Phá dớp “thua ngược” cách đây 1 thập kỷ

VietTimes -- Điều khá trùng hợp là khi các cô gái lần thứ 6 giương cao cúp Vàng SEA Games thì cũng là lần thứ 6 các cầu thủ U22 Việt Nam bước vào trận chung kết. 5 lần trước, chúng ta chỉ đóng vai nhân chứng nhìn người Thái (4 lần) và Malaysia (1 lần) nhận huy chương vô địch.
Ông Park tự tin bắt tay đối thủ trong cuộc họp báo trước trận chung kết. Ảnh VFF
Ông Park tự tin bắt tay đối thủ trong cuộc họp báo trước trận chung kết. Ảnh VFF

Hôm qua tôi đã đến cổ vũ tuyển nữ Việt Nam và cảm thấy tự hào khi họ lên ngôi vô địch. Họ đã chiến đấu hết sức mình, vì màu cờ sắc áo. Tôi mong rằng chúng ta sẽ mang 2 tấm HCV môn bóng đá nam và nữ về nước”, ông Park đã rất tinh tế khi bắt đầu buổi họp báo bằng tinh thần kiên cường của các cô gái vàng.

Nữ đã có vàng

Nếu như bóng đá nam đã có mặt 30 kỳ SEA Games thì bóng đá nữ mới xuất hiện từ SEA Games 1985. Sau 11 kỳ tổ chức, chúng ta vô địch 6 SEA Games, kỳ phùng địch thủ 5 lần. Nếu như đội tuyển nữ Thái Lan vô địch liên tiếp 3 kỳ SEA Games (1985, 1995, 1997) thì chúng ta cũng có 3 kỳ vô địch (2001, 2003, 2005), chúng ta còn có 3 lần vô địch (2009, 2017, 2019).

Người ta hy vọng vận đỏ của bóng đá nữ sẽ được truyền sang U22 Việt Nam. Ảnh VFF
Người ta hy vọng vận đỏ của bóng đá nữ sẽ được truyền sang U22 Việt Nam. Ảnh VFF

Chúng ta đã gặp đội nữ Thái Lan 6 lần tại các trận chung kết, thắng 4 thua 2 (SEA Games 2017 đá vòng tròn). Chúng ta thắng tuyển nữ Thái Lan 4-0 tại SEA Games 2001, hòa 0-0 (thắng penalty 3-0) SEA Games 2009, và 2 giải SEA Games 2017 và 2019. Chúng ta chỉ để thua Thái Lan 2 lần ở chung kết SEA Games 2007 và 2013. Như vậy có thể nói đối với bóng đá nữ SEA Games, Việt Nam là khắc tinh của người Thái. Duy nhất chỉ có các cô gái Vàng chúng ta mới có thể cản họ lên ngôi vương.

Giấc mơ 60 năm

Ngược lại, bóng đá nam SEA Games thì người Thái chính là đối thủ khó chịu nhất đối với các đội tuyển Việt Nam. Trước trận chung kết SEA Games 2019, chúng ta đã có 5 lần trắng tay tại trận chung kết thì 4 lần gặp Thái Lan, 1 lần gặp Malaysia.

Chúng ta đã thua Thái Lan tại 4 kỳ SEA Games (1995, 1999, 2003, 2005) và đội Malaysia tại kỳ SEA Games 2009. Đáng tiếc nhất có lẽ là trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2003 được tổ chức tại sân Thống Nhất (TP.HCM) hội tụ đủ 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Khi đó, đội Việt Nam có trong tay những cầu thủ đang độ chín như Công Vinh, Văn Quyến, Quốc Vượng. Phút 90+1 Văn Quyến đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1, theo lẽ thường sau bàn gỡ này thì tâm lý đội chủ nhà lên cao, đội Thái Lan khó có thể thoát được trận thua. Nhưng ngay phút 96, hiệp phụ thứ nhất Nattaporn đã có bàn thắng giúp Thái Lan bước lên ngôi vô địch.

