Curacao vô địch King's Cup, còn Việt Nam “vô địch trong lòng người hâm mộ“

VietTimes -- Không phải chỉ HLV Park Hang-seo mà đa số người dân Việt Nam cũng không biết nhiều về Curacao. Chính vì thế, nhiều người tò mò đón xem trận chung kết King's Cup để tìm hiểu về lối đá của các đội bóng vùng CONCACAF như thế nào.
HLV Remko Bicentini và các học trò đã vô địch King's Cup 2019 (ảnh VietTimes)
HLV Remko Bicentini và các học trò đã vô địch King's Cup 2019 (ảnh VietTimes)

Không chỉ Việt Nam mà chính HLV Remko Bicentini người kế nhiệm Kluivert (cầu thủ Hà Lan nổi tiếng) cũng muốn dành trận chung kết này để thử nghiệm đội hình. Tuyển Curacao chuẩn bị tham gia giải đấu Gold Cup 2019 sẽ khởi tranh sau đấy 2 tuần.

Gold Cup - giải vô địch bóng đá các quốc gia thuộc CONCACAF. Curacao nằm cùng bảng với Jamaica và Honduras, cửa vào sâu được dự báo là rất sáng. Do Gold Cup 2017 họ thua cả 3 trận nên lần này, HLV Remko Bicentini cũng tranh thủ King's Cup để lắp ráp đội hình.

Làm mới hàng công

So với trận gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam có 3 sự thay đổi ở đội hình. Cặp tiền vệ trung tâm là Đức Huy - Xuân Trường thay cho Hùng Dũng và Tuấn Anh. Trên hàng công, “lão tướng” Anh Đức nhường chỗ cho Công Phượng ở vị trí tiền đạo cắm. Có thể thấy, ông Park thay “lá phổi” của đội tuyển, tận dụng sự thi đấu ăn ý của các cầu thủ lò HAGL trên hàng công.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam tại trận chung kết (ảnh Zinh)
Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam tại trận chung kết (ảnh:Zing)

Khá nhiều người ngạc nhiên khi các cầu thủ Curacao không tranh bóng quá quyết liệt. Chơi với đội hình 4-4-2, họ chậm rãi triển khai tấn công, dùng nhiều miếng tấn công thẳng trung lộ. Tam giác tấn công Bonevacia, M.Maria, E. Hooi cũng ít nhiều gây khó khăn cho hàng phòng ngự 3 người của Việt Nam.

Điều khá nhiều nhà chuyên môn Việt Nam ngạc nhiên, 46 trận cầm quân các đội tuyển Việt Nam ông đều gặp các đối thủ thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á. Đây là lần đầu tiên mà các đội tuyển của Việt Nam dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc chạm trán đội bóng ngoài châu lục. Nhưng ông đã quyết định chọn lối chơi pressing tầm cao. Thực tế, các cầu thủ Curacao đang cho thấy sự lúng túng nhất định trước Văn Toàn, Công Phượng. Khi thấy Quang Hải khá lẻ loi trên hàng công, trong giờ giải lao ông Park Hang-seo đã có sự điều chỉnh chiến thuật.

Đầu hiệp 2, ông Park tung Minh Vương vào thay Xuân Trường, đưa Quang Hải lùi về đá cặp tiền vệ trung tâm với Đức Huy. Tam giác tấn công của đội tuyển Việt Nam lúc này là Công Phượng, Minh Vương và Văn Toàn, những cầu thủ đã nhiều năm chơi bóng bên nhau. Thực tế, đầu hiệp 2, đội tuyển Việt Nam chơi có phần nhỉnh hơn đối phương. Nhưng với đẳng cấp của nhà cầm quân, HLV Remko Bicentini biết đây chính là thời điểm “sập bẫy” khi đội hình của chúng ta dâng cao.

Khả mũ kính phục ông Park (Ảnh Thành Thắng)

Khả mũ kính phục ông Park, người nâng tầm cho các cầu thủ VN (Ảnh Thành Thắng)

Trong khi nhiều người đang nghĩ về tình huống không chiến khi biết các cầu thủ Curacao có chiều cao trung bình của Curacao là khoảng 1,85 mét thì họ lại ghi bàn từ tình huống sút xa.

Các cầu thủ Curacao tấn công nới cánh phải, rồi bất ngờ chuyền cho Carolina nhận bóng từ chếch bên trái, tung cú sút rất căng và hiểm hóc từ sát vòng cấm đánh bại thủ môn Văn Lâm, mở tỷ số cho Curacao.

Thủ môn Văn Lâm cũng có một pha xử lý không thật xuất sắc trong tình huống này. Trong khi đó hàng phòng ngự, trong đó có cả đội trưởng Ngọc Hải đã bị hút người theo tiền đạo đối phương. Cuối hiệp 2, nhiều lần hàng phòng ngự chúng ta bị chao đảo khi các cầu thủ Curacao tăng tốc nhưng các cú sút cuối cùng của đối thủ thiếu đi độ chính xác cần thiết.

Đẳng cấp nhà cầm quân

Sau bàn thua, ông Park tiếp tục “xoay rubik”, trả Công Phượng về cánh trái, đưa Anh Đức vào đá trung phong cắm. Ông Park muốn tận dụng kinh nghiệm của lão tướng này trong các pha làm tường khu vực 16,5m. Khi Văn Kiên vào sân thì ông Park đã chuyển sang sơ đồ 4-4-2, hai hậu vệ biên Văn Kiên, Văn Hậu đều của đội bóng Hà Nội.

Curacao vô địch King's Cup, còn Việt Nam “vô địch trong lòng người hâm mộ“ ảnh 3

Dù về nhì nhưng King's Cup 2019 là một giải đấu thành công của đội tuyển Việt Nam (ảnh Vietnamnet)

Nhìn Văn Kiên leo biên chuyền sệt vào trong, Quang Hải nhấc chân để Đức Huy bất ngờ sút chìm ghi bàn thắng vào lưới Curacao thì không ít người đã phải ngã mũ kính phục ông Park.  Đầu trận đấu ông quyết định thử nghiệm hàng công bằng các cầu thủ HAGL không thành, ông xoay sang tam giác tấn công gồm các cầu thủ Hà Nội, bàn thắng đã đến.

Những thắc mắc tại sao lại chọn nhiều cầu thủ của HAGL và Hà Nội tham dự King's Cup đã có câu trả lời chính xác trên sân cỏ. Với một đối thủ mạnh như Curacao nhưng các chàng trai chúng ta không hề lép vế cả về thế trận lẫn tỷ số. Thậm chí có những thời điểm chúng ta còn lấn lướt đối phương.

Định mệnh trên chấm penalty

Tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu đã đưa 2 đội phân định thắng thua của trận chung kết King's Cup bằng loạt sút luân lưu 11m đầy may rủi. Tiền đạo Công Phượng, trong lần hiếm hoi được đá chính lại sút trượt quả phạt penalty, trong khi các cú sút của đối thủ đều vào lưới thủ môn Văn Lâm. Dù chỉ về nhì nhưng đây là một giải đấu thành công của thầy trò HLV Park Hang-Seo cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Với nhiều người, Curacao vô địch King's Cup, còn Việt Nam "vô địch trong lòng người hâm mộ". Đơn giản là chúng ta đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan ngay tại giải đấu mà họ là chủ nhà.