Nam Định có trận cầu “thiên định” với Quảng Nam

VietTimes — Xác định trận đối đầu với Quảng Nam ảnh hưởng quyết định đến mục tiêu lọt vào tốp 3 V.League 2019, nên BHL, cầu thủ và cổ động viên Nam Định đã làm hết sức mình để giành chiến thắng. Nhưng chỉ có “địa lợi, nhân hòa” nên họ đành để Quảng Nam giành trọn 3 điểm khi rời sân Thiên Trường.
Thiên Trường mất điện, Nam Định thất thủ. Ảnh Zing.
Thiên Trường mất điện, Nam Định thất thủ. Ảnh Zing.

Việc mùa này đã có tới 7 bại tướng khi đối đầu với anh em Văn Sỹ, cùng với lực lượng cầu thủ khá nguyên vẹn khiến người thành Nam tự tin hướng đến trận thắng thứ 8. Trước trận đấu, công tác truyền thông nội bộ của Hội cổ động viên được đẩy lên một tầm cao, rất nhiều người con của thành Nam ở các huyện, thậm chí đi làm ăn xa cũng tụ hội về sân Thiên Trường.

Bóng đá và hơn thế nữa

Từ TP.HCM, đoàn cổ động viên Nam Định đã bay ra dự khán trận đấu và tặng đội bóng 50 triệu đồng. Theo thông báo của ban tổ chức đã thu được hơn 1 tỷ đồng tiền vé, một con số mà nhiều đội bóng V.League nằm mơ cũng không thấy. Trước đó, BHL và cổ động viên đã dành số tiền thưởng tháng 7 và quyên góp được lên đến 30 triệu đồng để góp phần xây nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Công Đài tại Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản (Nam Định).

Người thành Nam không tin vào mắt mình. Ảnh NĐFC.

Người thành Nam không tin vào mắt mình. Ảnh NĐFC.

Việc Đức Lộc bị thẻ đỏ và Hà Minh Tuấn chấn thương không thi đấu, không làm ảnh hưởng nhiều đến phong độ đội khách Quảng Nam. Chơi với 3 ngoại binh và tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson với sự hộ trợ của Thành Trung, Đình Thắng và hậu vệ trái Viết Tú, vốn là cầu thủ cũ của Nam Định thì đội bóng xứ Quảng chơi lấn lướt hơn.

Gabriel Davis, Rodrigo, Hoàng Vũ Samson đã đi chuyển rộng để kéo dãn hàng phòng ngự chủ nhà còn Đinh Thanh Trung thì có những đường tỉa bóng sắc sảo để đồng đội nhận bóng trong tư thế thuận lợi.

Sau vài tình huống bỏ lỡ, cuối cùng Samson đã có bàn mở tỷ số. Thay vì phá bóng, trung vệ Lâm Anh Quang chần chừ để cầu thủ nhập tịch tì, đè, càn lướt đi bóng qua cả thủ môn Xuân Việt mở tỷ số cho đội nhà. Thế nhưng, chỉ 2 phút sau đó, Lê Sỹ Minh trong lần hiếm hoi đá chính từ đầu đã đệm bóng kỹ thuật mang về bàn gỡ 1-1 cho đội bóng thành Nam.

Với khí thế của hơn 20 ngàn khán giả cùng dàn kèn trống cổ vũ, hiệp 2 Nam Định đã chơi hay hơn. Không lâu sau tình huống bỏ lỡ ngon ăn của “tội đồ” Lâm Anh Quang trong tình huống dứt điểm cận thành ở phút 51 thì Nam Định đã nâng tỷ số lên 2-1. Trong một pha tổ chức tấn công từ cánh trái, Diogo Pereira đã tận dụng tốt đường chuyền của đồng đội thực hiện cú đệm bóng cận thành ghi bàn.

Thiên định

Phút 65, đáng lẽ tỷ số đã là 3-1 cho DNH.Nam Định nếu Diogo chính xác hơn. Ngoại binh Brazil đã thực hiện pha bứt tốc từ giữa sân, anh loại bỏ thủ môn Văn Cường nhưng cách khung thành bỏ trống chỉ 4-5m, cầu thủ này mím môi sút bóng lên trời. 

Vài phút sau, Diogo đã phải rời sân nhường chỗ cho Đình Mạnh, phía đội khách cầu thủ trẻ Như Tuấn vào thay hộ công Đình Thắng. Trước đó Hồng Sơn được vào thay Hữu Phước. Đây   là 2 cầu thủ mà bầu Hiển tăng cường cho Quảng Nam sau giai đoạn lượt đi.

