Đặc nhiệm SEAL của Mỹ bị IS sát hại đã cưới vợ ngay trước ngày ra trận

Binh sĩ Charles Keating IV thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ đã bí mật kết hôn với bạn gái ngay trước ngày ra quân “để bảo vệ cô trong trường hợp có bất kì chuyện gì xảy ra với anh ấy”.
Charles Keating và vị hôn thê Brooke Clark (Ảnh: Facebook)
Charles Keating và vị hôn thê Brooke Clark (Ảnh: Facebook)

Hai người đã dự định tổ chức đám cưới chính thức vào tháng 11 tới nhưng sự ra đi của Keating khiến dự định chẳng thể thành sự thật.

“Cậu ấy muốn bảo vệ vợ trong trường hợp có bất kì chuyện gì xảy ra với mình,” một đặc nhiệm SEAL nói thêm: “Charlie có thể đã có linh cảm trước về nhiệm vụ lần này. Hoặc có thể chỉ là do thận trọng. Điều này thật khủng khiếp với Brooke và tất cả chúng tôi.”

Phát ngôn viên Hải quân Mỹ xác nhận tin Keating kết hôn bí mật và cho biết đều này khá phổ biến với các sĩ quan đơn vị. 

“Có những lợi ích nhất định từ việc kết hôn, và rất nhiều cặp đôi làm điều này như một biện pháp bảo vệ,” ông Beth Teach nói với People.

Keating là quân nhân thứ 3 của Mỹ thiệt mạng khi chiến đấu tại Iraq kể từ khi Mỹ đem quân trở lại đây vào năm 2014.  

Keating ra đi ở tuổi 31, là người bang Arizona,  gia nhập SEAL sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ. Tại thời điểm hi sinh, Keating làm nhiệm vụ cố vấn cho lực lượng Peshmerga gần thị trấn Tel Askuf của Iraq. Anh bị sát hại bởi súng tiểu liên AK-47.

Theo Daily Mail, Tin nhanh