Vì sao Gala “hậu play-off” vẫn phải để chế độ chờ?

VietTimes -- “Kinh nghiệm cho thấy, nếu rơi xuống hạng Nhất thì đội bóng phải tốn ít nhất 1 triệu USD mới nói đến chuyện quay trở lại V.League, nên không còn cách nào khác Thanh Hóa phải quyết chiến”, một CĐV xứ Thanh chia sẻ.
Ai sẽ thắng trong trận cầu "triệu đô". Ảnh VPF
Ai sẽ thắng trong trận cầu "triệu đô". Ảnh VPF

Rõ ràng với những cái tên như Đình Tùng, Văn Thắng, Trọng Hùng, Văn Đại thì Thanh Hóa được đánh giá cao hơn phố Hiến trong trận play-off. Các học trò của HLV Hứa Hiển Vinh chỉ có độ tuổi trung bình là 19,5 chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến sân cỏ. Nhưng chắc chắn những cầu thủ từng được gọi tập trung vào U22 Việt Nam như Xuân Nam, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Trọng Long, Martin Lò… có thể bùng nổ ở những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Trận cầu triệu đô

Đây là trận đấu mà không ai muốn thua, bởi thiên hạ đánh giá “trận cầu triệu đô” quả là không sai chút nào. Có 3 vấn đề mà BHL Thanh Hóa không thể bỏ qua khi đối đầu với đội bóng xứ nhãn lồng Hưng Yên. Đầu tiên là vấn đề tâm lý, “những đứa con nhà bầu Đệ” phải có được chuyên gia tâm lý “quẳng nỗi lo đi mà đá”. Những lời động viên như hiện nay chưa cởi được viên chì đeo ở chân các cầu thủ xứ Thanh, bằng chứng là những pha sút bóng ra ngoài của Văn Thắng, Đình Tùng trên sân Gò Đậu (Bình Dương) do sức ép quá lớn.

Tiếp theo nữa là vấn đề thể lực, các cầu thủ trẻ phố Hiến đã có thời gian thảnh thơi cả tháng trời để đối đầu với “những đứa con nhà bầu Đệ” đã bị bào mòn rất nhiều sau “cuộc thập tự chinh” 11 trận không thắng. Ngoài Rimario và Trọng Hùng thì phần lớn các cầu thủ xứ Thanh đều có vấn đề về thể lực, đây là trận đấu “không tây”, nếu bung sức suốt cả 90 phút thì Thanh Hóa gặp bất lợi.

Sức trẻ phố Hiến có
Sức trẻ phố Hiến có "đè" được kinh nghiệm? Ảnh PHFC.

Không phải đơn giản mà giới chuyên môn cho rằng, đây là trận đấu mà đội nào để thủng lưới trước sẽ thua, đội nào ghi bàn thắng trước sẽ có lợi thế. Hàng công Thanh Hóa đang mất phong độ, họ chỉ có 36 bàn thắng suốt cả mùa giải. Ai sẽ nhận nhiệm vụ ghi bàn đang là câu hỏi lớn?

Phân tích băng hình sẽ thấy, Thanh Hóa có khá ít bàn thắng ở hiệp 1, chỉ 11/36 (tỷ lệ 30%). Trong 15 phút đầu của trận đấu Thanh Hóa chỉ có 2 bàn thắng trong khi đó 15 phút cuối lại có đến 13 bàn thắng. Điều đó khiến cho HLV Mai Xuân Hợp phải làm thế nào chỉ đạo học trò giữ sạch lưới ở đầu trận, thậm chí suốt cả hiệp đầu.

Độ tuổi trung bình của Phố Hiến là 19,5 – trẻ nhất trong 2 giải đấu hàng đầu. Trong khi đó, độ tuổi trung bình của Thanh Hóa là trên 25.

Đội hình dự kiến

Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Xuân Cường, Văn Nam, Văn Hội, Minh Tùng, Văn Thắng, Văn Đại, Thế Dương, Đình Tùng, Văn Long, Văn Hiếu.

Phố Hiến: Hữu Tuấn, Thành Lộc,  Ngọc Bảo, Văn Hòa, Huỳnh Sang, Ngọc Tiến, Văn Hợp, Trọng Long, Martin Lo, Duy Long, Văn Trung, Xuân Nam

Nếu như không có kết quả tốt ở hiệp 1 thì dường như Thanh Hóa sẽ bị thủng lưới thêm ở hiệp 2, đó là kịch bản thường thấy ở lượt về thời “hậu HLV Đức Thắng”. Dù Văn Đại được gọi lên tuyển nhưng cặp trung vệ Minh Tùng, Văn Đại chưa bao giờ làm cổ động viên xứ Thanh yên tâm.

Con số 33 bàn thua của đội bóng xứ Thanh diễn ra ở hiệp 2, chiếm tỷ lệ 63% là những thông tin HLV Hứa Hiển Vinh đã cập nhật. Thậm chí họ còn phân tích kỹ 21 bàn thua của đội bóng nhà bầu Đệ trong 15 phút cuối của trận đấu.

Đây là trận đấu mà những “tử huyệt” của 2 bên đều được nghiên cứu khá kỹ. HLV đội bóng Phố Hiến cũng đã tua đi, tua lại 23 tình huống cố định (có 8 tình huống phạt góc) để thủng lưới của Thanh Hóa. Khả năng kèm người và phòng thủ khu vực của các hậu vệ Thanh Hóa không tốt, họ đã để thủng lưới 34 bàn trong vòng 16,5m. Không ít tình huống các hậu vệ Thanh Hóa mắc sai lầm cá nhân mà Xuân Nam, Martin Lò của phố Hiến là những người luôn biết cách khai thác.

Ai ghi bàn trước sẽ thắng?

Đây là trận cầu cân não của các nhà cầm quân của cả 2 đội bóng, nó sẽ không diễn ra bùng nổ, cởi mở mà đi theo kịch bản chặt chẽ, gài răng lược và phá lối chơi của nhau. Áp lực tâm lý sẽ đặt nặng lên vai Đình Tùng và các đồng đội hơn rất nhiều, vấn đề sống còn là họ phải chắt chiu được cơ hội, ghi được bàn trước.

Thanh Hóa, tiến lên! Ảnh THFC.
Thanh Hóa, tiến lên! Ảnh THFC.

Trớ trêu ở chỗ, được đánh giá là “chiếu trên” nhưng hàng thủ Thanh Hóa thì “mong manh, dễ vỡ” còn hàng công thì đang thiếu đi sự tinh tế cần thiết ở khâu kết thúc. Ngược lại, các cầu thủ phố Hiến sẽ chơi linh hoạt, xông xáo nhưng có thể duy trì được suốt cả trận đấu hay không lại là điều không dễ.

Vì thế, “lợi thế” khán đài nghiêng về đội bóng xứ Thanh là điều chắc chắn nhưng trong sân ai sẽ là người chiến thắng vẫn là điều khó đoán. Vì thế, bữa tiệc mừng thắng lợi mà cổ động viên Thanh Hóa dự kiến tổ chức ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa) sau trận đấu vẫn phải để ở chế độ chờ.