close Đăng nhập

Bộ tranh “Vì sao mình yêu anh ấy” đốn tim dân mạng

Những lí do đơn giản mà hết sức dễ thương của họa sĩ trẻ người Nga sẽ là một món quà Valentine cực ý nghĩa cho người ấy của bạn. 
Bộ tranh “Vì sao mình yêu anh ấy” đốn tim dân mạng

Tác giả của bộ tranh đáng yêu này là Landysh - một họa sĩ trẻ người Nga. Sắp đến ngày Lễ tình yêu, cô vẽ bộ tranh này nhằm cụ thể hóa định nghĩa của tình yêu: đó là yêu cả những khuyết điểm của nhau, yêu những việc điên rồ nhưng cả hai đều thấy vui vẻ khi làm cùng nhau... Bộ tranh cũng thay lời muốn nói cho nhiều cặp đôi khi các lí do mà Landysh đưa ra đều khá phổ biến. 

Chỉ cần anh không phàn nàn khi em thử một chục bộ mà không mua bộ nào là em thương anh nhất quả đất luôn. 

Dù món ấy mặn chát hay cháy đen thui, anh vẫn ăn ngấu nghiến như món ăn nhà hàng 5 sao. Thương gì đâu!

Người ta nói chó mèo có linh cảm hay lắm, các em ấy đã "chấm" ai thì người ấy chắc chắn là rất ổn. 

Dù say xỉn "quắc cần câu" hay về nhà đêm hôm muộn cũng không lo, vì lúc nào cũng có "soái ca" tình nguyện đưa đón rồi. 

Theo Tri thức trẻ

Xã hội

Tàu cá QNa 91917TS bị cháy và chìm trên biển. Ảnh minh hoạ.

Tàu cá có 55 ngư dân bốc cháy trên biển

Tàu cá QNa 91917TS với 55 ngư dân bất ngờ cháy và chìm khi đang hoạt động cách đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) khoảng 110 hải lý. Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang phối hợp lực lượng cứu nạn.

Cần hành động từ gốc để ngăn bạo lực học đường

Cần hành động từ gốc để ngăn bạo lực học đường

Liên tiếp xảy ra các vụ đánh nhau giữa học sinh, thậm chí gây thương tích và tử vong, cho thấy bạo lực học đường là thách thức lớn. Giải pháp phải bắt đầu từ phòng ngừa chủ động, giáo dục giá trị sống và sự chung tay của xã hội.