TRANH GIẢI BA COPA AMERICA 2019

Messi - Không anh, thì chợ vẫn đông!

VietTimes -- "Tôi quyết định không nhận huy chương vì Argentina không muốn là một phần của sự ô uế này. Chúng tôi không được tôn trọng ở giải đấu khi hoàn toàn có thể tiến xa hơn, nhưng không được phép vào chung kết. Mọi thứ đang sắp xếp cho Brazil vô địch. Tham nhũng, trọng tài đã hủy hoại giải đấu này", ngôi sao 31 tuổi phát biểu.
Có lẽ Messi và các cầu thủ Argentina phải nên tự trách mình (ảnh AP)
Có lẽ Messi và các cầu thủ Argentina phải nên tự trách mình (ảnh AP)

Sau trận thua 0-2 trước đại kình địch Brazil, Messi và các cầu thủ Argentina tiếp đón Chile trong tâm trạng “kẻ báo thù”. Báo thù đối thủ đã 2 lần liên tiếp ngăn họ lên ngôi tại chung kết Copa America, họ muốn giành chiến thắng để cho BTC biết mình mới là kẻ đáng thắng trong trận bán kết với Brazil.

Trận "đấu võ"

HLV Lionel Scaloni quyết định thay hai vị trí trong đội hình Argentina khi tung Paulo Dybala vào sân đá chính lần đầu ở giải này thay thế Lautaro Martinez bị treo giò, và Lo Celso thay Acuna ở hàng tiền vệ.

Argentina ra sân với đội hình 4-3-3 với Messi đá biên cùng Sergio Aguero, trung phong đá cắm là P. Dybala. Trong khi đó, HLV người Colombia là Reinaldo Rueda Rivera đã cho Chile đá với đội hình khá lạ 3-1-4-2. Tiền đạo A.Sanchez và E.Vargas nhận nhiệm vụ ghi bàn thắng.

2 ông đội trưởng biểu diễn màn
2 ông đội trưởng biểu diễn màn "đấu ngực" (ảnh màn hình)

Các cầu thủ Argentina ghi bàn trong tình huống “ăn cắp trứng gà”. Từ quả đá phạt ở giữa sân, các cầu thủ Argentina tổ chức đá phạt nhanh cho Aguero thoát xuống ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Chile. Có tới 7 cái áo đỏ bên phần sân nhà những bàn thua vẫn đến khá sớm, từ phút 12.

Hai đội quyết định chọn lối đá cực rắn để nói chuyện với nhau trong các pha đối kháng và hậu quả “anh già” Alexis Sanchez bị chấn thương phải sớm rời sân. Chile đến Copa America hình như không đem theo cầu thủ phòng ngự bởi sau khi bị Peru hủy diệt và họ dường như không thể tiến bộ hơn trước Argentina.

Đến phút 22, Lo Celso có một cú chọc khe để Dybala lách qua 2 cầu thủ Chile thoát xuống và chích bóng hạ thủ môn Arias. Tỷ số thậm chí có thể đã là 3-0 ở phút 31 nếu Dybala không vô-lê chệch cột ở cự ly gần sau cú bấm bóng rất đẹp vào khu 16m50 Chile của Messi.

Trăm sự nhờ VAR

Mặc dù có VAR nhưng những cái đầu nóng vẫn không thể kiểm chế, Vidal xoạc ngã Messi, trong tình huống không nhanh chân có thể mất nghề. Phút 3, từ một pha tranh bóng vô hại gần đường biên ngang phần sân Chile, Messi và Medel biểu diễn món “đánh ngực” như kiểu 2 nữ cầu thủ. Khá hài ước!

. Một trận đấu tranh giải ba có tới 2 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng và  việc 2 ông đội trưởng rủ nhau “đi tắm sớm” sẽ còn bị báo chí 2 nước mổ xẻ (ảnh AP)
. Một trận đấu tranh giải ba có tới 2 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng và việc 2 ông đội trưởng rủ nhau “đi tắm sớm” sẽ còn bị báo chí 2 nước mổ xẻ (ảnh AP)

Cầu thủ hai bên quây vào nhau, tỏ ra khá căng thẳng với nhau, còn trọng tài sau khi tham khảo VAR vẫn giữ nguyên quyết định. Trọng tài không thể làm khác trong tình huống này, ông Mario Alberto đã quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cả hai đội trưởng.

Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 2 trong sự nghiệp thi đấu của M10. Cả 2 lần, anh đều bị buộc rời sân trong màu áo ĐTQG Argentina. Lần đầu tiên là vào năm 2005, "El Pulga" bị truất quyền thi đấu ngay trong trận ra mắt ĐTQG. Đó là trận giao hữu giữa "những vũ công Tango" và đội tuyển Hungary. 

2 chiếc thẻ đỏ vẫn không ngăn được những cái đầu nóng của cầu thủ 2 đội. Những pha vào bóng hệt như trận đấu võ trên sân cỏ và trong 1 tình huống như thế trọng tài Mario Alberto đã tham khảo VAR và cho Chile hưởng quả 11. Ông xác định tiền vệ Lo Celso xoạc ngã Aranguiz ngay trên vạch 16,5m và và Vidal không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m để Chile rút ngắn 1-2.

Rất nhiều pha nằm sân khiến hiệp 2 kéo dài 6 phút (ảnh AP)
Rất nhiều pha nằm sân khiến hiệp 2 kéo dài 6 phút (ảnh AP)

Để giảm nhịp độ tấn công những phút cuối của trận đấu nhằm bảo vệ tỷ số 1-2, HLV Lionel Scaloni quyết định tung Di Maria vào thay Dybala. Tiền vệ Di Maria đã tạo ra hai cơ hội cực kỳ ngon ăn cho Aguero ở các phút 77 & 80, nhưng Aguero đá trúng đầu thủ môn Arias ở pha đầu tiên và sau đó sút chệch cột dọc.

Hiệp 2 được bù giờ tới 6 phút nhưng lối chơi của Chile rất bế tắc. Phút bù giờ họ cũng không được VAR cho hưởng 11m sau một tình huống tưởng như cầu thủ Argentina để bóng chạm tay trong vòng cấm, cơ hội gỡ hòa chấm dứt.

Thắng 2-1, Argentina đoạt hạng Ba tại Copa America 2019. Một trận đấu tranh giải ba có tới 2 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng và  việc 2 ông đội trưởng rủ nhau “đi tắm sớm” sẽ còn bị báo chí 2 nước mổ xẻ. Trong khi đó, châu Âu nhiều giải đấu đã không còn tổ chức tranh giải ba, hoặc chỉ dành cho các cầu thủ dự bị thi đấu.

Không anh, thì chợ vẫn đông! (ảnh AP)
Không anh, thì chợ vẫn đông! (ảnh AP)

Dấu lặng buồn

Messi đã từ chối lên nhận huy chương đồng để phản đối BTC Copa America 2019. Số phận ông thầy HLV Lionel Scaloni cũng trở nên mong manh, khi hợp đồng giữa Scaloni và Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) sẽ hết hạn sau Copa America 2019. Đang dấy lên tin đồn về việc AFA muốn bổ nhiệm HLV Peru - Ricardo Gareca -nhưng Scaloni từ chối bình luận về thông tin này. "Tôi chưa rõ tương lai sẽ như thế nào sau giải đấu", ông nói

Có lẽ Messi và các cầu thủ Argentina phải nên tự trách mình, đá thế chính họ mới là người không tôn trọng chính mình và khán giả chính đất nước xứ sở Tango. Không anh, thì chợ vẫn đông!