Chủ nhà Hà Nội bất ngờ mất điểm ở phút cuối

VietTimes -- Trước trận đấu, không ai có thể tin được S.Khánh Hòa lại kiếm được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy. Nhưng rốt cuộc, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã làm được việc 6 đội bóng khách bất lực.
Aau trận hòa như thắng này thì thầy trò HLV Võ Đình Tân có thêm niềm tin để thi đấu. Ảnh VPF
Aau trận hòa như thắng này thì thầy trò HLV Võ Đình Tân có thêm niềm tin để thi đấu. Ảnh VPF

Vẫn biết trên sân 19/8 chủ nhà S.Khánh Hòa đã kiếm được 1 điểm của Hà Nội. Nhưng trong thời điểm này, sau 3 thất bại liên tiếp của đội bóng phố biển, không ai dám nghĩ họ sẽ làm được điều gì trên sân Hàng Đẫy. Đã có 6 đội bóng, kể cả TP.HCM đều trắng tay ra về trước “vua sân nhà” Hà Nội, thậm chí ông thầy của họ đã xin từ chức trước khi đội lên đường bày ra Hà Nội.

Mệnh lệnh phải thắng

Việc TP.HCM đã có 3 điểm trước B.Bình Dương thì Hà Nội nhận được lệnh phải thắng. Thực tế họ đã bố trí một đội hình mạnh nhất có thể, Đinh Tiến Thành đã cặp trung vệ với Duy Mạnh, hai biên là Văn Kiên và Văn Hậu.

Hà Nội đã mất ngôi đầu về tay TP.HCM (ảnh VPF)
Hà Nội đã mất ngôi đầu về tay TP.HCM (ảnh VPF)

Papa Ibou đá cặp tiền đạo với Moses trên hàng công, hàng tiền vệ gồm Quang Hải, Omar, Hùng Dùng, Văn Quyết đều có khả năng cơ động rất cao. Hành loạt tuyển thủ quốc gia như Đức Huy, Thái Quý, Văn Đại và cả Thành Lương sẵn sàng trên băng ghế dự bị.

Trong khi đó, phía đội khách S.Khánh Hòa vẫn phải trông chờ nhiều vào bộ ba Zarous, Patyio, Toure và ngoại binh nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Tiền đạo Hữu Khôi là sự bổ sung đáng kể làm mới hàng công của S.Khánh Hòa, anh đã ghi bàn trận đấu ra mắt. Trận này cầu thủ số 89 đá dự bị.

Việc trung vệ Zarous, cùng với kinh nghiệm của lão tướng Trọng Bình đã giúp đội khách bẻ gãy hầu hết các đợt tấn công của chủ nhà. Bất ngờ, phút 57 từ tình huống tạt bóng phía cánh trái của Quang Hải, trung vệ này đã có pha đánh đầu về lưới nhà như một tiền đạo thực thụ.

Canh bạc tất tay

Thông thường, đá trên sân Hàng Đẫy mà để thua trước thì đối thủ sẽ vỡ trận, nhưng S.Khánh Hòa trong trò chơi “tất tay” bằng cách rút Patyio và tung Hữu Khôi vào sân. HLV Võ Đình Tân quyết định đẩy Zarous lên đá tiền vệ trụ, sử dụng rất nhiều đường chọc khe vào hàng phòng thủ của chủ nhà.

Ngoại binh

Ngoại binh "đắt tiền" Papa Ibou của Hà Nội vẫn tịt ngòi sau 2 trận đấu (ảnh VPF)

Lối đá này đã ít nhiều gây khó khăn cho Hà Nội tại lượt đi. Nguyễn Trung Đại Dương với vóc người khá cồng kềnh nhưng cũng nhiều pha dốc bóng khá nhanh. Trận đấu này, Quang Hải tiếp tục thể hiện phong độ không lấy gì xuất sắc và sớm bị thay ra sau hiệp 1 bằng Thanh Lương.

Nếu như pha thoát xuống của tiền đạo trẻ này bị cột dọc từ chối thì pha căng ngang của Nguyễn Trung Đại Dương 33 tuổi đã được Hữu Khôi cụ thể bằng bàn thắng. Cầu thủ này thi đấu khá xông xáo, dám mạnh dạn cầm bóng đi thẳng vào vòng 16,5m.

5 phút sau, Omar đã đưa Hà Nội dẫn 2-1 từ một pha đánh đầu sau tình huống phạt góc. Một cầu thủ Hà Nội đã đánh đầu nối từ tình huống phá bóng lỗi của Hữu Khôi và trung vệ Zarous đã không thể bọc lót tốt trong tình huống này vì đã thấm mệt.

Tưởng như Hà Nội sẽ có bàn thắng 3-1 khi Thành Lương vào thay Quang Hải đã có tình huống thoát xuống. Nhưng trong tài đã bắt việt vị và trong khi các cầu thủ chủ nhà có phần chùng xuống chờ còi kết thúc trận đấu thì Tấn Điền đã “cảm tử” lao vào đánh đầu trong khi Duy Mạnh định tung người phá bóng.

Hai HLV, hai tâm trạng

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Chu Đình Nghiêm đã lao vào sân phản ứng trọng tài chính Vũ Phúc Hoan. Ttrong phòng họp báo, vị HLV này đã phản ứng căng thẳng với cách điều khiển của trọng tài.

“Đầu tiên, tôi cảm thấy rất bức xúc về tình huống Thành Lương bị thổi phạt việt vị cuối trận. Tình huống này tôi quan sát rất rõ và có thể khẳng định Thành Lương không việt vị. Nếu trọng tài bắt đúng tình huống đó, chúng tôi có thể có bàn thắng quyết định giành 3 điểm”.

Việc thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã đánh rơi chiến thắng ở phút thi đấu cuối cùng, qua đó mất ngôi đầu bảng vào tay TP Hồ Chí Minh với 1 điểm ít hơn.

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Chu Đình Nghiêm đã lao vào sân phản ứng trọng tài chính Vũ Phúc Hoan. Ảnh VietTimes

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Chu Đình Nghiêm đã lao vào sân phản ứng trọng tài chính Vũ Phúc Hoan. Ảnh VietTimes

 HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa phát biểu: “Thi đấu với Hà Nội FC bao giờ cũng rất khó khăn. Họ được đánh giá là đội bóng ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của V-League lúc này.

Tuy nhiên, hôm nay các học trò của tôi đã thi đấu đầy quyết tâm để giành được 1 điểm quý giá. Trận hòa này là động lực giúp chúng tôi tự tin hơn trong cuộc đua trụ hạng”.

Khoảng cách với HAGL, đội xếp trên họ đang là 5 điể nhưng rõ ràng sau trận hòa như thắng này thì thầy trò HLV Võ Đình Tân có thêm niềm tin để thi đấu.