Cổ động viên MU đau tim với HLV Ole Solskjaer

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với thất bại 2-4 trước Leicester City tại vòng 8, MU đã nối dài chuỗi trận không thắng tại Premeir League lên con số 3 (vòng 6 thua Aston Villa, vòng 7 hoà Everton).
21 tháng nay, MU là vua sân khách với 29 trận bất bại nhưng tại King Power, sân nhà của Leicester City HLV B.Rodger đã không khó khắc chế được bầy Quỷ đỏ. Ảnh AP.
21 tháng nay, MU là vua sân khách với 29 trận bất bại nhưng tại King Power, sân nhà của Leicester City HLV B.Rodger đã không khó khắc chế được bầy Quỷ đỏ. Ảnh AP.

Với 4 bản hợp đồng trong mùa Hè gồm Tom Heaton, Raphael Varane, Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho, HLV Ole Solskjaer đã có những khởi đầu tại Premeir League khá thuận lợi. Nhưng khi các HLV tại Premeir League đã tìm cách bắt chết Bruno, người chuyền bóng cho Ronaldo thì có vẻ như Ole Solskjaer hết bài.

Ngắt mạch bất bại sân khách

21 tháng nay, MU là vua sân khách với 29 trận bất bại nhưng tại King Power, sân nhà của Leicester City, HLV B.Rodger đã không khó khắc chế được bầy Quỷ đỏ. Đây là trận đấu mà tuyển thủ Brazil Fred và trung vệ Varane vắng mặt do chấn thương nhưng đội hình của MU vẫn còn đó hàng loạt ngôi sao như Pboga, Bruno, Ronaldo, Edinson Cavani và Jadon Sancho. Thậm chí nhiều người cho rằng Fred vắng mặt sẽ khiến cho cặp tiền vệ trung tâm Matic, Pboga phát huy được tác dụng trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc.

Nhưng thực tế trên sân King Power đội khách Man United thực sự lép vế trước chủ nhà cả trong thế trận lẫn các tình huống, cơ hội ghi bàn. Tiền vệ người Pháp Paul Pogba chơi rườm rà, làm giảm nhịp độ tấn công của MU. Trong phòng ngự Matic bị J.Vardy, J.Maddison dễ dàng qua mặt. Bruno Fernandes tiếp bóng không thuận lợi dẫn đến chơi mờ nhạt, và Ronaldo lẻ loi trên hàng công vì đói bóng.

Trên sân King Power đội khách Man United thực sự lép vế chủ nhà cả trong thế trận lẫn các tình huống, cơ hội ghi bàn. Ảnh MUFC

Trên sân King Power đội khách Man United thực sự lép vế chủ nhà cả trong thế trận lẫn các tình huống, cơ hội ghi bàn. Ảnh MUFC

Như thường lệ Sancho chỉ tròn vai và duy nhất Mason Greenwood tỏa sáng cũng như một cánh én không làm nên mùa xuân. Tiền vệ này đã để lại sự ngưỡng mộ bằng bằng bàn thắng tuyệt đẹp mở tỷ số 1-0 cho MU ở phút 19. Khi nhận bóng từ Bruno, Greenwood xuất phát ở biên phải bất thần tăng tốc đi bóng vào giữa và tung cú sút mu giữa, đưa bóng lượn về góc xa, bật cột dọc đi luôn vào lưới.

Cùng với Paul Pogba thì Harry Maguire được chấm điểm thấp nhất phía MU. Trung vệ coi là “tội đồ” trong ngày ngày trở lại sân bóng cũ King Power. Sai lầm cá nhân của trung vệ tuyển Anh đã khiến MU bị gỡ hòa 1-1 và dẫn đến trận thua mất mặt 4-2.

Ole Solskjaer đã thay cả 2 tiền vệ biên, đồng thời tung McTominey vào thay Matic nhưng HLV B.Rodger cho thấy mình là nhà cầm quân tay nghề cao hơn. Kể cả khi bị gỡ hòa 2-2 thì chủ nhà chỉ mất đúng 54 giây để giành lại lợi thế vì đang cầm nắm thế trận dồn ép đối thủ.

Mong manh, dễ vỡ

Cả 4 bàn thắng của Bầy cáo do Youri Tielemans, Caglar Soyuncu, Jamie Vardy và Patson Daka thực hiện đều là pha dàn xếp trong thế vây ép khung thành đội khách. Thậm chí nếu thủ môn De Gea không xuất sắc thì con số bàn thua còn lớn hơn 4. Leicester City có tới 22 cú sút, trúng mục tiêu 11 và có 4 bàn thắng, trong khi MU chỉ thực hiện được 11 cú sút, trúng khung thành 6 và có 2 bàn thắng, phải nhận đến 3 thẻ vàng trong khi chủ nhà 0.

Ole Gunnar Solskjaer đang đứng trước áp lực và cảm giác được sức nóng của chiếc ghế tại Old Trafford.Ảnh MUFC

Ole Gunnar Solskjaer đang đứng trước áp lực và cảm giác được sức nóng của chiếc ghế tại Old Trafford.Ảnh MUFC

Ronaldo đã ghi 5 bàn thắng sau 7 lần ra sân kể từ đầu mùa ở mọi đấu trường nhưng khi bị bắt bài thì số 7 này đã tịt ngòi trong 3 trận gần nhất tại Premeir League. HLV Solskjaer đã chưa đưa ra một phương án khả dĩ để làm mới hàng công. Bộ ba Sancho, Ronaldo và Mason Greenwood vẫn đang như những người chưa hề quen nhau. Trong 2 trận đá chính (gặp Aston Villa và Leicester) siêu sao người Bồ Đào Nha không thể hiện được nhiều còn trận gặp Everton, anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị và cũng không ghi bàn.

Kiên nhẫn chờ Ole đến bao giờ khi MU sớm bị loại khỏi League Cup sau trận thua West Ham ngay trên sân nhà. Hàng phòng thủ của Quỷ đỏ đã thủng lưới 10 bàn sau 8 trận, đã bị Chelsea bỏ tới 5 điểm.