Vì sao V-League 2020 lại đáng xem hơn?

VietTimes -- Mặc dù chỉ mới 2 vòng đấu, nhưng có những dấu hiệu chuyên môn cho thấy V- League 2020 đáng xem hơn mùa giải năm ngoái. Ngay ở vòng 2 đã có những trận đấu gây bất ngờ cho người hâm mộ sân cỏ Việt Nam.
Mặc dù chỉ mới 2 vòng đấu, nhưng có những dấu hiệu cho thấy V- League 2020 đáng xem hơn mùa giải năm ngoái. Ảnh VPF
Mặc dù chỉ mới 2 vòng đấu, nhưng có những dấu hiệu cho thấy V- League 2020 đáng xem hơn mùa giải năm ngoái. Ảnh VPF

Sau 2 vòng đấu sau 14 trận đấu đã có 36 bàn thắng được ghi. Duy nhất trận đấu Sài Gòn- SLNA là không có bàn thắng và Viettel cùng HAGL đã "đãi khách" bằng trận đấu có tới 6 bàn thắng chia đều cho 2 đội bóng.

Màn khởi động hoàn hảo cho CLB TP.HCM

Đội bóng TP.HCM có mùa giải thứ 2 liên tiếp có màn khởi động tốt nhất V.League 2020, thắng cả 2 trận đầu, giành 6 điểm tuyệt đối. Thầy trò ông HLV Chung Hae-seong đang thể hiện họ là đội bóng đã hay lại còn gặp may trong 2 trận đấu gặp Quảng Nam và Thanh Hóa. Như một sự tình cờ, 2 mùa bóng gần đây, TP.HCM là đội bóng duy nhất có được 6 điểm và ngay trận thứ 2 thì Hà Nội cũng đã bị mất điểm.

Thực tình thì ngoài điểm số, các học trò của ông Chung chưa thể hiện được sự kỳ vọng của người hâm mộ TP.HCM mong muốn. Ngoại trừ Công Phượng, Xuân Nam thì các cầu thủ còn lại chưa thể hiện được mình đang ứng cử viên của chức vô địch. Chưa kể tiền vệ Phi Sơn, đã tái phát chấn thương sau trận đấu tại AFC Cup 2020 đã không thể thi đấu tại vòng 2.

BXH sau vòng 2. Ảnh VPF
BXH sau vòng 2. Ảnh VPF

Việc mất 3 trung vệ tốt nhất Đình Trọng, Duy Mạnh, Thành Chung cùng việc tiền đạo Rimario không được đăng ký đã khiến cho Hà Nội FC gặp rất nhiều khó khăn trong mùa bóng mới. Trong khi đó, cổ động viên sân Hàng Đẫy lại trông chờ Quang Hải, Văn Quyết thể hiện bản lĩnh, trở thành đầu tàu kéo đội bóng vượt qua khó khăn.

Nếu như năm ngoái, phải đến vòng đấu thứ 9, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới có trận thua đậm 4-1 trên sân Thanh Hóa thì tại V.League 2020, nhà vô địch đã ngã ngựa 3-1 ngay trên sân Cẩm Phả. Ngoài trừ cổ động viên Hà Nội, còn giới chuyên môn đón nhận trận thua này với sự hồ hởi hơn, bởi không ai muốn Hà Nội FC “một mình, một ngựa” bỏ đi quá xa ngay đầu mùa giải.

Phía dưới đáy bảng xếp hạng

Nếu như năm ngoái chỉ S.Khánh Hòa trắng tay cả 2 trận đấu thì mùa giải năm nay có đến 3 cái tên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB.Đà Nẵng và Thanh Hóa. Nếu như tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là cái tên mà người ta đã nhắc đến từ đầu mùa giải thì SHB.Đà Nẵng và Thanh Hóa là điều ít người ngờ tới.

Trong quá khứ (2016) sau 4 vòng đấu kể từ khi lên nắm quyền, vị HLV cá tính Mình Đức chỉ giúp Hà Nội T&T có 1 trận hòa, 3 trận thua. Nay cầm đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, các cầu thủ được cho là non kinh nghiệm thì việc HLV Minh Đức làm thế nào để kiếm được 3 điểm còn khó hơn nhiều.

Sau 2 trận đấu chỉ còn SLNA chưa thủng lưới và Thanh Hóa thì lại chưa ghi được bàn thắng nào. Đối với đội bóng xứ Nghệ thì ngoài bàn thắng, họ vẫn cần thời gian để hoàn thiện lối đá. Văn Đức là cầu thủ quan trọng của đội bóng xứ Nghệ nhưng muốn đi xa thì đội bóng cần phải cải thiện rất nhiều hàng tiền vệ.

Đội bóng TP.HCM có mùa giải thứ 2 liên tiếp có màn khởi động tốt nhất V.League, thắng cả 2 trận đầu, giành 6 điểm tuyệt đối. Ảnh VPF
Đội bóng TP.HCM có mùa giải thứ 2 liên tiếp có màn khởi động tốt nhất V.League, thắng cả 2 trận đầu, giành 6 điểm tuyệt đối. Ảnh VPF

HLV Fabio Lopez và Thanh Hóa có 8 trận đấu giao hữu, tập huấn trước mùa giải với 5 trận thắng 2 trận hòa và 1 trận thua, ghi được 13 bàn thắng. 4 “tây” gồm chân sút Hoàng Vũ Samson, trung vệ Epassi, tiền vệ Balic, tiền đạo Grace Tanda trải đều ở cả 3 tuyến được đánh là là có chất lượng. 

Nhưng khi vào mùa giải các chân sút đã ghi bàn trong các trận giao hữu Hoàng Vũ Samson (5 bàn), Josip Balic (2 bàn), Lê Văn Thắng (2 bàn), Grace Tanda (2 bàn), Epassi (1 bàn), Hoàng Dương (1 bàn) đều đang im hơi lặng tiếng. Nếu không sớm cải thiện phong độ thì rất có thể trung phong Grace Tanda sẽ là ngoại binh đầu tiên phải ra đi.

Trong khi đó, mùa giải năm ngoái HLV Lê Huỳnh Đức nhiều lần phát biểu không hài lòng về trung phong Hà Đức Chinh. Nhưng sau 2 trận thua đầu mùa, nỗi nhớ cậu học trò lại ùa về, nhất là khi các ngoại binh chưa hòa nhập với đội bóng. Khán giả Đà Nẵng nhìn trận thua 1-4 trước đội khách Sài Gòn lại nhớ Ngọc Thắng, Huy Toàn, Đỗ Merlo - những cầu thủ đã không còn được trọng dụng tại sân Hòa Xuân.

HAGL vẫn là đội bóng có sức hút truyền thông tại V.League. HLV Lee Tae-hoon đang phải làm một công việc tưởng chừng là đơn giản “cân bằng giữa tấn công và phòng ngự”. Đã có trong tay trung vệ D.Memovic, chuyên gia phòng ngự tốt nhất V.League năm ngoái nhưng rốt cuộc HAGL cũng chỉ kiếm được trận hòa có phần may mắn 3-3 sau khi đã dẫn trước 2 bàn.