Cuộc chiến trên sân Wembley: Tin mới nhất từ báo chí Anh-Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cuộc đụng độ của 2 nền bóng đá lớn nhất châu Âu tốn không biết bao nhiêu bút mực của các cây viết thể thao Anh - Đức.
Cuộc chiến đầy duyên nợ bóng đá Anh-Đức. Ảnh Getty
Cuộc chiến đầy duyên nợ bóng đá Anh-Đức. Ảnh Getty

Tiền vệ Jamal Musiala được chơi trong màu áo đội tuyển Đức sân tại Wembley tối nay trong trận đấu loại trực tiếp Euro 2020 với đội tuyển Anh sẽ là sự kiện đặc biệt của bóng đá châu Âu. Tiền vệ trẻ 18 tuổi đang chơi cho Bayern Munich chính là cầu thủ đã có đường chuyền quan trọng giúp Đức gỡ hòa 2-2 trước Hungary vào thứ Tư tuần trước, mới chỉ có bốn lần ra sân cho đội tuyển Đức.

Nhưng từ năm 2016 đến năm 2020, Musiala đã chơi 25 trận cho các đội tuyển trẻ nước Anh từ U16 đến U21. Cẩu thủ sinh ở Stuttgart mang 2 quốc tịch Anh và Đức là cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Đức, kể từ sau đội trưởng Uwe Seeler, đội trưởng có mặt trong trận chung kết World Cup 1966 trên sân Wembley mà thắng lợi giành cho chủ nhà.

Những trận đối đầu giữa hai đội Anh và Đức từ trước đến nay đều “khét lẹt mùi thuốc súng”. Kể từ năm 1899 đến nay, hai đội có 32 lần chạm trán, mỗi bên thắng 13 trận, còn lại là hòa. Nếu đội tuyển Đức đã 4 lần giành được ngôi vị danh giá của hành tinh bóng đá vào các năm 1954, 1974, 1990, gần đây nhất là năm 2014, thì đội Anh mới chỉ có một lần duy nhất chạm tới Cúp Nữ thần vàng Jules Rimet vào năm 1966 khi chơi trên sân nhà thắng chính đội tuyển Đức 1-0.

Toàn cảnh những cuộc đối đầu Anh- Đức. Ảnh UEFA

Toàn cảnh những cuộc đối đầu Anh- Đức. Ảnh UEFA

Bàn thắng của đội Anh trong trận chung kết năm 1966 mà nước Đức gọi là 'Wembley-Tor' đến nay vẫn là chủ đề bàn cãi tốn nhiều giấy mực nhất lịch sử bóng đá. Cú sút của Hurst ở phút bù giờ 101, đập xà dội lại sân, được trọng tài Thụy Sĩ Gottfried Dienst sau khi hội ý với trọng tài biên Liên Xô Tofiq Behramov đã công nhận bàn thắng cho đội Anh.

Do hậu quả của đại dịch Covid-19 và biến thể Delta, các cổ động viên cuồng nhiệt nhất của Đức sẽ không sang được London cổ vũ đội nhà, mặc dù Wembley dự tính sẽ xuất ra lượng vé kỷ lục từ 20.000 lên 45.000 ghế. Vì phải tuân thủ quy định cách ly bắt buộc của y tế nước Anh, nên chỉ trông chờ vào 38.000 người Đức sinh sống tại Anh cỗ vũ cho đội bóng quê nhà. Tin từ Anh cho hay chỉ có khoảng 2.000 người cổ động viên Đức đến Anh, họ sẽ phải trải qua một số bài kiểm tra COVID-19 để thoát khỏi vòng kiểm dịch của Vương quốc Anh sau 5 ngày, trước khi cách ly thêm 14 ngày sau khi trở về Đức.

Bên phía tuyển Đức, HLV Joachim Low chỉ còn một trường hợp chấn thương duy nhất là Lukas Klostermann. Báo chí Đức đang cho rằng HLV Joachim Low đang quá bảo thủ khi rất ít có sự thay đổi xuất phát trong 3 trận đấu vòng bảng. Nhưng trên sân Wembley, nhiều khả năng Thomas Müller sẽ được vào sân để thay thế Leroy Sane đã thi đấu kém hiệu quả trận gặp Hungary, trong khi đó tiền vệ trung tâm Goretzka đang khá sung sức có thể xuất phát trước Ilkay Gündogan. Cả hai đều thi đấu năng động và sáng tạo rất cần thiết cho hàng tiền vệ của Đức để tăng mối đe dọa khung thành nguy hiểm của đội tuyển Anh.

Đội nào sẽ thắng? Ảnh UEFA

Đội nào sẽ thắng? Ảnh UEFA

Về phía đội tuyển Anh, HLV trưởng Southgate cũng đối mặt với những lời chỉ trích vì thận trọng quá mức tại Euro 2020. Thực tế ông đã đưa tiền vệ tấn công Jack Grealish (Aston Villa) và cầu thủ chạy cánh Bukayo Saka (Arsenal) vào đội hình chính trong trận đối đầu với CH Séc, nhưng tuyển Anh vẫn chỉ ghi được một bàn. Nhưng trong trận đối đầu với đội tuyển Đức bộ đôi này có thể bị thay thế bởi Phil Foden (Manchester City) và Mason Mount (Chelsea). Đội trưởng Liverpool, Jordan Henderson có thể xuất phát ở vị trí tiền vệ trong sơ đồ 5-4-1/3-4-3 của đội chủ sân Wembley.

Rất có thể HLV Southgate sẽ quay trở lại lối đá phòng ngự phản công khi đã chứng kiến Đức thi đấu tốt như thế nào trong trận gặp Bồ Đào Nha.

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Grealish, Sterling; Kane.

Đức: Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Havertz, Muller; Gnabry.