close Đăng nhập

Nắng gió, bụi đường và câu chuyện vượt 1800km đi lập nghiệp

Để thực hiện ước mơ của mình, Đặng Công Nhật đã rong ruổi trong suốt 20 ngày, vượt hơn 1800km để từ Nam ra Bắc cùng với nhiều câu chuyện đáng nhớ.

Bất kỳ ai cũng có những ước mơ của riêng mình nhưng không phải ai cũng đủ khả năng, quyết tâm, điều kiện... để biến những giấc mơ đó thành hiện thực.

Đặng Công Nhật (sinh năm 1991) được xem là một trong số không quá nhiều các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm để đương đầu với thử thách, thực hiện ước mơ.

Đã có lần, chàng trai tự đạp xe suốt hơn 300km (cả đi lẫn về) từ Tp.HCM tới Vũng Tàu chỉ để ngắm bình minh rồi trở lại. Và mới đây nhất, anh chàng này đã tự mình chạy xe máy, vượt hơn 1800km để có mặt tại Hà Nội chỉ với hành trang ít ỏi.

Điểm đến đầu tiên của Công Nhật tại tháp Chăm Po Klong Garai - Ninh Thuận.

Điểm đến đầu tiên của Công Nhật tại tháp Chăm Po Klong Garai - Ninh Thuận.

Xã hội

Sẽ quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư mới

Sẽ quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư mới

Nghị quyết 21 định hướng sửa đổi Luật Đất đai có nhiều điểm mới như quy định thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình chung cư mới, hạn chế phân lô bán nền tại đô thị lớn và nghiên cứu đánh thuế đất bỏ hoang.

Theo trung tướng Hưng, Hội không có biên chế, không có quỹ lương, các hội viên đều tự nguyện "ăn cơm nhà, làm việc nghĩa". Ảnh: Quỳnh An.

Vị “tướng ăn xin” kể hành trình đi tìm lời giải cho câu hỏi: “Thế bao giờ con tôi về?”

Có những người Mẹ Việt Nam anh hùng, đến cuối đời vẫn chỉ đau đáu một câu hỏi: “Thế bao giờ con tôi về?”. Gần 16 năm qua, trung tướng Hoàng Khánh Hưng vẫn rong ruổi khắp nơi tìm đồng đội. Nhiều người gọi ông là "tướng ăn xin”, nhưng điều ông mong mỏi nhất vẫn là đưa thêm liệt sĩ trở về với gia đình.