Lần thứ 5, chúng ta có mặt tại trận chung kết SEA Games 2009 tại Lào cách đây đúng 10 năm. Khi đó đội U23 Việt Nam có mặt tại trận chung kết với U23 Malaysia, với vị thế là nhà vô địch AFF Cup 2008. Đây là thời điểm bóng đá Thái Lan đang trong giai đoạn khó khăn, đứng thứ 3 vòng bảng sau Việt Nam, Malaysia. Trận Thái Lan và Việt Nam có kết quả hòa 1-1 sau khi để thua U23 Malaysia (1-2). Tại bán kết chúng ta có phong độ cao khi tiếp tục thắng U23 Singapore 4-1.

Tại vòng bảng, chúng ta đã từng thắng dễ dàng U23 Malysia với tỷ số 3-1. Các bàn thắng do cầu thủ Thanh Bình, Tiến Thành và Trọng Hoàng, bàn thua do Hoàng Quảng đá phản lưới nhà (khi tỷ số đã 2-0).

Khi đó giới chuyên môn khu vực Đông Nam Á cho rằng chức vô địch SEA Games 2009 tại Lào đã cơ cấu sẵn cho Việt Nam. Nhưng cú phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp phút 85 đã biếu huy chương vàng cho Malaysia.

Khi đó cầm quân U23 Việt Nam chính là HLV tài ba Henrique Calisto, nhưng tại 1 kỳ SEA Games mà có đến 2 lần cầu thủ đá phản lưới nhà, để cho đối thủ mà mình đã từng hạ 3 bàn chỉ sau 45 phút tại vòng bảng giành HCV là nỗi đau khó quên.

Những nhà chuyên môn theo dõi bóng đá khu vực Đông Nam Á đều không ngạc nhiên khi Thái Lan đã vô địch SEA Games 15 trong 29 lần tổ chức. Thậm chí Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã nghĩ đến việc tiếp cận các giải đấu tầm châu lục và World Cup chứ không chỉ SEA Games và AFF Cup.

Cứ đá đi, mọi việc đã có thầy lo. Ảnh VFF
Cứ đá đi, mọi việc đã có thầy lo. Ảnh VFF

Nhưng việc Việt Nam, nền bóng đá lớn thứ 2 khu vực Đông Nam Á chỉ duy nhất 1 lần vô địch cách đây…60 năm là điều khiến cho nhiều người thắc mắc. Thậm chí trong khuôn khổ SEA Games, các đội tuyển Việt Nam còn xếp sau cả các nước Malaysia (6 lần), Myanmar (5 lần), Indonesia (2 lần)…. Tính đủ 30 kỳ SEA Games thì Việt Nam đang lập kỷ lục về nhì (7 lần), hơn Thái Lan 5 lần (?!!).

Giờ là đến lượt nam

Cũng như cách đây 10 năm, sau khi vô địch AFF Cup chúng ta lại có mặt tại trận chung kết SEA Games. Thái Lan cũng sớm xách va ly lên đường về nước, cũng để thua U23 Indonesia (0-2), hòa với U22 Việt Nam (2-2), đối thủ trận chung kết U23 Indonesia cũng là đội chúng ta từng thắng ở vòng bảng. Kỳ lạ hơn là đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã vô địch kỳ SEA Games này. Kỳ lạ hơn nữa, cũng có 2 cầu thủ mắc 2 sai lầm cá nhân, lần này ở vị trí gác đền.

Những thông tin trên ông Park và BHL đều đã nắm bắt. Để thổi lửa tinh thần chiến đấu cho các học trò, ông Park đã đưa toàn thể U22 Việt Nam đến cỗ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ông muốn Hùng Dũng và các đồng đội hãy nhìn vào sự nhiệt huyết của cô gái Vàng và đem tinh thần đó ra sân khi đối đầu với U22 Indonesia.

Không phải đơn giản mà ông Park yêu cầu các học trò quên hết những chiến thắng ở vòng bảng. Dường như ông thầy Hàn quốc đã chuẩn bị một “bài mới” để đối đầu với U22 Indonesia tại trận chung kết, nhiều khả năng sẽ có quân bài mới xuất hiện.

Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì giấc mơ HCV. Tôi làm HLV ở Hàn, từ CLB đến đội tuyển nên có kinh nghiệm với các trận quốc tế. Nhưng trận chung kết này có ý nghĩa thật sự đặc biệt", ông Park khẳng định.