World Cup 2018: Vì sao “cỗ xe tăng” Đức tuột xích?

VietTimes – Lần đầu tiên trong lịch sử, Mannschaft (biệt danh đội tuyển Đức) phải rời sân chơi World Cup ngay từ vòng bảng. Đương kim vô địch thế giới đã thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn và không còn hy vọng đi tiếp là tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, những vấn đề của họ đã nảy sinh từ rất lâu trước đó.
Toni Kroos là một trong những cầu thủ hiếm hoi giữ được phong độ tạm ổn tại World Cup 2018. Ảnh: Telegraph
Toni Kroos là một trong những cầu thủ hiếm hoi giữ được phong độ tạm ổn tại World Cup 2018. Ảnh: Telegraph

Trong quá khứ, tinh thần người Đức luôn là biểu tượng tại World Cup. Họ luôn trình diễn một lối chơi giàu tính đồng đội, máu lửa, cũng như sự lạnh lùng trên chấm 11 mét.

Tuy nhiên, kể từ năm 2010 tuyển Đức đã trở thành thương hiệu nổi tiếng của bóng đá tấn công. Trong hành trình tiến tới ngôi vương tại World Cup 2014, thầy trò ông Joachim Low đã ghi dấu ấn với những trận thắng với tỷ số cách biệt.

Thế nhưng giờ đây, tuyển Đức đã trở thành nhà đương kim vô địch thứ 4 (trong số 5 đội tuyển cuối cùng vô địch World Cup) không thể vượt qua nổi vòng bảng. Chúng ta sẽ còn bị ám ảnh bởi sự kiện chấn động làng bóng đá thế giới này trong nhiều tháng nữa.

Truyền thông Đức đã chỉ trích phong độ của đội tuyển nhiều tháng trước khi World Cup 2018 diễn ra. Ảnh: AP
 Truyền thông Đức đã chỉ trích phong độ của đội tuyển nhiều tháng trước khi World Cup 2018 diễn ra. Ảnh: AP

Vòng đấu cuối cùng trước tuyển Hàn Quốc thực sự là cơn ác mộng với các cổ động viên Đức. Tuyển Đức bị đánh bại bởi một đối thủ không chỉ bị đánh giá thấp hơn mà còn không còn hy vọng để đi tiếp.

Phiên bản 2018 của tuyển Đức là hàng tiền đạo thiếu đi sự tinh tế và nhạy bén, những kỹ năng cần thiết để tạo nên bàn thắng. Chưa kể đến lá chắn quá mỏng manh trước khung thành, dễ dàng bị xuyên thủng bởi các pha phản công. Đó không phải là một đội tuyển xứng đáng để vô địch World Cup.

Trung vệ Mats Hummel đã thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Trận thắng thuyết phục cuối cùng của chúng tôi là từ tháng 9 năm ngoái”. Cầu thủ của Bayern Muchen đã nói ra sự thật, nền bóng đá Đức đã ở bên kia sườn dốc từ nhiều tháng trước.

Không chỉ phong độ sa sút, tuyển Đức còn thiếu tinh thần đoàn kết. Ảnh: AP
 Không chỉ phong độ sa sút, tuyển Đức còn thiếu tinh thần đoàn kết. Ảnh: AP

Tới Nga hè năm nay, nhà đương kim vô địch đã thể hiện một phong độ sa sút thảm hại. Từ thất bại trước đội bóng láng giềng Áo với tỷ số 1-2, tới trận thua 0-1 trước Brazil, đối thủ họ từng đánh bại với tỷ số 7-1 tại World Cup 2014. Trận giao hữu tiền World Cup 2018, Đức thắng 2-1 Saudi Arabia. Nhưng chiến thắng duy nhất kể từ đầu năm không chứng minh Đức là một cường quốc bóng đá.  

Tuy nhiên, thành tích bết bát không phải là nguyên nhân chính khiến người hâm mộ bóng đá Đức lo ngại. Người Đức đã quen nhìn thấy ông Low làm phép để đưa đội tuyển quốc gia tới thành công trong các giải đấu lớn. Nhưng rồi niềm tin của người Đức đã bốc hơi ngay sau khi họ để thua Mexico 0-1 ngay trong trận mở màn.

Cổ động viên Đức bị sốc khi theo dõi đội tuyển qua màn hình lớn tại Berlin. Ảnh: AP
 Cổ động viên Đức bị sốc khi theo dõi đội tuyển qua màn hình lớn tại Berlin. Ảnh: AP

Công chúng Đức đã phản ứng dữ đội, họ mong chờ nhiều hơn vào màn trình diễn của đội tuyển. Các phương tiện truyền thông nước nhà thì công khai bới móc những thiếu sót của thầy trò ông Low, gián tiếp giúp đỡ cho những đối thủ cùng bảng đấu khai thác chúng một cách triệt để.

