close Đăng nhập
Nhân viên thu dọn hiện trường vụ đánh bom xảy ra trong sảnh cưới ở thủ đô Kabul, Afghanistan (Ảnh: Reuters)

Đánh bom đẫm máu ở Afghanistan, hy vọng hòa đàm có vụt tắt?

VietTimes -- Vụ đánh bom tự sát kinh hoàng xảy ra tại một đám cưới ở thủ đô của Afghanistan đã khiến 63 người thiệt mạng và 182 người khác bị thương - Bộ Nội vụ nước này cho hay - trong bối cảnh tình trạng bạo lực không có dấu hiệu giảm nhẹ bất chấp hy vọng về một thỏa thuận rút quân của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: National Interest)

Tổng thống Trump sẽ không tấn công Iran, vì sao?

VietTimes -- Tổng thống Donald Trump nên nhìn vào cách mà Tổng thống Ronald Reagan và Barack Obama phản ứng với những bất đồng tương tự với các nước Trung Đông và xem lại chiến lược của ông đối với Tehran ở thời điểm hiện tại.
Những người dân tại Karachi, Pakistan thắp nến tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại Sri Lanka.

Cập nhật mới nhất về vụ đánh bom tại Sri Lanka

VietTimes -- Quốc gia Nam Á quay cuồng vì những vụ tấn công tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua vào các nhà thờ và khách sạn. Một loạt các vụ nổ gây rung chuyển các nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka đã làm thiệt mạng hơn 200 người vào đúng ngày lễ Phục Sinh tại đảo quốc Nam Á.
Căn cứ không quân Mỹ Bagram ở Afghanistan. Ảnh minh họa: New York Times.

Taliban phục kích, ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan

VietTimes -- Ngày 09.04.2019, New York Times dẫn nguồn tin Lầu Năm Góc cho biết: ba quân nhân Mỹ thiệt mạng, một nhà thầu quân sự bị thương do một quả bom tự chế phát nổ gần căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan. 3 binh sĩ khác bị thương đã được gửi đi điều trị.
Cảnh sát Iran làm nhiệm vụ bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Tehran sau vụ tấn công ngày 7/6

Khủng bố tấn công Iran: Ai chủ mưu?

VietTimes -- Iran đang cùng với Nga và lực lượng tình nguyện Hezbolla giúp quân đội Syria làm thất bại cơ bản cuộc chiến tranh khủng bố ở quốc gia này và tạo điều kiện để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Kết quả này đang bị một số thế lực ngầm chống phá quyết liệt nhằm tranh giành ảnh hưởng và lợi ích địa chính trị ở Syria.
Nguyên thủ các nước chụp ảnh chung tại hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc, Taormina thành “pháo đài thép“

Ngày 26/5, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7)  đã khai mạc tại thành phố Taormina trên đảo Sicily ở miền Nam Italy, với trọng tâm là các biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu như khủng bố, biến đổi khí hậu, thương mại và các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. 
Tổng thống Donald Trump ký Lệnh điều hành số 3961

100 ngày đầu của Tổng thống Trump giống của Bill Clinton

VietTimes -- Đã qua mốc 100 ngày đầu tại nhiệm của Tổng thống Trump, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng, Nhà Trắng của Tổng thống Trump vẫn đang là những cuộc thử nghiệm chưa cho ra kết quả. Điều đó làm cho người ta liên tưởng tới 100 ngày đầu tại nhiệm của cựu tổng thống Bill Clinton.  
Mùa xuân Ả rập bắt đầu từ ngày 18/12/2010 tại Tunisia

Mỹ không can thiệp, Syria đã bớt đau thương hơn

VietTimes -- Nếu như chúng ta (Mỹ) không huấn luyện và trang bị cho cái mà chúng ta gọi là “Quân đội Syria tự do” thì giờ đây có lẽ cuộc nội chiến Syria đã kết thúc với số thương vong ít hơn nhiều so với việc kéo dài nỗ lực chiến tranh? - Một góc nhìn khác từ tác giả Mỹ.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đối tác hay đối thủ,hay cả hai?

Thỏa thuận ngầm Florida: Mỹ mở đường cho “con đường tơ lụa”

Những mối quan hệ quốc tế thường không hề đơn giản như thoạt nhìn bề ngoài, nhất là mối quan hệ của các nước lớn, luôn phức tạp, khó lường. Bài phân tích của Tiến sĩ Sarkis Tsaturyan - Phó Trưởng ban Biên tập Ban Đông Phương, hãng tin Regnum.ru đưa ra một góc nhìn khác về quan hệ Mỹ - Trung
Dzhalinov cùng bạn bè (ảnh trong tài khoản mạng xã hội)

Kẻ khủng bố từng làm đầu bếp, mê bạo lực

VietTimes -- Ba năm trước, Dzhalinov làm đầu bếp tại một nhà hàng susi ở St Peterburg, nhưng rồi hắn biến đi đâu không rõ. Trong số người quen có ai đó nói, hắn ra nước ngoài, Hàn Quốc thì phải. Nhưng không loại trừ có lẽ suốt thời gian đó hắn trải qua một lớp huấn luyện trong trại của bọn khủng bố.