Sao nào sẽ giành tượng vàng?

Eddie Redmayne, Julianne Moore, J.K Simmons và Patricia Arquette là những ngôi sao được dự báo sẽ đoạt các giải Oscar dành cho diễn xuất năm nay.
Sao nào sẽ giành tượng vàng?

Người ta có lý do để sớm mạnh dạn gọi tên họ, ngay cả khi còn hơn hai tuần nữa mới diễn ra lễ trao giải. Bởi trước đó, họ đã giành một loạt giải thưởng, trong đó có hai giải rất quan trọng là Quả cầu vàng và Giải thưởng SAG của Hiệp hội diễn viên. Và nếu như tên họ không được vang lên vào đêm ngày 22/2 sắp tới, đó sẽ là cơn "địa chấn" mà Oscar có thể làm để giải bớt buồn chán vì ngày càng dễ đoán. Nhưng điều quan trọng hơn là họ hoàn toàn xứng đáng vì vai trò xuất sắc của họ trên màn ảnh năm qua.

Nam diễn viên chính: Eddie Redmayne

Sao nào sẽ giành tượng vàng? ảnh 1
Eddie Redmayne trong phim The Theory of Everything.

33 tuổi, Redmayne là gương mặt trẻ nhất trong số các đối thủ cạnh tranh với anh ở giải năm nay, gồm Bradley Cooper, Steve Carell, Benedict Cumberbatch và Michael Keaton. Trong phim The Theory of Everything, anh vào vai một chân dung có thật là nhà vật lý thiên văn Stephen Hawking, tác giả cuốn sách bán chạy Lược sử thời gian. Sự hóa thân của anh xuất sắc đến mức khiến Hawking thật ngoài đời cũng phải cảm động rơi nước mắt trong buổi ra mắt phim.

Thực tế, ở đầu mùa giải, vai diễn nam diễn viên người Anh chưa hẳn được ưa thích nhất so với vai thiên tài toán học đồng tính Alan Turing của Cumberbatch trong The Imitation Game, hay vai một diễn viên hết thời muốn vực lại sự nghiệp của Keaton trong Birdman. Nhưng càng về cuối cuộc đua, Redmayne càng vượt lên dẫn đầu với nhiều giải thưởng. Anh đang đứng trước cơ hội thuộc về số ít diễn viên đoạt giải Oscar ngay ở lần đầu được đề cử, và đây sẽ thực sự là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.

Nữ diễn viên chính: Julianne Moore

Sao nào sẽ giành tượng vàng? ảnh 2
Julianne Moore trong phim Still Alice.

Trước khi trở thành ứng viên sáng giá nhất cho giải Oscar vai nữ chính năm nay, Julianne Moore từng là cái tên được xếp vào danh sách những tài năng "bị hắt hủi". Bà từng được 4 lần đề cử, lần đầu tiên vào năm 1998 với vai nữ phụ trong phim Boogie Nights. Thậm chí có lúc tượng vàng tưởng chừng đã nằm trong tay Moore vào năm 2003, bà được cùng lúc hai đề cử, vai nữ chính trong Far From Heaven và vai nữ phụ trong The Hours.

Bỏ qua việc tham gia nhiều phim bom tấn để duy trì danh tiếng, mà gần đây nhất là phim Seventh Son Hunger Games, nữ diễn viên 54 tuổi thường đặc biệt xuất sắc ở những vai diễn có liên quan đến chủ đề đồng tính trong những bộ phim nhỏ. Người ta cho rằng đây cũng là lý do khiến Viện hàn lâm điện ảnh, vốn phần lớn thành viên là những ông già da trắng lớn tuổi... bỏ qua cái tên Moore. Lần này, bà vào vai một người mẹ đối diện với chứng bệnh mất trí nhớ trong bộ phim Still Alice. Để vào vai này, bà kể đã phải bỏ nhiều giờ quan sát người bệnh và trò chuyện với rất nhiều bác sĩ. 

Nam diễn viên phụ: J.K Simmons

Sao nào sẽ giành tượng vàng? ảnh 3
J.K Simmons (phải) trong phim Whiplash.

Dù chỉ đóng vai phụ, Simmons thực sự là linh hồn của Whiplash. Phim nói về một chàng trai trẻ theo đuổi vị trí chơi trống trong ban nhạc jazz của nhạc viện. Simmons vào vai ông thầy, đồng thời là người dẫn dắt ban nhạc với mục tiêu duy nhất: tìm cho ra được thiên tài vang danh khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, sự nghiêm khắc cộng với lối sỉ nhục học viên để gây sức ép buộc họ phải nỗ lực hết sức lực đã gây căng thẳng cho toàn bộ ban nhạc.

Ở tuổi 60, chưa một lần được đề cử Oscar trước đây, người ta nói ông đã có một vai diễn để đời. Giải này gần như đã thuộc về ông bởi các đối thủ còn lại không đủ gây ấn tượng, trừ "lão tướng" 84 tuổi Robert Duvall, người cao tuổi nhất được đề cử Oscar cho tới nay. Trong phim The Judge, Duvall vào vai một thẩm phán sau 42 lần xét xử các vụ án một cách cẩn trọng, liêm chính bất ngờ vướng vào vụ án tông chết gã tội phạm mà ông từng bỏ tù khi tuổi đã gần về hưu.

Nữ diễn viên phụ: Patricia Arquette

Sao nào sẽ giành tượng vàng? ảnh 4
Patricia Arquette (trái) trong phim Boyhood.

Trước Boyhood, Arquette gần như vô danh ở kinh đô điện ảnh. Có thể nói bộ phim dài 166 phút được làm trong 12 năm đã làm thay đổi sự nghiệp của cô ở tuổi 46. Giải thưởng dành cho cô ngay trong lần đầu được đề cử là hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ bởi nỗ lực mà cô đã bỏ ra trong nhiều năm để theo đuổi cuộc phiêu lưu cùng đạo diễn Linklater, cho một dự án phim mà kịch bản cứ mỗi năm mỗi viết tiếp, được thực hiện trong kinh phí rất eo hẹp.

Bằng diễn xuất rất tự nhiên, không lên gân hay khô cứng, Arquette góp công rất lớn mang lại nét chân thật cho Boyhood. Cô vào vai một bà mẹ vừa vật lộn nuôi hai đứa con ăn học, vừa cố gắng học hành để tìm một sự nghiệp tốt, lại vừa đối diện với những cuộc hôn nhân thất bại. Do đây là bộ phim có thời gian được quay trên thực tế trùng với thời gian diễn ra trong phim, tức 12 năm, khán giả có thể thấy thú vị khi nhìn Arquette thay đổi ngoại hình ra sao bởi thời gian, bởi những gì đang xảy ra trong cuộc sống.

Theo: VietnamNet