3 điều rút ra từ trận U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – U23 Việt Nam đã có hiệp 1 đầy cảm xúc và hiệp 2 nhàn nhã trước U23 Malaysia, nhưng đọng lại là cách chỉ đạo trận đấu và thi triển chiến thuật từ HLV Gong Oh-kyun.
Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đi bóng qua cầu thủ Malaysia
Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đi bóng qua cầu thủ Malaysia

Một chiến thắng là quá đủ cho những người hâm mộ U23 Việt Nam. Chúng ta say sưa trong niềm vui chiến thắng và bắt đầu nghĩ tới đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, giờ là lúc nhìn lại những cái được và chưa được trong trận đấu với U23 Malaysia.

HLV Gong Oh-kyun rất bản lĩnh

Trước trận đấu với U23 Malaysia, chúng ta đều biết rằng U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại nếu U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc 2 - 2. Lúc đó, U23 Thái Lan sẽ đứng nhất bảng C và U23 Việt Nam phải so sánh hiệu số bàn thắng bàn thua với U23 Hàn Quốc để tìm ra đội đứng nhì bảng.

Nói vậy để thấy tỷ số hòa 2-2 là có thể xảy ra, và U23 Việt Nam cần phải ghi nhiều bàn thắng vào lưới Malaysia, tốt nhất là hơn 3 bàn, để tính đến trường hợp phải so sánh chỉ số phụ.

Ai cũng chắc mẩm HLV Gong Oh-kyun sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với những cái tên nổi bật ở các trận đấu trước như Lê Văn Đô, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Tùng. Nhưng không, ông thầy Hàn Quốc lại thay đổi tới 5 vị trí ở hàng tiền vệ khi đưa vào các cầu thủ như Huỳnh Công Đến, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hai Long, Trần Văn Công và Nguyễn Thanh Nhân.

Bước vào những phút đầu tiên của trận đấu, người hâm mộ đã khá lo lắng với đội hình mới mẻ này. Thêm nữa, trái với dự đoán của nhiều người rằng U23 Việt Nam sẽ có 2, thậm chí là 3 tiền đạo để ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới đối phương, thì ông Gong Oh-kyun lại chỉ đưa vào duy nhất một tiền đạo là Nhâm Mạnh Dũng trong sơ đồ 4-1-4-1 thay vì sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-3-3.

Việc bố trí đội hình như thế này cho thấy rõ ràng HLV Gong Oh-kyun thừa sự tự tin và không hề sợ thất bại. Ông có sự can đảm của tuổi trẻ trong hình hài của một HLV có tài, và có cả tâm nữa. Qua những hình ảnh truyền thông đăng tải về các buổi tập của U23 Việt Nam, chúng ta thấy HLV Gong có hôm thì chạy cả buổi để hướng dẫn học trò, có hôm lại ngồi bệt xuống thảm cỏ tâm tình cùng các cầu thủ như một người anh nói chuyện với em trai.

Sự tự tin của HLV Gong đã truyền tới các cầu thủ U23 Việt Nam. Họ đã có một hiệp 1 thi đấu lấn lướt, ghi được 2 bàn thắng vào lưới U23 Malaysia.

Bước vào hiệp 2, khi U23 Malaysia chỉ còn 10 người trên sân, các bình luận viên VTV và nhiều khán giả đã nghĩ đến tỷ số 4-0 hoặc 5-0, thì dường như các cầu thủ trên sân dường như nhận được chỉ thị "không cần ghi bàn bằng mọi giá". Diễn biến trên sân cho thấy U23 Việt Nam phối hợp thong dong, không cố gắng đẩy tốc độ trận đấu lên cao.

Rõ ràng, HLV Gong đã biết U23 Hàn Quốc dẫn trước Thái Lan 1-0 và ông đoán được trận đấu đó cùng lắm có kết quả hòa 1-1, nên đã không thúc giục các cầu thủ phung phí sức lực nữa. Kết quả thắng 2-0 là đủ để U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, khi được hỏi vì sao lại thay đổi tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát, HLV Gong Oh-kyun nói rằng ông làm như vậy là để tính phương án nhân sự cho trận đấu ở vòng đấu kế tiếp. Một câu trả lời cho thấy bản lĩnh của nhà cầm quân người Hàn! Khi các HLV khác còn tính nước cờ của trận đấu này thì HLV Gong đã tính đến nước cờ của trận đấu sau!.

Lập kỷ lục về thời lượng giữ bóng trong một trận đấu

Trong trận đấu này, U23 Việt Nam đã lập một kỷ lục tại Vòng chung kết U23 châu Á, là đội có thời lượng giữ bóng nhiều nhất, lên tới 77%. Kỷ lục trước đó thuộc về U23 Hàn Quốc với thời lượng giữ bóng 71%, cũng trong trận đấu với U23 Malaysia.