Cựu tiền đạo Tây Đức, Paul Breitner trả lời trong một cuộc phỏng vấn của tờ TZ rằng đội tuyển dường như không có nhân tố tạo nên sự khác biệt. Ông Breitner nói: “Không có một cầu thủ nào có khả năng giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn. Họ đều chờ đợi những đòng đội xung quanh đưa ra ý tưởng”.

Ông Breitner nhận định đây có lẽ là thời điểm kết thúc quá trình thành công của một thế hệ bóng đá Đức. Rất nhiều nhân tố quan trọng đã nâng cao chiếc cúp vàng tại Brazil hiện đã giã từ sự nghiệp quốc tế, bao gồm: Philipp Lahm, Miroslav Klose, Per Mertesacker và Bastian Schwweinsteiger.

Thời gian đã cướp đi những cái tên đáng tin cậy nhất của tuyển Đức. Phải khẳng định, bóng đá Đức không hề thiếu tài năng nhưng thiếu những cầu thủ bản lĩnh. Thế hệ cầu thủ trẻ thay thế không thể lấp đầy vị trí của đàn anh dày dạn kinh nghiệm.

Những nhà vô địch còn sót lại như Mesut Ozil và Thomas Muller thì hầu như không được nghỉ ngơi. Họ bị vắt kiệt sức ở câu lạc bộ trong cả mùa giải và chẳng thể hiện được gì nhiều trong 3 trận đấu với Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Có lẽ chỉ duy nhất tiền vệ Real Maldrid, Toni Kroos giữ phong độ tạm ổn.

Cuối cùng, chiến dịch World Cup 2018 của người Đức đã kết thúc một cách không thể đáng buồn hơn. Họ chỉ giành 3 điểm và xếp bét bảng với hiệu số bàng thắng/thua là -2, thấp hơn cả Hàn Quốc. Nhưng nếu nhìn lại bạn sẽ hiểu vì sao.

Chỉ vài tuần trước khi giải đấu diễn ra, Ozil còn bận chạy sô quảng cáo. Ảnh: RT
 Chỉ vài tuần trước khi giải đấu diễn ra, Ozil còn bận chạy sô quảng cáo. Ảnh: RT

Sau khi mùa bóng 2017-2018 kết thúc, ngay trước thềm World Cup khởi tranh, Ozil và đồng đội Ilkay Gudogan còn được đem ra làm công cụ quảng bá chính trị. Giữa tháng 5, 2 tiền vệ gốc Thổ đã trở thành tâm điểm đàm tiếu với bức ảnh chụp cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan.

Tình cờ, cuộc gặp gỡ giữa 2 ngôi sao quảng cáo với ông Erdogan diễn ra ngay trước cuộc bầu cử tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 6. Điều này tạo nên làn sóng gay gắt trong chính quyền Đức. Các chính trị gia Đức thậm chí phải yêu cầu Ozil và Gudogan tự giải thích.

Tạp chí thể thao lớn của Đức, Sport Bild thậm chí còn cho rằng vết nứt còn hình thành ngay bên trong đội tuyển. Nội bộ tuyển Đức hình thành 2 phe, chia sẻ thông tin riêng qua mạng xã hội. Một phe cầm đầu bởi Ozil và phe còn lại bao gồm các cầu thủ chơi tại Bundesliga.

Trung vệ Mats Hummels có trận đấu đáng buồn khi bỏ lỡ 2 cơ hội khiến tuyển Đức gục ngã ngay tại vòng bảng. Ảnh: AP
Trung vệ Mats Hummels có trận đấu đáng buồn khi bỏ lỡ 2 cơ hội khiến tuyển Đức gục ngã ngay tại vòng bảng. Ảnh: AP

Cho dù tinh thần đồng đội có phải là nguyên nhân dẫn tới thất bại của tuyển Đức tại World Cup 2018 hay không, thì nỗ lực của họ trong trận đấu sống còn với Hàn Quốc mới đáng nhắc tới.

Hummels đã có kỷ niệm mùa hè đáng quên tại Nga. Anh là người có cơ hội lập công cho tuyển Đức nhưng bỏ lỡ cả 2 khoảnh khắc quyết định. Nhưng trọng trách ghi bàn đã chẳng phải đặt lên vai hậu vệ, nếu các đồng đội tuyến trên có thể kiểm soát trận đấu tốt hơn. Và tất cả điều này là hậu quả của những vết nứt được hình thành từ trong và ngoài sân cỏ.