Diogo bỏ lỡ bàn thắng khó tin, khi chỉ cách khung thành bỏ trống 4-5m. Ảnh VPF.

Diogo bỏ lỡ bàn thắng khó tin, khi chỉ cách khung thành bỏ trống 4-5m. Ảnh VPF.

Vận đen đã đến khi sự cố hy hữu bậc nhất V.League đã bất ngờ xảy ra. Phút 75, sân Thiên Trường bất ngờ bị mất điện khiến trận đấu phải tạm dừng 10 phút. Đang thi đấu hưng phấn, việc tạm thời phải dừng trận đấu khiến cho các cầu thủ Nam Định bị nguội tinh thần. Do điều kiện sân ướt, thi đấu quá xung suốt từ đầu trận nên khá nhiều cầu thủ Nam Định đã có dấu hiệu tụt pin.

Khi có điện, trận đấu tiếp tục trở lại, Quảng Nam đã có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 do công của Rodrigo ở phút 95. Không lâu sau, Quảng Nam tiêp tục tận dụng tốt sự mất tập trung của hàng thủ Nam Định để nâng tỷ số lên 3-2. Người lập công là Huy Hùng, người được HLV Hồng Việt cho vào sân sau sự cố mất điện đã có một pha đệm bóng vào lưới trống từ đường chuyền của đồng đội.

Kết thúc trận đấu, chủ nhà Nam Định đã thất thủ 2-3 trước đội khách Quảng Nam. Với trận thua đáng tiếc này, DNH.Nam Định đã tụt xuống vị trí thứ 5 với 27 điểm đành nhìn Quảng Nam với 3 điểm rời sân Thiên Trường vươn vào top 5 V.League 2019.

Nỗi niềm người Nam Định

Ngoài sự cố mất điện, tình huống sút ra ngoài khó tin trước khung thành bỏ trống của Diogo, cổ động viên Nam Định đã phải chứng kiến sự việc đau lòng, nữ CĐV K.L đã từ trần trong 1 tai nạn giao thông khi đến sân cổ vũ trận đấu này. Một trận thua thiên định!

Với người dân thành Nam đúng là bóng đá đang là món ăn tinh thần, khiến mọi người xích lại gần nhau. Ảnh NĐFC.

Với người dân thành Nam đúng là bóng đá đang là món ăn tinh thần, khiến mọi người xích lại gần nhau. Ảnh NĐFC.

Có điềm báo gì không khi đúng vào thời điểm sân Thiên Trường mất điện. Cũng đúng là giây phút em trút hơi thở cuối cùng. Ánh đèn sân vụt tắt. Ánh đèn cuộc đời cũng tắt với em. Em ơi”.

“Từ nay trên con đường dẫn đến sân Thiên Trường, vĩnh viễn vắng bước chân em. Khán đài sân Thiên Trường vĩnh viễn vắng nụ cười rạng rỡ của em.Sao em nỡ vội ra đi. Khi gia đình em, bạn bè em, đội bóng của em. Đang rất cần em. Em ơi”.

Trên trang chủ của Hội cổ động viên Nam Định đã có những dòng chữ đầy nước mắt như thế. Được biết, ngoài việc tham gia tổ chức đưa tiễn K.L về nơi an nghỉ, Hội CĐV thành Nam còn lên kế hoạch hỗ trợ gia đình K.L cất lại nếp nhà vốn đã quá xập xệ bấy lâu.

Bóng đá giờ đây như một “tôn giáo” đối với người dân Nam Định. Nếu bớt đi những từ ngữ khó nghe trên các diễn đàn, danh hiệu Hội cổ động viên xuất sắc nhất năm khó lòng rời khỏi tay những người anh em Nam Định. Với người dân thành Nam đúng là bóng đá đang là món ăn tinh thần, khiến mọi người xích lại gần nhau. Bóng đá và hơn thế nữa!

Đội hình xuất phát:

Nam ĐịnhXuân Việt, Anh Quang, Agbaji, Hạ Long, Quốc Hường, Văn Trường, Thanh Trưởng, Xuân Quyết, Sỹ Minh, Diogo Pereira, Gustavo

Quảng Nam: Văn Cường, Tấn Sinh, Lucas Rocha, Viết Tú, Anh Hùng, Hữu Phước, Đình Thắng, Thanh Trung, Gabriel Davis, Rodrigo, Hoàng Vũ Samson

Ghi bàn: 

Nam Định: Sỹ Minh (42'), Diogo Pereira (61’)

Quảng Nam: Hoàng Vũ Samson (40'), Rodrigo (95’, Huy Hùng (98’)