việt Nam đã thâu tóm hầu hết các danh hiệu bóng đá khu vực, chính thức qua mặt Thái Lan. Không chỉ Việt Nam mà ngay cả Malaysia cũng “tranh thủ” vượt mặt người Thái ở AFF Cup 2018.

BLV Khoai Môn: Bóng đá Thái Lan đang khủng khoảng ở thượng tầng, Tổng thư ký Pisan Jubdilok đã bị sa thải và dường như mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy. Nhất là khi đội tuyển Thái Lan tiếp tục thua Ấn Độ trong trận tranh giải Ba sắp tới... thì mọi việc không biết sẽ như thế nào?

MC Bóng tròn: Bài học bóng đá Thái Lan cũng ít nhiều để cho các nhà quản lý bóng đá Đông Nam Á chúng ta cùng suy ngẫm, xin cám ơn mọi người đã tham gia.