Ở trận đấu này, Việt Nam thực hiện 625 đường chuyền, bằng tổng số đường chuyền của 2 trận đấu trước (với Thái Lan và Hàn Quốc) gộp lại, và đứng thứ hai về số đường chuyền trong một trận đấu từ đầu giải U23 châu Á đến nay. Nó cho thấy các cầu thủ Việt Nam đã tự tin chơi bóng như thế nào. Tất nhiên, một phần cũng do đội bạn phải co cụm phòng ngự vì chỉ thi đấu với 10 người, nhưng U23 Việt Nam đã chơi bóng kiểm soát với một tư duy mới. Ngay cả thủ môn Quan Văn Chuẩn cũng đã tự tin dâng lên gần vạch giữa sân để thực hiện chuyền bóng với đồng đội nhằm kéo dãn đội hình U23 Malaysia. Chúng ta chưa bao giờ gặp hình ảnh này ở các đội tuyển quốc gia Việt Nam trước đây.

Cầu thủ nhiệt huyết nhưng chưa tinh tế

Chúng ta chưa bao giờ nghi ngờ về lối đá nhiệt huyết, vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ U23 Việt Nam. Tuy nhiên một số cầu thủ chưa có sự tinh tế cần thiết trong các pha xử lý bóng, chẳng hạn như Dụng Quang Nho, Nguyễn Thanh Nhân và Nguyễn Văn Tùng.

Tiền vệ Nguyễn Thanh Nhân lần đầu tiên được đá chính

Tiền vệ Nguyễn Thanh Nhân lần đầu tiên được đá chính

Đầu tiên phải kể đến Nguyễn Thanh Nhân. Lần đầu tiên cầu thủ này được ra sân tại Vòng chung kết U23 châu Á, đá ở vị trí tiền vệ trái của Lê Văn Đô. Thanh Nhân cho thấy mình là một cầu thủ có thể lực tốt khi chạy không biết mệt suốt cả trận. Anh đã có hai đường chuyền bóng vào vòng cấm địa mà một đường chuyền đã dẫn tới bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng. Đường chuyền còn lại là cho Văn Tùng ở phút 63 những rất tiếc Văn Tùng đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Tuy nhiên, ngoại trừ 2 tình huống trên thì Thanh Nhân chưa cho thấy anh là một wing-back đủ tinh tế để thay thế cho Lê Văn Đô. Thanh Nhân vẫn có nhiều pha đi bóng khá "bí" và xử lý hơi vội vàng. Có lẽ anh cũng cần được chơi nhiều trận hơn để bình tĩnh hơn trong các pha xử lý bóng.

Điều tương tự cũng có thể nhìn thấy ở Dụng Quang Nho. Trong hiệp 1, Quang Nho thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải. Đến hiệp 2, sau khi Võ Đình Lâm vào sân thay cho Vũ Tiến Long, thì Dụng Quang Nho lại lùi về đá ở vị trí hậu vệ phải. Tuy nhiên có những lúc Quang Nho băng sang cánh trái để cản phá đường lên bóng của tiền đạo Hadi Fayyadh Razak của Malaysia. Chúng ta có thể thấy Quang Nho hoạt động rất xông xáo, tuy nhiên những đường chuyền bóng hoặc những pha xử lý cuối cùng bên vòng cấm địa đối phương thường không đủ tinh tế để gây nguy hiểm cho đội bạn.

Cầu thủ cuối cùng mà chúng tôi muốn đề cập là tiền đạo Văn Tùng. Được tung vào sân từ hiệp 2 để thay thế cho Nhâm Mạnh Dũng với nhiệm vụ ghi thêm bàn thắng cho U23 Việt Nam, nhưng Văn Tùng đã không ghi được bàn thắng nào. Đặc biệt phút 63 khi Thanh Nhân có đường tạt bóng vào vòng cấm địa, đáng lẽ Văn Tùng phải ghi được bàn thắng, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này quá nhẹ không thể thành bàn. Ngoại trừ tình huống voley vào lưới U23 Thái Lan, Văn Tùng chưa cho thấy mình là một "sát thủ vòng cấm địa".

Nhìn chung ở trận đấu này các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi rất tốt, đặc biệt ở khâu kiểm soát thế trận và phân phối sức lực. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng U23 Malaysia đã hết mục tiêu phấn đấu nên không đá máu lửa. Chẳng thế mà nhiều cổ động viên Malaysia trên diễn đàn Harimau Malaya đã dự đoán đội mình có thể thua 0-4.

Chúng tôi không có ý chê năng lực của một vài cầu thủ U23 Việt Nam, nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận rõ khả năng của họ để có đánh giá chính xác hơn về chiến thuật HLV Gong Oh-kyun áp dụng cũng như khả năng của U23 Việt Nam trong trận đấu tới với đội nhất bảng D.